img-detail
calendar 02/02/2026

Mừng lễ Cha Thánh Bosco tại Tam Hà

Hòa chung niềm vui với toàn thể Gia đình Salêdiêng, vào chiều ngày 30.01.2026, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – Tam Hà đã cùng với giáo dân Giáo xứ Tam Hà, các nhóm cựu học viên và cộng tác viên Trung tâm Mazzarello sốt sắng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Bosco, Đấng Sáng lập Hội dòng.

Trước Thánh lễ, qua một video ngắn, cộng đoàn được mời gọi cùng chiêm ngắm hình ảnh Don Bosco – vị thánh diệu kỳ và có sức lôi cuốn nhất mà lịch sử từng biến đến.


Don Bosco là một tông đồ nhiệt thành, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để chinh phục các linh hồn cho Chúa. Dù ở bất cứ nơi đâu, khao khát duy nhất của ngài vẫn là: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác hãy cất đi.” Tinh thần Salêdiêng do ngài truyền lại tiếp tục hiện diện sống động trong mọi khía cạnh của đời sống, từ giáo dục, đào tạo, thăng tiến con người đến việc loan báo Tin mừng, thể thao và truyền thông. Don Bosco mãi là vị thánh đầy sức lôi cuốn, không ngừng truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ hôm nay và mai sau.


Ngay sau đó, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ do cha Giuse Vũ Trọng Tài, SDB chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, cha gợi lại bí quyết sống của Don Bosco: để bản thân được cuốn hút trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa, nhờ đó có khả năng lôi cuốn thanh thiếu niên đến gần Chúa hơn. Cha nhấn mạnh rằng chìa khóa giúp mỗi người trở nên hấp dẫn người khác chính là đời sống kết hiệp mật thiết với Chúa. Từ đó, chúng ta không chỉ thu hút người khác đến với mình, mà còn cùng họ tiến bước trên hành trình đến với Chúa.


Trong bài giảng, dựa trên Tin mừng theo thánh Matthêu về Tám Mối Phúc, cha Giuse chia sẻ về đời sống tinh thần nghèo khó, cách riêng nơi Cha Thánh Gioan Bosco, Đấng đã sống trọn vẹn châm ngôn: “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.” Don Bosco không tích lũy cho mình của cải thế gian, bởi điều quan trọng nhất đối với ngài là dành trọn cả cuộc đời để lo cho các linh hồn. Chính vì thế, Nước Trời thuộc về Don Bosco.



Cha nhấn mạnh: Nước Trời là có Chúa; mà có Chúa là có niềm vui và hạnh phúc đích thực. Don Bosco là con người luôn vui tươi và hạnh phúc, bởi trong ngài đã có Nước Trời, và Nước Trời ấy phát xuất từ tinh thần nghèo khó. Kết thúc bài giảng, cha cầu chúc cho mọi người đều có được tinh thần nghèo khó này, để mỗi người cảm nhận được niềm vui của Nước Trời đang hiện diện và ngự trị trong đời sống mình.




Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm.



Trước khi ra về, mỗi người tham dự được nhận một ảnh Don Bosco như kỷ niệm, đồng thời cùng nhau chia sẻ niềm vui trong ngày mừng lễ.




Vào chính ngày lễ, 31.01.2026, cùng với sự hiện diện của một số học sinh, các cộng đoàn FMA tại Tam Hà đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco. Thánh lễ do cha Giuse Đặng Văn Tình, OP chủ tế.


Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ về hình ảnh Don Bosco – vị mục tử tận tâm trong việc giáo dục thanh thiếu niên, không chỉ về đời sống đạo đức mà còn cả lĩnh vực nghề nghiệp, để các em có thể lớn lên và sống trong một môi trường tốt đẹp nhất. Ngài đã sáng lập Dòng Salêdiêng Don Bosco và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đồng thời để lại cho Giáo hội một ơn gọi và một linh đạo, mời gọi mỗi người tiếp bước sứ mạng giáo dục của ngài.


Theo đó, mỗi người được mời gọi trở nên những người thầy, người hướng dẫn, phục vụ thanh thiếu niên cách tận tâm, để các em có thể lớn lên trong những hoàn cảnh thuận lợi và trở thành những con người hữu ích cho xã hội, cho Giáo hội và cho thế giới hôm nay. Trong tâm tình mừng lễ Thánh Gioan Bosco – Đấng Sáng lập Hội dòng, các chị em được mời gọi tiếp tục bước đi trên con đường ấy để tiếp tục là những người thầy hướng dẫn và giáo dục các em trở thành những con người có ích cho thế giới, cho xã hội và cho Giáo hội.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí gia đình, các chị em chúc mừng lễ đến Sơ Maria Giám tỉnh, quý phụ trách các cộng đoàn và từng chị em trong cộng đoàn.

Tiếp đến, Sơ Maria Giám tỉnh có đôi lời chia sẻ đầu ngày với các chị em. Sơ gợi lại hình ảnh Don Bosco như một “nhà ảo thuật”. Không phải là người làm ảo thuật để mua vui hay thu hút người trẻ, nhưng trên hết, ngài là “nhà ảo thuật” tài ba đã biến đổi hàng trăm ngàn bạn trẻ lầm lạc trở thành những người trẻ tốt lành. Ngài đã tiêu hao chính bản thân mình, đón nhận muôn vàn khó khăn, làm việc đến kiệt sức… tất cả vì vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn.



Trong tâm tình mừng lễ Don Bosco, từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ được mời gọi trung thành với đoàn sủng của Đấng Sáng lập, và hết lòng phụng sự Chúa nơi những người trẻ được trao phó.

Ban Truyền thông VTN