img-detail
calendar 10/02/2025

Hành trình yêu thương - Mừng Lễ Bổn mạng nhóm Cựu học viên Eusebia

Maria Thanh Vị, CHV Eusebia

Trong không khí vui vẻ của dư âm mùa Xuân! Sáng Chúa Nhật, ngày 09/02/2025, nhóm Eusebia hội tụ tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ để mừng Lễ Bổn mạng.


Mở đầu là phần sinh hoạt do chị Kim điều động. Sau đó là chút tâm tình chia sẻ của Sr. Anna Hiển về con đường nên thánh cho mỗi người. Tiếp theo, mọi người hăng hái tham gia phần GameShow học hỏi về Hoa Thiêng 2025 với chủ đề: “Cắm Neo Trong Niềm Hy Vọng, Những Người Hành Hương Cùng Giới Trẻ.”

Hình ảnh cái neo thật ý nghĩa: Chúng ta có niềm hy vọng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn. Niềm hy vọng giúp ta vượt qua nỗi sợ hãi.



Tiếp theo là bài chia sẻ của Sr. Anna Sáng: Giáo hội đã mở kho ân sủng để các tín hữu nhận nhiều Đặc Ân của Năm Thánh qua việc tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, Hành Hương, làm việc bác ái. Sơ mời gọi các anh chị Cựu học viên nỗ lực thực hiện những việc sau:

1.    Sống gắn bó với Chúa: năng tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, đọc và cầu nguyện với Lời Chúa

2. Yêu mến và phổ biến lòng sùng kính Mẹ Maria: năng lần chuỗi, đọc kinh nhóm khi đón Mẹ về nhà.

3. Loan báo Tin Mừng cho người chưa biết Chúa: thăm viếng lương dân gần nhà, cầu nguyện cho họ được biết Chúa.

4. Chăm sóc môi trường sống: giảm thiểu rác thải, tiết kiệm điện nước, tái sử dụng đồ, hạn chế xử dụng đồ nhựa dùng một lần…



Kết thúc buổi sinh hoạt, mỗi người được tặng món quà kỷ niệm là hình và lời nguyện với Chân phước Eusebia và một móc khóa thật dễ thương.


Phần cao điểm của ngày Lễ Bổn mạng là Thánh lễ tạ ơn do cha Đa-minh Trần Quang Hiền, SDB chủ tế. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Sơ FMA, đại diện các thành phần trong gia đình Salêdiêng. Cha Đa-minh chúc các thành viên đã được hấp thụ nền giáo dục theo tinh thần Salêdiêng và thánh Mazzarello, luôn bắt chước Chân phước Eusebia dấn thân và cộng tác với Hội Dòng để làm lan tỏa ơn đoàn sủng Salêdiêng trong cuộc sống hằng ngày.


Trong bài giảng, dựa trên bài Tin Mừng của Chúa Nhật V Thường niên nói về mẻ cá lạ lùng, cha rút ra 3 gợi ý:

·                    Các môn đệ đánh cá thâu đêm mà không được gì và Chúa Giêsu cảm thông nỗi vất vả, mệt nhọc và cả nỗi chán chường của các môn đệ: Hằng ngày Chúa vẫn đồng hành với ta, chỉ sợ ta không muốn Chúa bước vào con thuyền đời của chúng ta mà thôi! Chúng ta có nguy cơ quên mất Chúa đang ở bên, và để những tiện nghi, danh vọng, của cải thống trị ta.

·                    Ra chỗ sâu mà thả lưới bắt cá: Chúa kêu gọi mỗi người đi đến những biên cương mới, những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, thiếu thốn tình thương và luôn nhớ có Chúa cùng đi với chúng ta.

·                    Các môn đệ bỏ tất cả: gia đình, sự nghiệp, bỏ cả thành công đã đạt được để đi theo Chúa, rao giảng Tin Mừng và chết vì danh Chúa.

Sau Thánh Lễ chúng tôi chụp chung tấm hình kỷ niệm và chung vui bữa cơm thân mật trong tình gia đình, đan xen là trò chơi lô tô kèm theo những món quà thưởng thật ý nghĩa!


Tạ ơn Chúa vì một ngày Lễ Bổn mạng tràn đầy niềm vui và sự phong phú thiêng liêng trong tình thân gia đình Salêdiêng. Chúng tôi ra về và ý thức luôn mời Chúa bước vào con thuyền đời mình.