img-detail
calendar 20/11/2025

Thương để dạy cách thương!

-                     Sơ: Trong trường Họa Mi con thương ai nhất?

-                     Đức Khải: Con thương Sơ Loan, Sơ Thêm, Sơ Phương, các Sơ và cả các cô.

-                     Sơ: Tại sao con lại thương các sơ và các cô?

-                     Đức Khải: Vì các sơ và các cô thương con.

Dùng tình thương để dạy cho trẻ nhận ra mình được yêu thương và biết yêu thương là nỗ lực  không mệt mỏi của các nhà giáo dục. Cách riêng, với quý Sơ và các giáo viên Lớp Mầm Non Độc lập Họa Mi – FMA Quỳnh Anh đó là một chọn lựa sống.

Sáng ngày 19.11.2025, chung nhịp với truyền thống Tôn sư trọng đạo của biết bao thế hệ người dân Việt, các chị em tại cộng đoàn FMA Quỳnh Anh đã tổ chức Ngày Lễ Tri Ân các nhà giáo như một cơ hội để giáo dục nơi các tâm hồn non trẻ lòng biết ơn bởi tình thương yêu mà các bé được nhận lãnh, cách cụ thể tại mái trường Mầm non Họa Mi thân yêu.




Buổi lễ diễn ra trong bầu khí vui tươi, rộn ràng và ắp đầy tình gia đình. Hiện diện trong buổi lễ không chỉ có quý Sơ, quý cô, các bé nhưng còn có Ban đại diện phụ huynh học sinh, quý cha mẹ. Sau lời Kinh Lạy Cha để bắt đầu buổi lễ, các tiết mục do chính các bé và các cô giáo trong trường lần lượt được thể hiện, tuy đơn sơ nhưng chất chứa sự nỗ lực trong suốt thời gian qua. Đây cũng là dịp để cả cô và bé không chỉ được phát huy những năng lực mình có nhưng là cơ hội để đóng góp phần mình làm cho ý nghĩa của ngày lễ thêm sâu sắc hơn.





Đại diện cộng đoàn, Sơ Phụ trách Maria Trần Thị Thêm đã có đôi lời phát biểu. Sơ diễn tả thao thức trong việc giáo dục, cũng như đại diện cộng đoàn gửi lời cám ơn chân thành đến quý Sơ, quý giáo viên vì sự hết lòng trong việc chăm sóc, dạy dỗ các bé. Sơ chia sẻ: “Ngày ngày, Sơ được chứng kiến các Sơ và các cô giáo tận tình chăm sóc đồng hành với các bé. Từ khi đón trẻ cho đến lúc trả trẻ, ngày sống của các Sơ và các cô được đan dệt bởi tình thương và sự phục vụ: từ việc dạy học cho đến việc chăm sóc mọi sinh hoạt lớn nhỏ mà một đứa trẻ cần… như cần một người Mẹ”.  Lời chia sẻ này như một lần nữa cam kết với quý phụ huynh rằng các chị em và giáo viên trong trường sẽ luôn chăm sóc các bé với trọn vẹn tình yêu thương.


Sau đó, đại diện các bé trong trường cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình ngang qua những lời chúc mừng, cám ơn giản dị, chân thành gửi đến Sơ phụ trách, quý Sơ và các cô. Quả thật, lòng biết ơn là một trong những cách biểu lộ cao đẹp nhất của tình yêu. Giáo dục và vun trồng lòng biết ơn nơi các trẻ nhỏ là việc làm hết sức cần thiết.

Cùng với đó, Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường cũng có lời chúc mừng, tri ân và trao gửi những món quà dễ thương đến cộng đoàn và nhà trường. Các chị em và các giáo viên đón nhận với sự trân trọng và lòng cảm mến.




Khi tham dự buổi lễ, quý phụ huynh càng thêm yên tâm hơn khi con cái mình được giáo dục trong môi trường đầy tình yêu thương, được chăm sóc và giáo dục tử tế. Ước mong, các chị em và các cô giáo luôn trung thành với cam kết của lòng mình, hết lòng tận tụy chăm sóc trẻ với trọn con tim mình.

Khi buổi lễ kết thúc, quý Sơ và các cô giáo còn dẫn các bé đến chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn con thảo với cha quản xứ Thanh Xuân – Phaolo Trương Đình Viện vì tình yêu thương của người mục tử mà cha dành cho đoàn chiên, trong đó có các bé. Cha vui mừng và cảm kích vì sự giáo dục của các chị em và cầu chúc cho các chị em luôn tiếp tục hăng say trong sứ mệnh giáo dục. Cha còn yêu thương dành tặng cho các bé mòn quà yêu thích và dặn dò các bé ngày càng phải chăm ngoan hơn để không phụ lòng những người yêu thương các bé.


Sr. Maria Nguyễn Hoa, FMA