Trở nên những viên đá sống động
“Các chị em hãy là đài kỷ niệm sống động của lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ Thiên Chúa. Mỗi chị em là tiếng “cám ơn” của Ngài qua mọi thời đại.” (x. Hl 4). Đây là ước mong của Don Bosco khi thành lập Hội dòng với tên gọi CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ - cũng là khao khát được diễn tả lòng tri ân con thảo với Mẹ Maria ngay trong chính cuộc đời ngài và cũng là tiếng cám ơn qua ngàn thế hệ các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Đài kỷ niệm – với những viên đá sống động
Một số chị em chưa từng được đến thăm đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ
bằng đá tại Roma do Cha Thánh Gioan Bosco xây dựng, nhưng khi được mời gọi thực
hiện một tiết mục “xây tượng đài sống động” để diễn tả tâm tình tri ân Mẹ Maria
thì tất cả chị em hối hả và hăng say hưởng ứng. Các chị em từ các cộng đoàn
khác nhau, có chị em cách xa 300 km cũng vẫn trung thành để cùng các chị em
hoàn thành tiết mục thật linh thiêng và diễn tả chính căn tính người Con Đức Mẹ
Phù Hộ của mình.
Nhìn về nguồn cội, chính vào ngày 5 tháng 8 năm 1872, Don
Bosco đã đặt tên cho gia đình tu sĩ của chúng ta hoàn toàn thuộc về Đức Maria:
"Các con hãy cảm thấy vinh dự về tên của các con là Nữ tử của Đức Maria
Phù Hộ, và các con hãy thường xuyên nghĩ rằng Tu hội của các con phải là tượng
đài sống động về lòng biết ơn của Don Bosco đối với Mẹ Thiên Chúa vĩ đại, được
gọi dưới danh hiệu Phù Hộ các Kitô hữu". Don Bosco nhìn thấy nơi Đức
Maria là đấng sáng lập và là người truyền cảm hứng cho công cuộc của mình. Ngay
từ nguyên thủy của Hội dòng, Mẹ là Bề trên đích thực bởi vì Mẹ là Mẹ (x. C
114).
Với ý trở nên những viên đá sống động, không chỉ ngang qua một tiết mục được trình bày, các chị em Việt Nam cùng rung lên nhịp đập tri ân với ngàn trái tim của người Con Đức Mẹ Phù Hộ trên toàn thế giới tri ân Mẹ Bề trên Tổng quyền trong năm Thánh. Đây cũng là thời khắc tuyệt vời các chị em được sống kinh nghiệm là viên đá sống động xây lên tượng đài tri ân Mẹ Phù Hộ. Điều này một lần nữa, khắc sâu trong cõi lòng các chị em ý thức nỗ lực sống căn tính Mẹ Maria nơi chính cuộc sống của mình và không ngừng diễn tả tình yêu dịu hiền, từ mẫu của Mẹ giữa các chị em và người trẻ Chúa trao phó.

Sr. Marta Kim Anh, FMA