img-detail
calendar 18/05/2026

Lưu xá sinh viên Gốc Đa: Lễ Tri ân và Tổng kết năm học 2025–2026

Tối thứ Bảy, ngày 16/05/2026, quý Sơ và các bạn sinh viên Lưu xá Gốc Đa - FMA Cổ Nhuế đã cùng quy tụ trong giờ cầu nguyện Tạ ơn cuối năm học. Đó là một khoảng lặng thiêng liêng để mỗi người lắng đọng tâm hồn, nhìn lại hành trình đã qua bằng cõi lòng biết ơn, học sống quảng đại hơn trong hiện tại và thêm vững tin bước tiếp dưới sự dẫn dắt yêu thương của Thiên Chúa.





Chiều Chúa Nhật, ngày 17/05/2026, quý Sơ và các bạn sinh đã hân hoan tham dự lễ Tri ân và Tổng kết năm học 2025–2026 trong bầu khí đầm ấm, chan hòa tình gia đình.

Vào lúc 17h00, Sr. Anna Nguyễn Thị Lệ – Phụ trách cộng đoàn đã có giờ gặp gỡ, chia sẻ và lượng giá đời sống cùng các bạn sinh viên sau một năm học nhiều dấu ấn. Trong bầu khí chân thành và cởi mở, Sr. Anna đã giúp các bạn nhìn lại hành trình sống dưới mái nhà Lưu xá với biết bao cung bậc cảm xúc. Có niềm vui được sẻ chia, có những lần vấp ngã được cảm thông và cả những giới hạn được kiên nhẫn đồng hành. Nhìn lại một chặng đường không chỉ để nhớ về những buồn vui đã qua, mà còn để nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ vẫn luôn âm thầm nâng đỡ cộng đoàn cũng như từng người trong từng khoảnh khắc của đời sống thường ngày.


Đúng 20h00, quý Sơ và các bạn sinh viên cùng tham dự chương trình văn nghệ với chủ đề “Nhạc khúc Tri ân”, nơi vang lên những giai điệu đơn sơ nhưng chất chứa biết bao tâm tình yêu thương, lòng biết ơn và sự gắn bó dưới mái nhà Gốc Đa thân thương.

Dẫu cơn mưa bất chợt ghé qua nhưng từng tiết mục được các bạn sinh viên chuẩn bị kĩ lưỡng đã được thể hiện bằng tất cả tâm huyết và cõi lòng yêu mến. Mỗi lời ca, điệu múa như thay lời cảm ơn chân thành dành cho sự hiện diện của từng thành viên đã cùng nhau dệt nên một bức tranh đời sống đầy sắc màu, yêu thương và kỷ niệm nơi mái nhà Lưu xá.





Trong tâm tình tri ân sâu sắc, Sr. Maria Nguyễn Thị Biển đã đại diện quý Sơ và các bạn sinh viên gửi lời cảm ơn chân thành tới Sr. Anna – Phụ trách cộng đoàn, vì những hy sinh âm thầm và tinh thần phục vụ bền bỉ, trung tín của Sơ trong suốt thời gian qua. Chính sự hiện diện dịu dàng và tận tụy ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho từng thành viên trong gia đình Lưu xá.

Đặc biệt, ngày lễ hôm nay còn ghi dấu bước trưởng thành của 6 bạn sinh viên chính thức tốt nghiệp và rời xa mái nhà Gốc Đa thân yêu. Trong nghi thức ra trường đầy cảm xúc, Sr. Anna đã trao áo tốt nghiệp cùng những phần quà ý nghĩa dành tặng các tân cử nhân. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc của các chị trong ngày tốt nghiệp đã làm quý Sơ và các bạn sinh viên không khỏi tự hào, xúc động và hân hoan chung niềm vui.



Đối với 6 bạn sinh viên tốt nghiệp, chiếc áo cử nhân hôm nay không chỉ là lễ phục của một ngày đặc biệt, mà còn là biểu tượng của những tháng năm miệt mài học tập, của biết bao nỗ lực vượt qua thử thách và giới hạn bản thân. Đó còn là dấu ấn của một hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học biết sống trách nhiệm hơn, mạnh mẽ hơn và sẵn sàng dấn thân cho tương lai phía trước.



Trong bầu khí lắng đọng và đầy yêu thương, đại diện cho 6 tân cử nhân, một bạn sinh viên đã gửi lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý Sơ đồng hành, quý ân nhân và gia đình đã luôn nâng đỡ, yêu thương và tiếp sức cho hành trình học tập cũng như trưởng thành của mỗi người trong suốt những năm tháng qua. Thành quả hôm nay không chỉ được đo bằng tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là kết tinh của lòng kiên trì, của tình thương gia đình, của sự tận tụy nơi quý Sơ dưới mái nhà Lưu xá và trên hết là hồng ân Thiên Chúa luôn âm thầm dẫn lối từng ngày.

Trước khi khép lại chương trình, trong giờ Buonanotte, Sr. Anna đã dành những tâm tình sâu sắc gửi tới quý Sơ và các bạn sinh viên sau hành trình sống tháng ghi ơn. Đồng thời, Sơ cũng trao gửi những lời động viên, nhắn nhủ đầy yêu thương tới các bạn sinh viên tốt nghiệp trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời.


Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ vì muôn hồng ân đã tuôn đổ trên mái nhà Lưu xá và cộng đoàn FMA Cổ Nhuế trong suốt hành trình vừa qua. Nguyện xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng quý Sơ và từng bạn sinh viên, để mỗi người luôn sống trong bình an, niềm vui và hạnh phúc; đồng thời tiếp tục dựng xây mái nhà Gốc Đa ngày càng hiệp nhất, yêu thương và chan chứa tình gia đình.

Maria Nguyễn Xuân  - SV Lưu xá Gốc Đa