img-detail
calendar 24/03/2026

Gặp gỡ, giao lưu: Học sinh làng Chơro và nhóm Cộng tác viên Trung tâm Mazzarello Tam Hà

Sáng ngày 22/03/2026, tại làng Chơro, xã Hưng Thịnh (Đồng Nai), đã diễn ra một buổi gặp gỡ vui tươi và đáng nhớ dành cho hơn 30 em học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 14 đang được các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ – cộng đoàn Hưng Thịnh đồng hành. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của các em với gần 30 cộng tác viên thuộc Trung tâm Mazzarello Tam Hà.

Sự kiện này cũng là ngày tông đồ trong chương trình đào tạo ứng sinh của Trung tâm Mazzarello, với sự đồng hành của Sr. Maria Ngọc Điệp, FMA (Ủy viên Cộng tác viên Salêdiêng Trung tâm Mazzarello – Tam Hà) và chị Liên Minh (Điều phối viên Trung tâm Mazzarello, Ủy viên Đào luyện Tỉnh hội).

Vì tình yêu Đức Kitô và trong tình thương mến, các cô chú cộng tác viên đã vượt qua khoảng cách địa lý để hiện diện, mang đến cho các em một ngày sinh hoạt tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.

Ngay từ sớm, các cô chú đã có mặt để chuẩn bị không gian, trò chơi và bữa ăn cho các em. Đúng 8 giờ, các em tập trung đông đủ, háo hức chào đón quý Sơ và các cô chú với những nụ cười rạng rỡ và bài hát chào đón sôi động.



Chương trình gồm nhiều trò chơi sinh động, giúp các em phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin. Sự nhiệt tình và vui tươi của các cô chú đã tạo nên bầu khí đầy tiếng cười, lan tỏa niềm vui khắp khu sinh hoạt.




Sr. Maria Ngọc Điệp và các cô chú đã tổ chức cho các em nhiều trò chơi sinh động, giúp các em phát huy tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc nhóm và sự tự tin vượt qua chính mình để năng động hơn, vui tươi hơn. Sự nhiệt tình, hài hước của các cô chú đã cuốn hút các em tham gia, tạo nên bầu khí vui tươi với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt các em.

Sau giờ vui chơi, các em cùng nhau dùng bữa trưa trong bầu khí ấm cúng. Những phần ăn tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình yêu thương. Trong giờ ăn, các em trò chuyện thân tình, cảm nhận sự gần gũi như trong một gia đình.



Đặc biệt, các em còn được nhận những phần quà ý nghĩa. Mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng thể hiện tấm lòng quảng đại của nhiều ân nhân. Tâm tình biết ơn được bày tỏ qua lời cảm ơn của 1 em đại diện và qua chính niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt.





Buổi gặp gỡ không chỉ dừng lại ở hoạt động vui chơi, mà còn là dịp để các em cảm nhận tình Chúa, tình người qua sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương của quý Sơ và quý cô chú Cộng tác viên. Ước mong các em sẽ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp này để sống vui tươi, hồn nhiên hơn trong cuộc sống và nỗ lực học tập, thăng tiến bản thân để sau này có ích cho gia đình và xã hội.


Xin tạ ơn Thiên Chúa. Tri ân quý Sơ và nhóm Cộng tác viên Salêdiêng Trung tâm Mazzarello Tam Hà đã quảng đại hy sinh thời gian, công sức, vật chất với trái tim Salediêng đầy nhiệt huyết, đã góp phần sưởi ấm và nâng đỡ các em thiếu nhi làng Chơro trên hành trình trưởng thành.

Bài Viết: Sr. Teresa Hà Thị Nhân, FMA

Hình ảnh: Sr. Teresa Đỗ Minh Duyên, FMA