img-detail
calendar 24/05/2025

Mừng Lễ Bổn Mạng 3 nhà Lưu xá FMA: Hòa Hưng - Nam Hòa - Hòa Bình

Dưới Áo Choàng Mẹ – Đêm An bình, đời Hy vọng

Chiều ngày 23/5, tại nhà thờ Nam Hòa, chúng con đã cùng nhau mừng lễ Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu – bổn mạng của ba nhà Lưu xá Hòa Hưng - Nam Hòa - Hòa Bình. Thánh lễ năm nay tuy không hoành tráng, không nhiều hình thức nhưng thật linh thiêng và ấm áp bởi sự hiện diện thân thương của Sr. Maria Thiên Hằng - Phụ Trách Cộng đoàn FMA Nam Hòa, quý sơ đồng hành và quý sơ trong cộng đoàn, cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ, nhất là sự hiện diện của hơn 200 sinh viên.


Qua bài giảng của cha Martino Đinh Vũ Minh Thắng - phó xứ và là chủ tế của Thánh Lễ, chúng con được mời gọi chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Maria nơi tiệc cưới Cana. Hình ảnh một người Mẹ âm thầm nhưng tinh tế vì đã nhận ra “Họ hết rượu rồi!”. Một người Mẹ cương quyết nhưng hoàn toàn vâng phục "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." (Ga 2,5). Chúng con cũng nhớ lại lời dạy của Cha Thánh Gioan Bosco: "Hãy cứ tin tưởng vào Chúa Giê-su Thánh Thể và Mẹ Maria, các con sẽ thấy phép lạ là gì.”. Những lời ấy như một ngọn đèn soi sáng hành trình chúng con – những người trẻ còn nhiều chênh vênh và trăn trở – để biết rằng chỉ cần bước đi trong sự tín thác và dưới Áo Choàng Mẹ, cuộc đời sẽ luôn có chỗ cho những điều kỳ diệu.




Quả thật, nếu được hỏi: “Bạn có yêu mến Đức Maria không? Bạn có tin Mẹ là người Mẹ luôn ân cần và lắng nghe không?”; “Bạn có thường chia sẻ với Mẹ không?” Câu trả lời của người trẻ chúng con đó là: “Có”. “Với con, Mẹ Maria là người mà con có thể thì thầm kể chuyện, khóc trong thinh lặng, và mỉm cười cảm tạ. Là người con tìm đến không chỉ khi yếu đuối mà cả khi con muốn dâng một niềm vui nhỏ bé.”




💙 Dưới Áo Choàng Mẹ, chúng con không còn đơn độc.
💙 Dưới Áo Choàng Mẹ, ba nhà trở thành một gia đình.
💙 Dưới Áo Choàng Mẹ, chúng con dâng lên mọi ước mơ, nỗ lực và cả những yếu đuối thầm kín.

Và cũng dưới Áo Choàng Mẹ, chúng con xin được tri ân quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – những người mẹ, người chị đang từng ngày chăm sóc, hướng dẫn và cầu nguyện cho chúng con bằng tất cả trái tim và khối óc.



🌸 Xin Mẹ tiếp tục phù hộ từng người trẻ nơi đây – để chúng con biết sống quảng đại, trung tín và hy vọng như Mẹ.
🌸 Xin Mẹ gìn giữ mỗi Lưu xá như một mái nhà đầy ánh sáng, tình thân và lòng tin để mỗi khi nhắc đến nơi đây sẽ luôn hiện lên trong chúng con hai tiếng “Nhà mình”.


Xem thêm hình

Maria Nguyễn Ngọc Kim Hồng - Sv. Lưu xá Hòa Hưng