Tông đồ Trung Thu năm 2025 của Hiệp hội Cựu học viên FMA Việt Nam
“Hội Trăng Rằm – Sẻ Chia Và Yêu Thương”
Mùa trung thu năm nay – Liên Hiệp Cựu Học Viên FMA Việt Nam quyết định dành trọn tình thương cho các trẻ em thuộc các trường phổ cập trực thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam: Tam Hà, Xuân Hòa và Bình Minh. Chính quyết định ấy đã làm nên một Trung Thu đong đầy ý nghĩa.
Trước ngày hội, những buổi họp của ban điều hành diễn ra sôi nổi. Mỗi ý tưởng được nảy sinh, mỗi góp ý được lắng nghe với tâm huyết. Từ việc bố trí gian hàng trò chơi, lựa chọn phần quà, đến việc chuẩn bị thức ăn, nước uống, ai nấy đều chung một khát khao: làm sao để niềm vui ngày Trung Thu này thật rạng rỡ trên từng khuôn mặt các em nhỏ. Sau cùng, công việc được phân công rõ ràng, chu đáo đến từng chi tiết để chuẩn bị cho một ngày hội cháy rực niềm vui.
Rạng sáng ngày 03/10, khi trời còn mờ tối, các anh chị nhóm Morano, nhóm Xuân Hoà đã có mặt tại khuôn viên dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà. Các thành viên không chỉ mang theo sức lực mà còn mang theo cả một bầu nhiệt huyết. Các anh chị Morano chuẩn bị các phần quà thưởng trò chơi, làm vé thưởng... Những gian hàng được dựng lên rực rỡ: nhảy bao bố, ném lon, đập lon, nào ta cùng lắc… từng trò chơi giản dị nhưng cũng thật hấp dẫn. Các chị nhóm Eusebia khéo léo lo từng bịch quà Trung Thu, xếp từng phần đồ ăn. Các chị nhóm Mẹ Vô Nhiễm chuẩn bị những món nước mát lạnh để tiếp đãi các em. Nhìn cảnh các anh, các chị miệt mài làm toát lên khung cảnh của một gia đình lớn đang chung tay đem lại niềm vui cho con cháu.
|
|
|
|
Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng nhưng tràn đầy tiếng cười. Sự hiện diện của quý Sơ, quý anh chị Liên hiệp cựu học viên FMA Việt Nam, quý thầy cô và đông đảo các em học sinh đã làm cho buổi lễ thêm ý nghĩa và ấm áp. Tiếng trống lân rộn rã vang lên mở màn khiến mọi con tim háo hức. Tiết mục múa lân sôi động làm sân trường như bừng sáng. Những bước nhảy “Ánh trăng xuống phố” của các em học sinh Phổ cậpTam Hà, những điệu múa mềm mại của các em trường tình thương Xuân Hòa… tất cả như chung chia mùa trăng yêu thương.
|
|

Hội chợ Trung Thu mở ra tràn ngập niềm vui. Các em nô nức tham gia trò chơi, nhận quà, tiếng cười giòn vang khắp sân trường. Khuôn mặt rạng rỡ của các em là phần thưởng lớn nhất cho những tâm huyết thầm lặng của bao người. Sau khi chơi thỏa thích, các em được mời thưởng thức phần tiệc nhẹ: nước uống mát lạnh, bánh mì sandwich đặc biệt. Món quà nhỏ nhưng chan chứa bao tấm lòng của quý anh chị Cựu học viên. Những ánh mắt các em nói lên một niềm hạnh phúc thuần khiết, một sự biết ơn không lời dành cho những người đã dành trọn thời gian và sự nhiệt tình cho các em.
|
|
|
|

|
|
|
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ là phần rước đèn. Khi mỗi em nhận chiếc lồng đèn lung linh, tiếng hát “Rước đèn ông sao” vang lên, từng ánh sáng nhỏ xếp thành một dải lấp lánh dưới bầu trời hoàng hôn. Đoàn rước đi qua sân trường, từng bước đi như dẫn theo một câu chuyện ấm áp về tuổi thơ, về miền ký ức đẹp đẽ mà ai cũng luôn lưu giữ. Sau màn rước đèn, mỗi em lại được tặng một phần quà: những bịch bánh kẹo, những chiếc lồng đèn xinh xắn. Những điều đó thật giản dị nhưng đủ làm trái tim nhỏ bé rung lên niềm hạnh phúc.

Khi chương trình khép lại, lòng chúng tôi ngập tràn tâm tình cảm tạ. Lời tạ ơn vô cùng dâng về Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ đã ban cho thời tiết thật đẹp. Chúng tôi xác tín sự quan phòng kì diệu và tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa dành cho mọi người, cách riêng là cho Liên hiệp Cựu học viên FMA. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý Sơ, đến Ban điều hành Hiệp hội, đến từng anh chị Cựu học viên trong các nhóm, và đến mọi tấm lòng đã cặm cụi chuẩn bị từng chi tiết nhỏ. Xin cảm ơn quý thầy cô, cảm ơn các tình nguyện viên đã bỏ công sức và thời gian, cảm ơn từng nhà hảo tâm đã góp phần làm nên ngày hội rực rỡ ánh đèn này. Nhờ có sự cộng góp của mọi người, các em mới có một mùa Trung Thu ấm áp, đầy tiếng cười.
|
|

Trung Thu là dịp để sẻ
chia và nhận lại yêu thương. Trong ngày hội ấy, chúng ta cho đi yêu thương, và
nhận lại niềm vui vô giá trên khuôn mặt trẻ thơ. Mong rằng tình yêu thương ấy sẽ
tiếp tục lan tỏa, gieo mầm hy vọng để những
mùa trăng sau, các em lại được đón nhận thêm nhiều vòng tay ấm áp. Xin chúc các
em nhỏ một mùa trăng an lành, ấm áp và luôn có nụ cười trên môi.
Ban
Điều Hành Hiệp Hội CHV














