img-detail
calendar 24/12/2025

Chúa vì THƯƠNG hóa nên Người thường

Những ngày này thực đẹp biết bao! Chúng đong đầy cõi lòng nghèo nàn của chúng ta bằng niềm vui khác thường, vì Chúa Giêsu Hài Đồng đến với chúng ta với đôi tay chan chứa ân sủng. Ngài là tất cả tình yêu và tất cả lòng nhân ái để chúng ta có can đảm đến gần Ngài.

(Mẹ thánh Maria Mazzarello, Thư 32)

Những ngày này thực rất đẹp! Không bởi vì những trang hoàng bên ngoài phố xá, nơi các khu vui chơi hay ở các nguyện đường. Nhưng đẹp bởi lòng người chan chứa ân sủng của Đấng vì thương mà hóa nên người thường. 

Để mừng kỉ niệm biến cố Con Thiên Chúa Nhập Thể, các chị em FMA Quỳnh Anh đã cùng với các đối tượng tông đồ chuẩn bị lòng mình trong suốt những ngày của mùa đợi chờ. Từ những quyết tâm rất đơn sơ của các bé Mầm non, đến những quyết tâm rất cụ thể của các học sinh Giáo lý khối Kinh Thánh. Tất cả được góp nhặt để làm thành món quà thật ý nghĩa dâng lên Chúa Hài Nhi trong ngày Sinh nhật.

Tối Chúa Nhật, ngày 21.12.2025, Sr. Maria Trần Thêm đã giúp các em trong khối Kinh Thánh có thêm những giây phút được nhìn ngắm lại các sự kiện trong biến cố Giáng Sinh của Con Thiên Chúa. Cùng với đó, Sơ chia sẻ về những hình ảnh trong biến cố Tử nạn và Phục Sinh đã được tiên báo từ ngày Giáng Sinh. Đồng thời Sơ mời gọi các em trở nên những món quà của yêu thương dành cho người khác như chính Ngôi Hai Thiên Chúa đã trở nên món quà tình yêu cho chúng ta.



Sau đó, các em đã cùng dâng lên Chúa những món quà mà các em đã dành dụm được trong thời gian qua. Rồi những lời chúc mừng Giáng Sinh được các em gửi tới quý sơ kèm theo lòng biết ơn vì các sơ luôn dành ưu tiên cho các em, đặc biệt là giúp các em chuẩn bị tâm hồn xứng đáng hơn. Sau nữa, các em cũng được nhận những hang đá nhỏ xinh và những viên kẹo ngọt. Các em thực sự hạnh phúc vì cảm nhận được sự ấm áp và thân thương của quý sơ.




Sáng ngày 23.12.2025, cùng với các giáo viên và ban đại diện phụ huynh, các chị em cũng đã cùng với các bé Mầm non nhìn lại chương trình yêu thương của Chúa qua hoạt cảnh ngắn. Trước khi được ngắm nhìn Chúa sinh ra, các bé đã dâng lên Chúa những món mà các bé đã cùng nhau làm nên nhờ những cố gắng trong suốt những ngày qua, cùng với ước nguyện Chúa Giêsu ơi, hãy mau mau ngự đến. Các bé hết sức tập trung và chú tâm để cùng đón xem hoạt cảnh và chờ đợi giây phút Con Chúa sinh ra. Sau đó là những cử điệu Giáng Sinh được các bé thể hiện như lời chúc mừng sinh nhật Chúa và diễn ta niềm vui lớn lao vì biến cố trọng đại này. Mọi người đã cùng trao cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp và những món quà dễ thương tạo nên một bầu khí tràn ngập yêu thương.









Ước mong, Mầu nhiệm Con Chúa trở nên Người thường vì yêu thương, được mỗi người dù bé hay lớn đều có thể cảm nghiệm được ngang qua những người thân yêu, ngang qua những cử chỉ nhỏ bé trong đời. Và hơn hết, khi nghĩ đến Người, cõi lòng của chúng ta được chan chứa ân sủng và can đảm được đến gần Người. Để như Người, chúng ta dám trở nên thường để yêu thương anh chị em với tình yêu ở cùng như Đấng Emmanel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta vậy.

Maria Nguyễn Hoa, FMA