Con đường hiệp thông của người môn đệ
“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mt 5,23-24)
Hòa bình là nét đặc trưng không thể thiếu của
đời sống Kitô hữu. Khi thiếu vắng phẩm chất nền tảng này, đời sống người môn đệ
trở nên mâu thuẫn với chính Đức Kitô và với anh chị em mình. Vì thế, hòa bình
là một chọn lựa phải được làm mới mỗi ngày, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Nếu chúng ta muốn trở thành những người con trung tín của Đấng là nguồn
mạch bình an, thì mỗi buổi sáng chúng ta có thể thưa lên: Lạy Chúa, hôm nay
xin cho con bắt đầu bằng việc trở nên người kiến tạo bình an. Xin
giúp con loại bỏ khỏi lòng mình mọi mầm mống gây chia rẽ: làm rạn nứt tương
quan với Chúa, với chính mình và với anh chị em.
Quả thật, chúng ta không thể nhổ tận gốc khỏi tâm hồn mình sự oán giận,
lòng kiêu căng và những đòi hỏi ích kỷ, nếu không hướng nhìn lên Đấng đã đổ máu
mình ra như giá chuộc cho bình an của chúng ta, và nếu chúng ta không tham dự
vào của lễ tình yêu Người đã hiến dâng.
Để trở nên những người kiến tạo hòa bình và hiệp thông, chúng ta cần
buông bỏ mọi phòng thủ trong lòng và luôn sẵn sàng đi bước trước để đến với anh
chị em. Ai thực sự kết hiệp với Đức Kitô sẽ không còn muốn xét đoán ai, nhưng
sẵn sàng nhường cho anh chị em cả chiếc áo choàng của mình, ngay cả trước khi
người ta đòi hỏi (x. Mt 5,40). Chính trên bàn thờ hy tế của Đức
Kitô, sự hiệp thông của chúng ta với Người và với anh chị em luôn được canh
tân.
Cuộc đời của Mẹ Mazzarello trở thành một không gian dành cho Thiên Chúa
và cho mọi người. Mẹ mời gọi các chị em biết ở lại trong trái tim yêu thương
của Chúa, để từ đó học biết yêu thương anh chị em mình. Mẹ thường nói: “Mẹ
để con lại trong trái tim Chúa Giêsu để Ngài chúc lành và ban bình an cho chúng
con.” Đó chính là con đường hiệp thông của người môn đệ: ở lại trong trái
tim Đức Kitô để mang bình an của Người đến cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con bao giờ đón nhận lễ vật tinh tuyền
của Chúa một cách bất xứng. Chỉ một con tim hiền hòa, một con tim đã được hòa
giải, một con tim không loại trừ bất cứ người anh chị em nào, mới có thể dâng
lên lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Cha nhân hậu. Vì thế, lạy Chúa, chúng con cầu
xin: nhờ ân ban của Thánh Thần, xin làm cho chúng con trở nên một nơi chốn của
bình an cho mọi người. Amen.
Sr. Anna Grazia