img-detail
calendar 23/10/2025

Hành hương Hy vọng – Ra đi để gặp gỡ, tạ ơn, yêu thương và sống niềm Hy Vọng

“Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” (Luca 24,32)

Trong tâm tình của Năm Thánh Hy Vọng, Phong Trào Trẻ Salêdiêng - FMA Việt Nam đã có một chuyến Hành hương Sinh thái - Tông đồ thật đặc biệt, một hành trình hòa mình với thiên nhiên, chạm đến chiều sâu tâm hồn và cùng nhau bước đi trong niềm vui Tin mừng.

Chuyến đi được tổ chức trong hai ngày 18 và 19 tháng 10 năm 2025, với sự đồng hành của Sr. Maria Thiên Hằng – Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ, Sr. Maria Thùy Trang - Đặc trách Phong Trào Trẻ Salêdiêng, quý sơ cùng các bạn trẻ thuộc ban điều hành các nhóm trẻ, lưu xá từ nhiều cộng đoàn và địa phương khác nhau.

Thật diệu kỳ khi hành trình này lại trùng với Chúa nhật Truyền giáo, và càng ý nghĩa hơn khi ngày này, Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng Sr. Maria Troncatti, một người con thánh thiện của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ được tuyên phong hiển thánh. Niềm vui của Hội dòng và của toàn thể Giáo hội như được nhân đôi, soi sáng bước chân hành hương của đoàn chúng con.



Ngày đầu tiên: Lặng và Lắng bên Chúa

Chiều ngày 18/10, đoàn hành hương quy tụ tại Giáo xứ Thịnh An. Sau khi ổn định và dựng lều, mọi người cùng nhau sinh hoạt, làm quen và chia thành bốn tổ nhỏ, nơi những gương mặt xa lạ nhanh chóng trở thành những người bạn.
Bữa tối giản dị mà ấm áp do quý 
cha, quý hiền mẫu của giáo xứ chuẩn bị chu đáo như mở đầu cho hành trình bằng sự đón tiếp đầy yêu thương.

Khai mở hành trình, anh Thăng - Trưởng Ban Kế hoạch Phong Trào Trẻ chia sẻ về 5 điểm dịch chuyển “Ra – Lên – Đến – Vào – Cùng”, như một kim chỉ nam cho chuyến hành hương:

-      Ra: ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mở lòng đón nhận điều mới.

-      Lên: hướng mắt nhìn lên Chúa và sống bốn nhân đức nhân bản – khôn ngoan, công bằng, dũng cảm, tiết độ để nên Người và nên Thánh.

-      Đến: tìm gặp Chúa Giêsu, kết hợp với Ngài trong cầu nguyện và Thánh Thể.

-      Vào: đi sâu vào tương quan thân tình với Chúa.

-      Cùng: cùng Đức Kitô và cùng nhau bước đi trong hiệp nhất.


Sau đó, Sr. Maria Thiên Hằng chia sẻ niềm vui chung của Hội dòng trước biến cố Chân phước Maria Troncatti được tuyên phong hiển thánh, mời gọi các bạn trẻ noi gương vị nữ tu của hòa bình và lòng quảng đại để nên thánh trong đời thường.


Điều tuyệt vời là những giây phút được giao hòa cùng Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Những phút giây thinh lặng giúp mỗi người đối diện với chính mình, nhìn lại hành trình đã qua, sám hối, và can đảm đến với Chúa. Như những người con hoang đàng trở về, được Cha yêu thương tha thứ và đón nhận, tâm hồn mỗi người lại tràn đầy bình an và hạnh phúc.





Buổi tối, trong giờ Chầu Thánh Thể “Lặng và Lắng”, mọi người cùng cất lên lời Thánh Vịnh 139, “Xin Chúa dò xét tâm hồn và dẫn đưa trên chính lộ ngàn đời”. Ở lại và kín múc lại nguồn bình an sâu thẳm nơi Chúa Giêsu Thánh Thể để sẵn sàng lên đường bước vào hành trình hành hương với thiên nhiên vào sáng hôm sau.


Ngày thứ hai: Bước đi trong niềm Hy Vọng

Bình minh ngày 19/10 bắt đầu bằng lời kinh sáng dâng lên Mẹ Maria Phù Hộ. Từng bước chân rộn ràng của đoàn khởi hành về Giáo điểm Trảng B, nơi bắt đầu chuyến bộ hành cho hành trình Hành hương Sinh thái - Tông đồ.



Tại trạm khởi động “Ăn và Đi”, mỗi người được trao tặng mỗi người một ổ bánh mì “Manna” như lương thực thiêng liêng cho chặng đường sắp tới. Và rồi, đôi mắt bị bịt lại, các bạn trẻ tiến bước trong bóng tối. Khi ấy, mọi giác quan như bị tước đi, chỉ còn lại niềm tin. Mọi người phải dựa vào nhau, tin tưởng vào người đi trước và tin rằng Chúa luôn đồng hành. Trong những phút giây không nhìn thấy gì, Thánh Vịnh 23 vang lên trong tâm trí: “Dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.” Chính trong mịt mờ ấy mà bài học phó thác, tin tưởng để Chúa dẫn dắt mình đi qua mọi lũng tối của cuộc đời lại trở nên rực sáng hơn bao giờ hết.



Trạm 1 – “Nhìn và Ngắm”

Ánh bình minh dần mở ra đầu ngày mới mời gọi đoàn dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp xung quanh. Bầu trời trong xanh, cây cối rì rào, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá. Giữa không gian ấy, con người trở nên thật nhỏ bé. Thật ngỡ ngàng khi con người như chú kiến bé xíu giữa thiên nhiên hùng vĩ, nhưng lại được Thiên Chúa ưu ái đặt làm người “làm chủ muôn loài”. Thánh Vịnh 8 chợt vang lên trong lòng: “Lạy Chúa, con người là chi mà Ngài nhớ đến? Phàm nhân là chi mà Ngài phải bận tâm?” và lời cảm tạ bỗng vang lên khi biết rằng tất cả vẻ đẹp ấy là quà tặng Chúa ban cho con người gìn giữ và chăm sóc.



Thánh lễ và bữa trưa bên hồ

Cuối cuộc hành trình là Giáo điểm Trảng B và nơi tham dự Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Hy tế tạ ơn của Chúa Ki-tô và mừng lễ phong hiển thánh của Sr. Maria Troncatti - người nữ tu của hòa bình và hy vọng.


“Ước gì chúng ta cũng cảm thấy được thôi thúc lên đường theo bước chân Chúa Giêsu, để cùng với Người và trong Người, trở thành những dấu chỉ và sứ giả của niềm hy vọng cho mọi người, ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào mà Thiên Chúa đặt để chúng ta. Ước mong mọi Kitô hữu đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, với tư cách là những môn đệ truyền giáo của Chúa Kitô, làm cho niềm hy vọng của Người tỏa sáng đến tận cùng trái đất! “ (Sứ điệp truyền giáo 2025).

Lời tạ ơn cũng vang lên vì quà tặng thiên nhiên tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho con người.

Kết thúc Thánh lễ, đoàn trao những món quà nhỏ bé nhưng chan chứa yêu thương đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Để có được những món quà này, các nhóm trẻ đã lên kế hoạch từ hai tháng trước: thu gom ve chai, bán hàng gây quỹ tông đồ,... Một chút chia sẻ nhưng chứa đựng tấm lòng yêu thương vô bờ của những Kitô hữu trẻ đang cố gắng sống đúng căn tính yêu thương của mình, như lời chia sẻ của Sr. Maria Thùy Trang.


Bữa trưa hôm ấy thật đặc biệt không chỉ vì đồ ăn ngon mà vì không gian tuyệt đẹp: dưới bóng cây mát rượi, giữa khuôn viên rộng rãi bên bờ hồ Trị An. Từ phía xa xa, Mẹ Núi Cúi đứng đó nhìn xuống như đang dõi theo đoàn hành hương. Bữa cơm trưa giản dị, tiếng cười, lời trò chuyện và niềm hạnh phúc sum vầy đã nối kết mọi người trong một tình thân đượm ơn Chúa.

Trạm 2 – “Nghe và Thở”

Buổi chiều, đoàn lại tiếp tục lên đường ngược lại hành trình buổi sáng đến với Trạm 2 – “Nghe và Thở”. Ở đây, âm thanh của thế giới dường như đổi khác: không còn tiếng xe cộ ồn ào, mà là tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc, tiếng nước róc rách hòa quyện thành một bản giao hưởng tuyệt diệu của tạo hóa. Như Thánh Vịnh 65 nói: “Ngài thăm trái đất và tưới gội nó; Ngài tuôn mưa cho cây cối trổ hoa kết trái, và núi đồi hớn hở reo vui.” Trong khoảnh khắc ấy, mỗi người hít thật sâu, thở thật chậm để thấy mình đang sống trong ân sủng và tình thương của Ngài.




Trạm 3 – “Chạm và Nhặt”

Và rồi, hành trình khép lại với Trạm 3 – “Chạm và Nhặt”. Khi cởi bỏ giày dép bước đi bằng đôi chân trần, bàn chân trở nên nhạy cảm hơn với thiên nhiên: từng chiếc lá, từng hòn sỏi, từng hơi đất dưới bàn chân trở nên thân thương đến kỳ lạ. Mỗi bước đi là một lời cầu nguyện, mỗi nhịp chạm là một lời cảm tạ “Thật đẹp thay, ôi thật đẹp thay là những bước chân của người đem Tin Mừng khắp mọi nơi!”



Mỗi người nhẹ nhàng nhặt vài chiếc lá, vài hòn đá nhỏ như cất giữ món quà vô giá của đất trời, như giữ lại một kỷ niệm thiêng liêng của chuyến hành hương này.

Khép lại

Chuyến hành hương - tông đồ kết thúc bằng lời tri ân được gửi tới cha Gieronimo Đình Công - Chánh xứ Thịnh An, Trưởng Ban Loan báo Tin mừng giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng - Phó xứ kiêm đặc trách Giáo điểm Trảng B và Mã Đà, quý cha phó, Ban Hành giáo và hiền mẫu giáo xứ Thịnh An đã đón tiếp nồng hậu và tạo mọi điều kiện cho chuyến đi được diễn ra tốt đẹp. Đoàn đặc biệt cám ơn quý sơ, quý anh chị trong Ban Kế hoạch Phong trào Trẻ đã tận tm tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này. Một món quà thứ hai chia sẻ kinh phí hoạt động giáo điểm Mã Đà tiếp tục được gửi trao cho quý Cha Đặc trách, như một hành động ý nghĩa của Phong Trào Trẻ trong ngày Khánh nhật Truyền giáo 2025.



Chuyến hành hương kết thúc, nhưng bài học mà nó để lại thì lại mở ra một hành trình sống mới của đức tin: Hy Vọng không chỉ nằm ở đích đến, mà ở từng bước đi có Chúa đồng hành. Và từ hôm nay, chúng con những người trẻ Salêdiêng lại lên đường, mang theo niềm cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn Mẹ Trái Đất, cùng với niềm vui Tin mừng để gieo Hy Vọng giữa cuộc đời.


Xem thêm hình

Bài viết: Maria Nguyễn Ngọc Kim Hồng (sinh viên Lưu xá Hòa Hưng)

Hình ảnh: Ban Truyền thông Phong Trào Trẻ Salêdiêng