img-detail
calendar 03/04/2026

Dâng Dầu

Tự Tình Cùng Chúa Đêm Canh Thức Nơi Vườn Ghết-xê-ma-ni

Lạy Chúa, hôm qua con hiệp thông cùng Linh mục đoàn Giáo phận quy tụ về Nhà thờ Chính toà, đồng tế Thánh lễ Truyền Dầu và lặp lại lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn đông đảo hiện diện. Tâm tình và hoàn cảnh khác với các Cha anh em, con không về đây với niềm tự hào hay sự xứng đáng cá nhân nào ! Mà con về với một thân thể mang bệnh, một trái tim nhiều vết thương và một cuộc đời mà con biết - mong manh hơn bao giờ hết.

Giữa Thánh lễ sốt sắng trang trọng này, giữa ánh sáng, lời tụng ca vang hoà và cộng đoàn đông đảo, con lại được gọi tên. Không phải để nhận, mà là để dâng. Dâng bình Dầu OI - Dầu dành riêng xức cho những người như con - những người đau  bệnh, ốm yếu, những người đang từng ngày đối diện với giới hạn của chính mình. Con không biết do sự an bài sắp đặt của Chúa hay sự tế nhị nhường phần cho con của hai Cha anh, mà con nhận phận vụ dâng Dầu Bệnh Nhân từ Cha chưởng nghi. Một sự trùng hợp bất ngờ !

Lạy Chúa, khi con nâng bình Dầu lên, cảm nhận tay con run !! không phải chỉ vì yếu đuối thể lý, mà vì con biết: con đang nâng chính cuộc đời mình.

Trong bình Dầu nhỏ bé này, không chỉ có Dầu, mà còn chất chứa cả những cơn đau không gọi thành tên, những đêm dài con thức trắng vì sợ hãi, những lần con lặng lẽ khóc! mà không ai hay biết và cả những câu hỏi nghẹn ngào xuất hiện trong âm thầm lặng lẽ: Lạy Chúa.. sao lại là con?


Đã có lúc con sợ ! Sợ bệnh tật lớn hơn đức tin, sợ cái chết đến gần hơn sự sống, sợ phải buông tay !! trong khi con còn quá trẻ, bao ước mơ dự định còn nhiều mà chưa kịp làm.

Nhưng khi bước ra bàn thờ Chúa, trước toàn thể mọi thành phần trong Hội Thánh, con không còn chạy trốn nữa. Con tiến lên và trong thẳm sâu tâm hồn con muốn thốt lên: Lạy Chúa ! con xin dâng tất cả. Dâng cả những gì mà lâu nay con chưa dâng hay muốn giữ lại cho riêng mình. Đó là những cơn đau, căn bệnh này và cả nỗi sợ hãi nữa. Con dâng hết, dâng trọn vẹn !! Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Chúa đã không cứu thoát mình khỏi đau khổ, nhưng đã biến khổ đau thành tình yêu. Hôm nay, xin dạy con cũng biết noi gương bắt chước theo Chúa – Yêu cho đến cùng.

Nếu căn bệnh này không rời khỏi con, xin đừng để con rời khỏi Chúa. Nếu thân xác con yếu đi từng ngày, xin cho Đức tin con mạnh lên từng ngày. Nếu con phải bước vào bóng tối của thử thách đau khổ, xin cho con vẫn xác tín và vững tin rằng: Chúa đang ở đó.. để đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ con !

Lạy Chúa, Dầu này sẽ được chúc lành và thánh hiến, để chạm đến, nâng đỡ và chữa lành những thân thể, những tâm hồn đang đau yếu. Và hôm nay, khi con dâng Dầu này, con cũng âm thầm thân thưa với Chúa: Xin hãy xức Dầu cho chính con. Xức lên những nơi đau đớn nhất của thân xác con. Xức lên những vết nứt trong tâm hồn con. Xức lên Đức tin đang chao đảo của con. Xin Chúa không chỉ chữa lành thân xác con, mà chữa lành cả cách con sống, cách con tin và cách con yêu.

Lạy Chúa ! Nếu ngày mai con còn sống – con xin tạ ơn Chúa !

Nếu một ngày nào đó con phải ra đi – con cũng xin tạ ơn Chúa !

Khi con tiến lên dâng Dầu, con biết rằng con không đi một mình. Con mang theo biết bao người bệnh, những người đang nằm trên giường đau đớn, những người đang tuyệt vọng trong thinh lặng và cả những anh chị em không còn sức để cầu nguyện ! Con dâng tất cả họ và những tâm nguyện của họ trong bình Dầu này.

Xin cho từng giọt Dầu khi được trao ban trở thành một cái chạm của Chúa, một cái ôm và một lời thì thầm của Chúa với người bệnh: Con ơi, đừng sợ ! Ta ở với con.

Được tự tình cùng Chúa nơi Nhà nguyện Thánh Thể trong thing lặng tuyệt đối của đêm canh thức, cùng sống với Chúa trong khung cảnh vườn Ghết-xê-ma-ni năm nào, Chúa giúp con nghiệm ra và hiểu thấu một điều, đó là: Điều lớn nhất không phải là sống lâu hay chết sớm, mà là ở cùng và ở trong Chúa thật trọn vẹn.

Lạy Chúa, đây là cuộc đời con, đây là căn bệnh của con và đây là tất cả những gì con có. Con đặt vào tay Chúa. Và từ sâu thẳm trái tim, con chỉ thưa một lời duy nhất: Lạy Chúa, con tin. Dù thế nào ~ con vẫn tin. Xin củng cố Đức tin yếu đuối của con. Và lạy Chúa, nếu căn bệnh này là con đường cuối của con, thì xin cho con đi hết con đường đó, trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen !

TGM Lạng Sơn, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02.04.2026

Lm. Giuse Nguyễn Văn Đoàn

Giám đốc Caritas Lạng Sơn