Hôm nay - Ông Chủ vẫn gọi!
Hồi còn bé, khi nghe
câu chuyện “Con chiên lạc”, nó vẫn thường thắc mắc: Ngoài thế giới rộng lớn kia
có điều gì thu hút con chiên nhỏ khiến nó mải chơi mà quên đường về thế nhỉ? Lớn
lên một chút, với ánh nhìn rộng hơn một xíu, nó gật gù và thừa nhận rằng: con
chiên này có lý do của nó! Thế giới này thật xinh đẹp, thật thu hút và kỳ diệu
biết bao nhiêu. Nếu là con chiên ấy chắc nó cũng không muốn quay về cái chuồng
nhỏ bé của mình. Thế nhưng, hôm qua và hôm nay, Ông chủ vẫn đang mải miết đi
tìm con chiên thứ 100 ấy. Ông muốn tất cả đều được hưởng sự chăm sóc của Ông,
được sống dưới cánh tay yêu thương và che chở của Ông, được Ông bảo vệ khỏi
muôn ngàn sự dữ và cạm bẫy trong thế gian này.
Hôm nay – Ông chủ vẫn gọi!
Ông chủ gọi con chiên thứ 100 quay về để được sống trong tình yêu thương. Cánh
đồng cỏ mà Ông chủ dọn sẵn cho mỗi con chiên là vô tận. Vẫn biết rằng thế giới
mà Ngài đã tạo dựng nên quá xinh đẹp, quá thu hút nhưng nó chưa phải là cùng
đích để ta đắm mình trong đó mà quên đi giá trị vĩnh hằng cho cuộc sống mai
sau. Đến một lúc nào đó, khi cả thế giới này qua đi thì vẫn chỉ có Ngài ở đó,
yêu thương và chờ đón ta!
Hôm nay – Ông chủ vẫn gọi!
Ngài gọi ta về sống trong đoàn chiên của
Ông, để trở thành cánh tay nối dài mang niềm vui đến cho những con chiên khác.
Còn niềm vui và hạnh phúc nào bằng khi được sống trong lều trại của Đấng dựng
nên ta, Đấng yêu thương ta hơn cả mạng sống mình? Mỗi ngày ta được lắng nghe tiếng
nói đầy yêu thương của Ngài, được lắng nghe tiếng Ngài chỉ dạy, được hướng dẫn
đi trên con đường đến hạnh phúc vĩnh cửu. Chắc chắn, điều đó quý giá hơn vạn lần
những niềm vui chóng qua của thế gian này mang lại. Một khi đã cảm nghiệm được
niềm vui ấy thì lòng ta sẽ trào tràn hạnh phúc. Tự đáy lòng, chúng ta sẽ khát
khao “rao giảng lòng thành tín của Ngài”
(Tv 89, 2) để mọi người cũng được đến
và đắm mình trong tình thương bao la ấy.
Hôm nay – Ông chủ vẫn gọi!
Ông gọi ta để ta trở thành khí cụ hữu hiệu trong bàn tay của Ông. Mỗi người hiện
hữu trên trần gian này đều mang trong mình một sứ mạng đặc biệt. Chúng ta không
thể quay về với Đấng dựng nên ta nếu ta chưa chu toàn nhiệm vụ ấy. Ngài dựng
nên ta không phải để ta vui hưởng cuộc sống cho riêng mình nhưng ta còn có sứ mạng
làm cho cuộc sống của người khác được hạnh phúc nữa. Sống là một con chiên hiền
lành thôi chưa đủ nhưng bằng sự dịu hiền ấy, ta có nhiệm vụ cảm hóa những “con
sói” thiếu tình thương, bị dòng đời xô đẩy đang trở nên hung dữ kia nữa. Được
như thế, giấc mơ về “một đoàn chiên và một
mục tử” (Ga 10, 16b) của Ngài sẽ
thành toàn nhờ những nỗ lực đáp trả và cố gắng không mỏi mệt của mỗi người
chúng ta.
Hôm nay – Ông chủ vẫn gọi!
Ông gọi con chiên thứ 100! Con chiên ấy có thể là tôi nhưng cũng có thể là chính
bạn đó! Bạn có nghe được tiếng lòng thổn thức và trái tim Ông đang mong chờ bạn? Ánh mắt của Ngài vẫn luôn hướng về bạn với một
sự kiên nhẫn bền lâu và dịu dàng vô hạn như mời bạn về với làn chiên của ông. Có
thể bạn sẽ nghĩ: Cả thế giới bao nhiêu tỉ người, Ông có thể gọi người khác mà,
thiếu tôi cũng chẳng sao cả! Ơ thế nhưng mà bạn thật đặc biệt! Nếu thiếu bạn –
bức tranh về công trình tạo dựng của ông sẽ thiếu đi một nét vẽ độc đáo đó! Vì
thế , Ngài cần bạn, sự đóng góp của bạn sẽ là duy nhất và không ai thay thế được.
Bạn thật quan trọng trong trái tim của Ngài!
Bạn đã khám phá ra tiếng
gọi của Ông chủ chưa? Dù Ngài gọi bạn sống ở đâu thì hãy cố gắng làm cho nơi đó
nở hoa bằng chính sự hiện diện của bạn nhé! Dù ta là con chiên thứ 1 hay 100
thì ta vẫn luôn nhớ rằng: Ta được yêu” bằng
một mối tình muôn thuở” nên dù thế nào ta vẫn được “dành trọn niềm xót thương” (x.Gr
31, 3). Cuộc sống hôm nay có rất nhiều tiếng gọi cuốn hút chúng ta, thế
nhưng, hãy để cho Ngài có cơ hội được gọi tên ta, hãy một lần thả lỏng tâm hồn
mình và quảng đại với Ngài để nhận ra rằng: Từ thẳm sâu trong tâm hồn ta, ta vẫn
có một khát khao chưa được lấp đầy. Khát khao ấy mang tên: Thiên Chúa! Bởi Ngài
chính là tình yêu, là hạnh phúc và cùng đích của hiện hữu ta.
Bạn có muốn cùng Ngài
làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn? Bạn có muốn cùng Ông chủ viết tiếp giấc
mơ cho chính bạn và cho thế giới? Hãy trở về, hãy ở lại, hãy lắng nghe và hãy
đáp trả tiếng Ngài đang mời gọi mỗi người chúng ta!
_Salt4life_