img-detail
calendar 29/10/2025

Hiện diện Yêu Thương – Ngôn sứ Hy vọng

Hướng đến hành trình kỷ niệm 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trong năm thứ hai chuẩn bị cho biến cố trọng đại này, ngày 25 tháng 10 năm 2025 vừa qua, chị em cùng quy tụ tại trụ sở chính của Tỉnh dòng trong ngày sinh động truyền giáo với chủ đề “Hiện diện Yêu thương – Ngôn sứ Hy vọng”. Tham dự ngày sinh động có Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, quý sơ Phụ trách cộng đoàn, các FMA và các em trong giai đoạn đào luyện: Tiền đệ tử, Đệ tử và Thỉnh sinh.

Khởi đầu ngày sinh động, cộng đoàn cùng hiệp thông trong giờ kinh nguyện, đặc biệt là Thánh lễ do cha Phó Giám tỉnh Giuse Nguyễn Kim Khánh – SDB, chủ tế. Trong bầu khí linh thiêng, cha Giuse gợi lại những mẫu gương thánh thiện trong gia đình Salêdiêng, những con người đã sống linh đạo Salêdiêng một cách phi thường trong đời thường, kiên vững trong đời sống cầu nguyện, đơn sơ, bác ái và luôn trở nên món quà của Thiên Chúa dành cho người trẻ. Từ gương sáng của các ngài, ngọn lửa nhiệt huyết truyền giáo được khơi dậy nơi từng người, để mỗi chị em trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.



Tiếp nối bầu khí cầu nguyện, chị em cùng quy tụ tại hội trường trong niềm vui. Phần chào đón sinh động cùng tiết mục minh họa “Giấc mơ truyền giáo của Don Bosco” đã khơi lại ký ức về niềm thao thức loan báo Tin mừng của Đấng Sáng lập.








Trong bài chia sẻ với chủ đề “Con tim truyền giáo của Don Bosco”, cha Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB đã giúp mọi người nhận ra con tim luôn thao thức tin mừng hoá của Don Bosco. Điều đó được thể hiện qua nỗ lực kiến tạo một môi trường cho phép người trẻ kinh nghiệm về Giáo hội. Giáo dục là con đường truyền giáo mà ngài chọn, và hệ thống dự phòng chính là cơ hội để thực hiện điều đó. Đây chính là chìa khoá cho mỗi người Salêdiêng trong sứ mệnh Giáo dục và Truyền giáo hôm nay. Bài chia sẻ càng thêm ý nghĩa khi quý sơ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tin mừng hoá tại môi trường sống của mình bằng những cử chỉ đơn sơ của tình yêu để tiếp tục viết nên câu chuyện truyền giáo của Don Bosco và Mẹ Mazzarello trong thời đại hôm nay.



Tiếp nối hành trình “trở về nguồn”, Sr. Anna Trần Thị Sáng, FMA dẫn dắt cộng đoàn bước vào đề tài “Mẹ Mazzarello – Từ trái tim truyền giáo đến chân trời hy vọng”. Khởi đi từ những thách đố của thời đại hôm nay, Sr. Anna giúp mọi người kết nối với trái tim truyền giáo của Mẹ Mazzarello qua các lá thư. Dù Mẹ chưa một lần trực tiếp lên đường truyền giáo, nhưng trái tim của Mẹ vẫn luôn đồng hành, nâng đỡ và dõi theo từng chị em truyền giáo. Khoảng cách địa lý không ngăn cản được ngọn lửa nhiệt thành, lòng yêu mến Chúa Giêsu nơi trái tim của Mẹ lan tỏa đến từng chị em. Ngọn lửa ấy vẫn đang cháy trong con tim của các chị em hôm nay, là động lực và nguồn sống nuôi dưỡng bước chân của mỗi người trong sứ mệnh giáo dục và truyền giáo.


Buổi sinh động được tiếp tục với sự minh hoạ về mẫu gương Thánh Maria Troncatti – người FMA vừa được Đức Thánh Cha Leo XIV phong hiển thánh ngày 19/10 vừa qua. Từ vùng truyền giáo Ecuador xa xôi, Thánh Maria Troncatti đã hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và cho người nghèo, trở nên ngôn sứ của niềm hy vọng, sứ giả của hòa bình và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện cuộc đời thánh nhân: đầy can đảm, khiêm tốn và dấn thân… đã thắp sáng ngọn lửa hy vọng trong lòng các chị em FMA, mời gọi mọi người sống tinh thần truyền giáo giữa đời thường, dám hy sinh vì lợi ích của tha nhân.




Bầu khí thiêng liêng được nối dài bằng vũ điệu “Ước mơ nên thánh” do các em học sinh nội trú trình bày, như một lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa, diễn tả ước vọng được nên thánh giữa cuộc đời thường nhật.


Trước khi khép lại ngày sinh động, các chị em cùng diễn tả tâm tình biết ơn đến Sr. Maria Giám tỉnh, Sr. Maria Phó Giám tỉnh, cha Giuse, quý sơ Phụ trách và toàn thể cộng đoàn.


Sau đó, mọi người bước vào nghi thức lên đường được cử hành như một cam kết hiện diện, sống ngôn sứ giữa lòng thế giới hôm nay, trở nên ánh sáng hy vọng, loan báo Lời Chúa và là chứng nhân của yêu thương.




Dù chương trình đã khép lại, nhưng âm vang của ngày sinh động truyền giáo vẫn còn đọng lại trong từng tâm hồn. Mỗi chị em ra về mang theo hành trang thiêng liêng quý giá là ngọn lửa tình yêu, là niềm hy vọng và nhiệt huyết khơi lửa truyền giáo trong sứ mạng giáo dục và phục vụ. “Hiện diện Yêu thương – Ngôn sứ Hy vọng” không chỉ là chủ đề của một ngày sinh động, mà còn là lý tưởng sống và dấn thân của mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ hôm nay.


Sr. Teresa Bảo Ngọc & Sr. Teresa Bảo Khuyên, FMA