img-detail
calendar 31/03/2025

Hành Trình sẻ chia yêu thương và hy vọng tại Giáo xứ La Dày

Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 29 tháng 03, quý sơ trong cộng đoàn Thánh Giuse cùng đại diện một số anh chị em từ các nhóm Cựu học viên Morano, Eusebia và ADMA đã có chuyến tông đồ ý nghĩa tại Giáo xứ La Dày, thuộc Giáo phận Phan Thiết.

Trên hành trình đến điểm tông đồ, đoàn đã ghé thăm và cầu nguyện tại linh địa Đức Mẹ Tà Pao nhân dịp Năm Thánh. Những giây phút tĩnh lặng bên Mẹ đã tiếp thêm năng lượng và tâm tình thiêng liêng để đoàn tiếp tục sứ vụ yêu thương của mình.



Khi đến Giáo xứ La Dày, sau nụ cười chào hỏi và những câu chuyện làm quen, cha Chánh xứ Phaolo Nguyễn Ngọc Trác đã cùng một số sơ và anh chị trong đoàn di chuyển bằng ghe đến thăm hỏi, trao quà cho một số gia đình sống trên những ngôi nhà nổi trên hồ. Giáo xứ có khoảng 170 hộ gia đình, phần lớn mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá và trồng sầu riêng. Những gia đình không có đất canh tác phải làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Trẻ em nơi đây thường nghỉ học sớm, rất ít em có cơ hội học lên cấp 3 vì trường học quá xa.





Buổi trưa, sau bữa cơm thân mật, quý sơ và anh chị em tổ chức chương trình đố vui giáo lý cho gần 80 em thiếu nhi được chia thành 6 đội. Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt háo hức của các em làm cho bầu không khí trở nên sôi động và đầy ắp niềm vui. Các em còn được tham gia những trò chơi vận động hấp dẫn như: nhảy bao bố, bánh xe lịch sử, thuyền em chòng chành. Mỗi trò chơi đều mang theo những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc về sự khéo léo và tinh thần đồng đội.








Đến 18 giờ, mọi người cùng hiệp dâng thánh lễ với giáo xứ. Trong bài giảng, cha Chánh xứ chia sẻ: “Giáo xứ chúng con xin gửi lời tri ân đến quý sơ và các anh chị vì những món quà yêu thương mùa Chay mà đoàn đã mang đến cho bà con. Những món quà này là sự động viên tinh thần quý giá để bà con luôn tin rằng có Chúa luôn hiện diện trong đời sống. Như người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta chỉ hạnh phúc khi sống cho và sống vì người khác”. Sau thánh lễ, đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình khó khăn và 400 phần quà cho các em thiếu nhi thuộc những gia đình lương dân.




Buổi tối khép lại bằng đêm lửa trại ấm áp và đầy ý nghĩa. Qua hai câu chuyện: "Người cha nhân hậu" và "Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ trên biển", các em thiếu nhi không chỉ được lắng nghe mà còn cảm nhận được lòng thương xót vô bờ của Chúa. Sau đó ban giám khảo tổng kết và trao phần thưởng thi đua cho các đội. Các em ra về với tình yêu và lòng tín thác nơi Chúa để tiếp tục sống hành trình mùa Chay với tinh thần cầu nguyện, sám hối và hy vọng.





Chuyến đi khép lại với muôn vàn cảm xúc, để lại trong lòng mỗi người những kỷ niệm khó quên về một vùng đất núi rừng còn nhiều gian khó nhưng tràn đầy niềm tin. Nơi ấy, con người mộc mạc, giản dị, thấm đượm sương gió nhưng luôn mang trong mình nghị lực vươn lên. Hơn hết là niềm hạnh phúc đọng lại trong trái tim những người trao đi yêu thương, để rồi cũng nhận về đầy ắp niềm vui và hy vọng.

Xem thêm hình