Họ đã đi và mời mọi người đến dự tiệc
Sr. Teresa Nguyễn Tiên, FMA
Trong sứ điệp Truyền giáo 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi chúng ta “HÃY RA ĐI VÀ MỜI MỌI NGƯỜI ĐẾN DỰ TIỆC”. Ngài nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không chỉ là trách nhiệm của một số ít, mà là sứ mạng của tất cả chúng ta. Hãy can đảm ra đi, vượt qua rào cản, để gặp gỡ và phục vụ những người cần được an ủi và hỗ trợ. Hưởng ứng lời mời gọi này, sáng ngày 20/10 - Khánh nhật Truyền giáo, quý Sơ cộng đoàn An Hòa – Mẹ Lộ Đức và một số đại diện quý phụ huynh của lớp Mẫu giáo độc lâp Song Thạch đã đến với làng dân tộc ChơRo thuộc xã Tây Hòa để thăm hỏi và chia sẻ yêu thương. Điều đặc biệt, các phụ huynh hầu hết không cùng tôn giáo, nhưng với tinh thần hăng say đã nhiệt tình cộng tác với các Sơ để tổ chức một ngày ý nghĩa cho người dân và các em thiếu nhi trong làng.

Sau phần chào hỏi giới thiệu của anh trưởng làng, Sr. Anna Lại Thị Hiên, FMA trưởng đoàn đã kể cho mọi người câu chuyện “que diêm”. Sơ nhấn mạnh “một ánh sáng dù nhỏ nhưng nếu không thắp lên thì ánh sáng mãi không ngự trị ở nơi đó”, nếu ai cũng cố gắng thắp lên que diêm của mình thì ánh sáng đó sẽ tiếp tục lan tỏa bừng sáng khắp nơi. Ánh sáng đó là tình yêu thương, là sự nỗ lực thăng tiến, …. Mọi người đón nhận lời chia sẻ và những món quà với niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt.

|
|
Các Sơ và các phụ huynh tiếp tục tổ chức vui chơi sinh hoạt và phát quà cho các em thiếu nhi. Chủ đề của buổi sinh hoạt là: “Ước mơ của em”. Các đội chơi chọn tên của mình dựa trên những ước mơ căn bản của con người: ước mơ hạnh phúc, sống vui vẻ, tri thức, công dân tốt, được yêu thương, …. Sự sôi động trong phần chơi thứ nhất: “Vũ điệu vui vẻ” đã phá tan sự xa lạ giữa các em với mọi người trong đoàn. Tiếp theo, các em được thỏa sức sáng tạo làm nên cánh diều ước mơ của tổ mình, những họa tiết được các em cẩn thận tô màu, cắt vẽ, dán keo làm nên chiếc diều ước mơ thật đẹp.
|
|

|
|
|

Kết thúc chương trình một bạn đại diện nói lên tâm tình cảm ơn của các em tới các Sơ và các phụ huynh, các em rất vui khi được mọi người yêu thương, tổ chức vui chơi, rồi được nhận nhiều quà bánh. Các em ước mong được đi học để cánh diều ước mơ được bay cao và bay xa hơn.

Ngày khánh nhật truyền giáo cũng mang lại nhiều niềm vui tinh thần cho cả mọi người. Anh trưởng hội phụ huynh Trần Nghĩa Phương chia sẻ cảm nghiệm: “Chương trình tuy đơn sơ nhưng thấm đậm tình người, bầu khí thân mật ấm cúng khiến em cảm thấy thật gần gũi. Ước mong phụ huynh được cộng tác vào những chương trình tiếp theo". Chị Dung – một phụ huynh trong đoàn cũng chia sẻ: “Các em thiếu nhi vui một chúng con vui mười, chúng con cảm thấy mình được đón nhận niềm vui từ chính những nụ cười rạng rỡ của các em thiếu nhi”
Và họ sẽ tiếp tục cùng nhau “đi và mời”!
|
|









