An Lành đến An Vui
Trong bầu khí Giáng Sinh se lạnh của vùng cao nguyên Bảo Lộc, vào sáng thứ Bảy ngày 20/12/2025, cộng đoàn Tập Viện Lộc Tân đã tổ chức ngày vui chơi Giáng Sinh cho 80 em học sinh khối kèm thuộc dân tộc Châu Mạ.
Chương trình “Giáng Sinh An Lành” được khởi động bằng cử điệu vui Giáng Sinh, với những động tác nhịp nhàng, sôi nổi, giúp các em hòa mình vào bầu khí hân hoan của ngày Chúa giáng trần. Tiếp đến, Sr. Maria Thanh Hương có đôi lời khai mạc ngắn gọn nhưng đầy yêu thương, mời gọi các em đón mừng Giáng Sinh bằng tâm hồn đơn sơ, hiệp nhất và biết chia sẻ ngang qua những hoạt động các em trải nghiệm trong ngày lễ.

|
|
Phần vui chơi được diễn ra cách sôi nổi với các trò chơi theo đội như kéo co, tìm ngọc, đưa nước về bản. Mỗi trò chơi không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp các em rèn luyện tinh thần đồng đội, kiên trì và khéo léo. Bên cạnh đó, GameShow Giáng Sinh giúp các em vừa chơi vừa ôn lại ý nghĩa ngày lễ cách nhẹ nhàng, dễ nhớ.

|
|
|
|

Không khí thêm phần ấm cúng ngang qua bữa ăn trưa huynh đệ, nơi các em cùng thưởng thức những món ăn đơn sơ nhưng đậm tình yêu thương. Sau cùng là phần tổng kết trò chơi, ghi nhận và trao giải thưởng vì sự tham gia nhiệt tình và tinh thần đoàn kết của các đội.

Ngày vui khép lại trong niềm hân hoan khi các em đi đổi quà Giáng Sinh. Những món quà nhỏ, nhưng chứa đựng tình yêu lớn, để lại trên khuôn mặt các em niềm vui Giáng Sinh an lành.

Giáng sinh an lành nối tiếp Giáng Sinh an vui, vào chiều ngày Chúa Nhật 21/12/2025 Nguyện Xá Savio tại cộng đoàn Tập Viện hân hoan mừng lễ Chúa Giáng Sinh – ngày lễ của an lành được gieo và an vui được lan tỏa với chủ đề “Giáng Sinh An Vui”. Đây không chỉ là một ngày hội, mà còn là không gian giúp các em có sân chơi lành mạnh, được phát triển toàn diện: lớn lên trong đức tin, rèn luyện kỹ năng sống. Từ đó, mỗi em trở nên một công dân tốt và Kitô hữu lương thiện.
Niềm vui ngày lễ thêm rộn ràng khi ông già Noel và bà già Noel xuất hiện, mang theo tiếng cười, những món quà nhỏ và sự gần gũi yêu thương. Các tiết mục văn nghệ đến từ lớp đàn và lớp đá banh được các em trình diễn hồn nhiên, đơn sơ nhưng đầy tâm tình như món quà dâng lên Chúa Hài Đồng.
|
|


Trong niềm tri ân, các em gửi lời chúc Giáng Sinh an lành đến Sr. Maria Cúc Trinh, Phụ trách cộng đoàn và quý Sơ, những người luôn đồng hành, yêu thương và nâng đỡ các em mỗi buổi sinh hoạt tại nguyện xá. Sơ Maria nhắn nhủ đến từng em “biết dọn tâm hồn mình thật đẹp để đón Chúa Hài Đồng ngự đến.”

Sau đó, nhóm đá banh tiếp tục tổ chức thi đấu giải mừng lễ Giáng Sinh, tạo nên một sân chơi vui tươi, đoàn kết và đầy tinh thần thể thao.
|
|

Ngày lễ khép lại, sự an lành nơi Chúa Hài Đồng hiện diện trong tâm hồn mọi người. Trên khuôn mặt từng em, ánh lên niềm an vui trong trẻo của tuổi thơ – một niềm vui bắt nguồn từ yêu thương, sẻ chia và sự trao ban của Chúa Hài Đồng trong ngày lễ Giáng Sinh.

Bài
viết: Sr. Anna Nguyễn Ngoan, FMA
Hình
ảnh: Xuân Hà & Hải Yến









