img-detail
calendar 22/11/2024

Trường Mẫu giáo Thiên Ân chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Như Tâm

“Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai”

Câu ca dao rất ý nghĩa, nhắc nhớ mỗi người đã từng và đang là những người học trò, hãy luôn nhớ đến công ơn thầy cô. Chính thầy cô đã khai trí con đường tri thức và kiến tạo tương lai cho biết bao thế hệ học trò.

Chính vì thế, hòa chung không khí rộn ràng của ngày lễ tri ân thầy cô, lúc 8h15 ngày 20/11/2024 trường Mẫu giáo Thiên Ân đã tổ chức chương trình chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Sr. Teresa Trần Thị Kim Uyên – Phụ trách cộng đoàn FMA Gò Vấp, Sr. Anna Nguyễn Thị Thi - chủ trường Mẫu giáo Thiên Ân, Sr. Anna Nguyễn Thị Khuyên - Hiệu trưởng nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, quý phụ huynh và hơn 250 em học sinh thân yêu của trường Mẫu giáo Thiên Ân.


Chương trình được sự dẫn dắt của 2 MC duyên dáng là Sr. Teresa Đinh Oanh và cô Hoàng Lan. Sau khi giới thiệu các thành phần tham dự là phần tuyên bố lý do của buổi lễ. Sơ hiệu trưởng nhấn mạnh rằng: “Giáo dục cho các em học sinh lòng biết ơn là một trong những mục tiêu giáo dục của nhà trường, qua đó giúp cho các em trở thành một người con ngoan, hiếu thảo, một công dân có ích và là một Kito hữu tốt” đó cũng chính là lý do của buổi lễ tri ân này.

Tiếp theo, chị Đỗ Thị Thu Hiền đại diện ba mẹ các em học sinh cũng muốn gửi đến quý Sơ và quý Cô những lời cảm ơn chân thành. Chị chia sẻ: “Chúng con thật sự yên tâm khi gửi con tại đây để đi làm những công việc ngoài xã hội, vì chúng con biết rằng khi con của chúng con đến đây học với các Sơ, các cô các con sẽ hạnh phúc vì được Sơ yêu cô mến”. Sau cùng là những lời chúc sức khoẻ kèm theo lãng hoa tươi thắm gửi đến nhà trường.



Để đáp lại những chia sẻ chân thành đó, Sr. Teresa cũng gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh cũng là những người thầy đầu tiên của các em. Sơ chúc tất cả những nhà giáo dục luôn hăng say trên con đường gieo hạt giống của mình.

Tiếp nối chương trình, giai điệu, ca từ bài hát “Yêu sao nghề giáo viên” với phần múa minh hoạ của các cô giáo, đã làm cả hội trường như lắng lại để hiểu tâm tư của nghề giáo.


Các em học sinh cũng đóng góp tấm lòng tri ân qua các tiết mục văn nghệ được dày công luyện tập với tất cả lòng tri ân và yêu mến.









Kết thúc chương trình, hai MC đã thay lời Ban giám hiệu, quý Sơ gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh. Chúc mọi người một ngày lễ vui và hạnh phúc. Kính chúc tất cả những người lái đò thầm lặng luôn mạnh khỏe và giữ được lửa nhiệt huyết và hạnh phúc trên con đường giáo dục.