img-detail
calendar 12/02/2026

Xuân yêu thương

Sr. Teresa Trịnh Trang, FMA

Trong bầu khí rộn ràng của những ngày cuối năm,  ngày 11/2/2026 (ngày 24/12 âm lịch) vừa qua, trường Mầm non Minh Tâm đã tổ chức ngày hội “Xuân Yêu Thương” trong bầu không khí ấm áp, vui tươi và đong đầy nghĩa tình, với sự hiện diện của quý Sơ, các giáo viên, công nhân viên, cùng toàn thể các em học sinh và đông đảo quý phụ huynh trong trường.

Đúng 15g30, chương trình văn nghệ chính thức được bắt đầu với tiếng trống tưng bừng cùng những điệu múa duyên dáng diễn tả sức sống tươi mới của mùa xuân, đến từ tập thể giáo viên của trường. Tiếp đến là đôi lời thân tình của Sơ Magarita, gửi gắm những lời chúc xuân tốt đẹp và lời tri ân chân thành đến quý Sơ, quý cô và quý phụ huynh.

Chương trình thêm phần hấp dẫn với tiết mục Táo quân do các Táo nhí thể hiện. Nét hồn nhiên và đáng yêu của các bé đã làm cho bầu không khí của ngày hội thật vui tươi với những tràng cười giòn giã.


Tiếp nối chương trình là những tiết mục văn nghệ thay cho những lời chúc xuân ấm áp và trong sáng đến từ tất cả các lớp. Điều thú vị là hầu hết tất cả các em học sinh trong các lớp đều có cơ hội bước lên sân khấu với những bộ áo dài cách tân đầy màu sắc. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa đều chứa đựng tình cảm yêu thương, lòng biết ơn và niềm vui ngày Tết. Đặc biệt, các em lớp đàn, những vị khách mời đặc biệt, đã góp vui bằng bản hòa tấu mừng xuân, làm cho không khí ngày hội thêm rộn ràng và ý nghĩa.





Sau phần văn nghệ là Hội chợ xuân, với những gian hàng ẩm thực hấp dẫn và nhiều trò chơi vui nhộn, thu hút sự tham gia hào hứng của các em học sinh. Các bé xúng xính trong những bộ đồ Tết rực rỡ, cùng ba mẹ trải nghiệm nhiều trò chơi thú vị, tạo nên những khoảnh khắc vui tươi và đáng nhớ trong ngày hội xuân. Qua ngày hội chợ xuân, các bé không chỉ được vui chơi, được nhận những món quà hết sức dễ thương mà còn có cơ hội thể hiện tài năng, sự khéo léo, rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết như biết xếp hàng, chờ đợi, nhường bước và chia sẻ cùng bạn bè.





Mặc dù chương trình Xuân Yêu Thương đã khép lại, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên và bầu khí ấm áp vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt mọi người. Ước mong rằng, qua những khoảnh khắc vui xuân bình dị này, những hạt mầm yêu thương là sự chăm sóc, sự gắn kết và những bài học đơn sơ đã được gieo vào mảnh đất tâm hồn các bé sẽ tiếp tục lớn lên, để mùa xuân không chỉ ở lại trong ngày hội, mà còn lan tỏa suốt hành trình trưởng thành phía trước.