Mừng Bổn mạng nhóm Bạn Chúa Giêsu
Maria Nguyễn Oanh, FMA
Trong bầu khí vừa linh thiêng vừa rộn ràng, nhóm Bạn Chúa Giêsu Bảo Lộc hân hoan cử hành Thánh lễ Mừng Bổn Mạng Mẹ Dâng Mình vào lúc 10h00 Chúa Nhật ngày 23/11/2025. Dù ngày lễ được cử hành trùng vào Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, thế nhưng tinh thần “đi với Mẹ – sống với Vua Giêsu” càng làm tăng thêm sự trang trọng của ngày lễ.
Thánh lễ có sự tham dự của quý Sơ trong cộng đoàn, quý phụ huynh và các bạn thiếu nữ trong nhóm. Sự hiện diện đông đủ ấy như một lời khẳng định: tình bạn với Chúa không chỉ là câu chuyện của tuổi trẻ, nhưng là nhịp sống của mọi người có chung một niềm tin và tình yêu.
Trước ngày lễ, Sr. Maria Nguyễn Thị Oanh đã giúp các bạn bước vào giờ hồi tâm lắng đọng và ý nghĩa. Sơ mời gọi các bạn chiêm ngắm Đức Maria trong khoảnh khắc Mẹ được dâng vào Đền Thờ – một hình ảnh sống động của niềm tin, nơi mà những điều tinh tuyền nhất được đặt trọn trong tay Chúa. Sơ nhấn mạnh: dâng mình không phải là chuyện lớn lao xa vời, mà bắt đầu từ những điều rất “đời thường nhưng không tầm thường”: dâng Chúa thời gian đẹp nhất để cầu nguyện, dâng khả năng tốt nhất để phục vụ, dâng con tim chân thật nhất để yêu thương.
Sau khi lắng nghe và cầu nguyện, các bạn đã viết xuống tâm tình và quyết tâm của riêng mình. Có bạn chia sẻ rằng: “Con muốn tập nói lời tử tế hơn mỗi ngày.” Có bạn lại viết: “Con muốn thức dậy với tâm tình tạ ơn Chúa.” Những điều nhỏ bé ấy lại chính là hoa đẹp nhất, được dâng lên Chúa qua tay Mẹ.
Thánh lễ được cử hành long trọng do cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành - Tu Hội Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo. Trong bài chia sẻ, cha dẫn mọi người đến một hình ảnh vừa cảm động vừa “chạm mạnh”: Đức Kitô – Vua của vũ trụ – nhưng lại hiện diện trên thập giá. Một vị Vua không dùng quyền uy để thống trị, nhưng dùng tình yêu và hiến mạng sống cho đoàn dân của Ngài. Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên nhóm Bạn Chúa Giêsu, hãy để Ngài thực sự làm Vua: của lời nói, của suy nghĩ, của hành động, và của mọi tương quan. Cha nhắn nhủ cách rất chân thành: “Các con muốn có tình bạn đẹp với Chúa và với nhau, hãy để Chúa là Vua của trái tim mình. Vua Giêsu không lấy đi tự do, nhưng Ngài giúp các con tự do khỏi những điều làm tổn thương nhau.” Lời mời gọi ấy như được thắp lên trong ánh mắt các bạn – vừa nghiêm túc, vừa mạnh mẽ.
|
|


|
|
Kết
thúc Thánh lễ, mọi người chung chia bữa cơm huynh đệ đầy tình gia đình và những
trò chơi nhẹ nhàng nhưng mang lại nhiều niềm vui.
Ngày lễ
như một lần nữa khơi lên nơi tâm hồn các bạn: hãy để Mẹ dẫn ta đến với Vua
Giêsu, và để chính Người dệt nên những tình bạn đẹp, bền và thánh.




