img-detail
calendar 02/02/2026

Mừng lễ Cha Thánh Gioan Bosco

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Trong bầu khí hân hoan và tạ ơn, vào lúc 18g00 ngày 31/01/2026, cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Tân Hà (Bảo Lộc) vui mừng cử hành Thánh lễ mừng kính thánh Gioan Bosco, cha và thầy của giới trẻ, Đấng sáng lập Dòng Salêdiêng – Con Đức Mẹ Phù Hộ.



Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo và đầy ý nghĩa của quý Sơ, cùng các thành phần trong cộng đoàn giáo dục: cựu học viên, giới trẻ, nhóm chia sẻ Lời Chúa, phụ huynh học sinh, học sinh giáo lý, nhóm Bạn Chúa Giêsu, học sinh lưu xá ... Sự quy tụ phong phú này phản ánh rõ nét gia đình thiêng liêng mà Don Bosco hằng mơ ước: một gia đình nơi mọi người cảm thấy được đón nhận, yêu thương và đồng hành.




Thánh lễ do cha Giuse Vũ Duy Bảo, SDB chủ tế.


Trong bài giảng, cha đã khéo léo dẫn cộng đoàn trở về với cốt lõi đời sống thiêng liêng của thánh Don Bosco: luôn tìm kiếm và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời. Từ thời niên thiếu nghèo khó, qua bao thử thách trong sứ mạng giáo dục giới trẻ, Don Bosco chưa bao giờ bước đi một mình, nhưng luôn để cho Chúa và Đức Mẹ Phù Hộ hướng dẫn. Cha nhấn mạnh: Don Bosco không khởi sự các công trình lớn bằng những kế hoạch đồ sộ, nhưng bằng cầu nguyện, phân định và vâng phục thánh ý Chúa. Từ sự phó thác ấy, một linh đạo sống động đã ra đời – linh đạo của niềm vui, của sự hiện diện yêu thương và của lòng tin tưởng không lay chuyển vào sự quan phòng. Lắng nghe Lời Chúa và suy niệm về cuộc đời Don Bosco, cộng đoàn được mời gọi tự hỏi: hôm nay, giữa những bộn bề của đời sống, tôi có còn dành chỗ cho thánh ý Chúa hay không? Tôi có đủ kiên nhẫn để đồng hành với người trẻ, đủ dịu dàng để giáo dục bằng tình thương, đủ hy sinh để sống cho người khác như Don Bosco đã sống?





Sau Thánh lễ, trong bầu khí thân tình của gia đình, một thành viên đại diện các nhóm chúc mừng lễ đến toàn thể cộng đoàn. Những lời chúc mộc mạc nhưng chan chứa lòng biết ơn đã nói lên sự gắn bó và hiệp thông giữa các thành phần trong sứ mạng chung. Đáp lại, Sr. Maria Nguyễn Thị Nga, FMA đại diện cộng đoàn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các nhóm và mọi người hiện diện. Sơ cũng gửi lời chúc xuân, chúc bình an và niềm vui đến từng thành phần, ước mong rằng năm mới sẽ là hành trình tiếp nối tinh thần Don Bosco: sống gần gũi với Chúa và gần gũi với người trẻ.


Trước khi ra về, mỗi người tham dự được trao một món quà nhỏ và một lời nhắn của Don Bosco, như kim chỉ nam cho đời sống thường ngày. Đó không chỉ là lời khuyên, mà là cả một con đường nên thánh giữa đời thường.


Ngày lễ khép lại, nhưng tinh thần Don Bosco vẫn tiếp tục được gieo vào lòng mỗi người. Ước mong rằng ngọn lửa yêu thương, niềm vui và lòng tín thác mà Don Bosco đã sống sẽ tiếp tục được lan tỏa, để người trẻ hôm nay được yêu thương và dẫn đưa đến với Thiên Chúa.