img-detail
calendar 26/03/2025

Những người Hành hương vui tươi và Hy vọng

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Với tâm tình của những người hành hương hy vọng trong Năm Thánh, cách riêng là trong mùa Chay Thánh này, quý Sơ đồng hành và các em trong nhóm Bạn Chúa Giêsu Bảo Lộc đã thực hiện chuyến hành hương và thăm quan tại một số điểm du lịch tại Damri, Lâm Đồng vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 3 năm 2025 vừa qua.

Khoảng 08h30, hơn năm mươi thành viên trong nhóm đã hiện diện tại khuôn viên cộng đoàn, cùng với Sr. Maria Nguyễn Thị Nga – Phụ trách cộng đoàn và quý Sơ phụ trách nhóm, dâng những lời kinh lên Chúa và Mẹ Maria, cầu nguyện cho hành trình này.



Sau đó, đoàn di chuyển đến Trung Tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang (Damri). Trên đường đi, các em ghé thăm Tu Viện Bát Nhã để thưởng thức bầu khí tĩnh lặng và thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Tại trung tâm hành hương, các em có giây phút quây quần bên Mẹ để cùng nhau dâng những ước muốn, kế hoạch cuộc sống của mình cho Mẹ, cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Đức Thánh Cha Phanxico, cho gia đình, cho quý Sơ và cho nhau trong những giây phút thánh thiêng ấy. Ngay sau đó, đoàn tham dự Thánh Lễ tạ ơn do cha Giuse Trần Hữu Trí - chánh xứ La Vang, Dambri, cùng đồng tế với ngài là hai cha khách Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến – Truyền Giáo. Trong bài chia sẻ của mình, cha mời gọi các em sống tinh thần hoán cải trong chính bậc sống của mình và ngày càng trở nên những người bạn gần gũi nhất của Chúa bằng những hành động bác ái cụ thể trong đời sống.




Sau Thánh Lễ, các em có ít phút giải lao và tham dự bữa cơm hành hương của tình huynh đệ, đây là cơ hội để các em trao những niềm vui đơn sơ, sự quan tâm và tình thương mến với quý Sơ và với nhau. Ngoài ra, các em cũng có những giây phút đố vui, học hỏi về Năm Thánh thật vui vẻ.



Chuyến đi tiếp tục đến với khu vui chơi Sun Valley Farm, nơi đây các em được tự do tham quan và vui chơi, cùng nhau trải nghiệm, khám phá những trò chơi hết sức hấp dẫn và thú vị. Cũng chính qua những trải nghiệm này, các em gắn kết hơn với nhau và giải toả những mệt mỏi, căng thẳng của việc học tập.








Trước khi trở về cộng đoàn, các em ghé thăm Chùa Trà, là một trong những điểm du lịch hấp dẫn của Bảo Lộc. Nơi đây các em được thưởng nếm vẻ đẹp của thiên nhiên, sự tĩnh lặng và bình yên.



Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương và chúc lành cho chúng con. Hành trình đã mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa cho mọi người. “Con cảm ơn các Sơ vì chuyến hành hương ý nghĩa này, nó đã khắc vào con một kỉ niệm khó quên... Trong chuyến hành hương đó, con đã cầu nguyện cho mọi người…” (Maria Phạm Tuyết Nhi). Ước mong tất cả những gì chúng con nhận được hôm nay, mang lại nhiều hoa trái cho đời sống chúng con và mọi người.