Màu nắng mùa hè
“Bạn đã chạm được màu nắng nào trong mùa hè này?”
Có người sẽ nhớ màu nắng vàng tươi trên những chuyến đi, màu nắng nhẹ nhàng của những ngày nghỉ hay những buổi chiều rong chơi cùng bạn bè. Còn tôi, mùa hè này lại được nhuộm bằng một màu nắng khác – màu nắng của tây nguyên, của những đồi xanh và gió nhẹ, của những con đường đất đỏ, của những lớp học đơn sơ, của những tiếng cười trong trẻo và hơn hết là màu nắng của Thiên Chúa hiện diện trong những tâm hồn bé nhỏ của các em người Jrai.
Tôi đã có những suy nghĩ thật giản đơn khi đến với các em làng Nglơm Thung tại La Sơn: mình sẽ giúp các em lấp lại những lỗ hổng của kiến thức, biết thêm những con chữ, những phép tính, những bài hát và một vài kỹ năng đơn giản. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi nhận ra người được học nhiều nhất lại chính là mình. Lớp học tôi được đến rất đơn sơ và các em cũng chẳng được đầy đủ mọi điều kiện như trẻ thành phố. Ngôn ngữ lại trở thành rào cản lớn trong việc học tập của các em vì phần lớn các em sử dụng tiếng Jrai trong cuộc sống hằng ngày nên vốn tiếng Kinh còn rất ít. Nhiều lúc, có những ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi vì nghe tôi đọc bài tiếng Việt mà các em chưa biết chữ ấy viết thế nào. Khi đó, tôi hiểu rằng không phải các em chậm tiếp thu, mà vì các em đang phải học bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ của mình. Thế nhưng, đôi mắt sáng và nụ cười tươi thì chẳng bao giờ thiếu trên khuôn mặt các em mỗi khi đến lớp. Chính vì thế, tôi học biết kiên nhẫn hơn, lắng nghe hơn và bước chậm lại để thấu hiểu và đồng hành với các em bằng tất cả tình yêu thương. Có những bài học tôi đã chuẩn bị kỹ, có những tiết dạy mang lại bầu khí hào hứng và phấn khởi nhưng điều khiến tôi nhớ nhất lại là những điều rất bình dị, những khoảnh khắc chẳng hề có trong giáo án. Đó là một cái nắm tay thật chặt, một lời chào dễ thương, “Bơni Sơ” - một lời cảm ơn chân thành, một cái ôm đầy sự quý mến, một nụ cười hồn nhiên hay một trái thanh long trong vườn rồi rụt rè mang tặng. Các em chẳng có nhiều nhưng luôn sẵn sàng lắng nghe, học biết chia sẻ và học biết diễn tả lòng biết ơn mỗi ngày. Sự đơn sơ ấy khiến tôi nhận ra rằng: hạnh phúc luôn nằm trong một trái tim biết yêu thương.
|
|
Tôi đã
chạm đến màu nắng của việc yêu thương bằng sự kiên nhẫn vì có lúc các em chưa
hiểu bài, có lúc nghịch ngợm và có lúc cần sự chờ đợi để nhìn thấy kết quả của
những cố gắng. Nhưng rồi tôi ngày càng hiểu rõ hơn rằng: thành quả của việc
giáo dục không phải là nhìn thấy ngay lập tức. Điều quan trọng là mỗi ngày tôi
đang cố gắng gieo thêm một hạt giống tốt vào tâm hồn các em hay không? Có hạt sẽ
nảy mầm sớm, có hạt cần nhiều thời gian hơn. Việc của tôi chỉ là kiên trì gieo
và Thiên Chúa sẽ làm cho hạt giống ấy lớn lên.

Tôi
cũng chạm đến màu nắng của sự phục vụ khi nghĩ rằng mình là người đến để cho:
cho các em thời gian, kiến thức và sự đồng hành. Nhưng rồi tôi nhận ra phục vụ
là khi tôi biết hiện diện bằng cả trái tim, là ngồi bên các em còn đánh vần từng
con chữ, là vui với niềm vui nhỏ bé của các em, là lắng nghe, cảm thông và
không ngừng tìm cách để các em hiểu bài hơn. Các em dạy tôi biết mỉm cười nhiều
hơn với những gì rất bình dị của cuộc sống, biết sống đơn sơ hơn và biết nhìn
cuộc sống bằng ánh mắt của sự tươi mới và hy vọng.
Trên hết tất cả, tôi chợt nhận thấy mình đã chạm đến màu nắng của Thiên Chúa. Ngài đã chẳng hiện diện trong những điều lớn lao, nhưng lặng lẽ dạy tôi từng bài học ngang qua từng kinh nghiệm, từng suy nghĩ, từng ánh mắt trẻ thơ, từng giờ lên lớp, từng lời kinh và từng nụ cười. Ngài dạy tôi cách trao đi tình yêu thương bằng cả trái tim mà chính tôi cũng đang được tình yêu ấy biến đổi.

Mùa hè
của tôi sẽ khép lại, nhưng tôi tạ ơn Chúa vì biết màu nắng của mùa hè này sẽ
ghi dấu trong cuộc đời tôi và cùng tôi bước tới trong hành trình phía trước. Đó
là những màu nắng không chỉ ở trên bầu trời, mà còn ở trong lòng người. Đó là
thứ ánh sáng không làm da rám hơn, nhưng lại làm trái tim ấm hơn. Và tôi biết
mình đã may mắn vì được chạm đến thứ ánh sáng dịu dàng ấy.
Tôi đã
chạm đến màu nắng của Thiên Chúa, của tình yêu thương, của những tâm hồn khao
khát về một tương lai tươi sáng hơn. Còn bạn, bạn đã chạm được màu nắng nào
trong mùa hè này?
Sr.
Maria Mộng Huyền, FMA

