Nhớ về người với lòng biết ơn
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Được tin Sr. Elena Miravalle, FMA- vị truyền giáo tiên khởi tỉnh dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam đã được Chúa gọi về ngày 22/08/2024, rất nhiều Cựu học sinh đã nhớ về Sơ với tất cả niềm tri ân và lòng yêu mến bằng những lời cầu nguyện.
Trong tâm tình ấy, ngày 14/09/2024, chị Maria Trần Thị Mầu, chị Maria Trần Thị Tươi, chị Maria Vũ Thị Kim Trinh và nhóm Cựu học viên FMA Tân Hà, Lộc Tân là những học sinh đã từng lãnh nhận trực tiếp nền giáo dục, tình thương mến của Sr. Elena Miravalle, FMA đã xin cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Sr. Elena.
|
|
|
Thánh lễ diễn ra lúc 09h30 tại cộng đoàn FMA Tân Hà, với sự tham dự của quý Sơ của 2 cộng đoàn FMA: Tân Hà và Lộc Tân, các anh chị nhóm Cựu học viên FMA Bảo Lộc và Lộc Tân… Thánh lễ do cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB chủ tế. Trong bài giảng, cha chia sẻ về tình yêu mà Thiên Chúa ban cho con người cách cụ thể qua Thập giá của Chúa Giêsu. Tình yêu ấy vẫn được diễn tả từng ngày qua tình yêu của những môn đệ Chúa vẫn còn tiếp nối qua mọi thời đại, cách riêng qua vị truyền giáo mà chúng ta đang tưởng nhớ.

Sau Thánh lễ, quý Sơ và các anh chị đã cùng nhau chia sẻ bữa cơm huynh đệ trong tình gia đình. Sơ đã ra đi, nhưng những nghĩa cử của lòng bác ái vẫn còn sống mãi trong trái tim mỗi Cựu học viên. Xin Chúa sớm ân thưởng Nước Trời cho linh hồn Sr. Elena.




