Biết ơn - Nét đẹp tâm hồn
Sr. Maria Liên, FMA
Don Bosco đã từng nói: “Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ làm cho nó trở thành một vị thánh”. Lời của Don Bosco vẫn còn vang mãi qua mọi thời, trong tâm thức của các nhà giáo dục Saledieng và nơi cõi lòng của các bạn trẻ. Hòa nhịp với tâm tình biết ơn của tất cả các bạn trẻ trên toàn thế giới cùng tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola, các bạn giới trẻ Don Bosco Trại Gạo đã cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hoa thiêng từ ngày 19/03 và ngày cử hành cầu nguyện cho Mẹ.
|
|
Vào lúc 20h00 ngày 05/04/2025, tại nhà Mục vụ giáo xứ Trại Gạo, Sr. Maria Liên, FMA cùng các bạn giới trẻ Trại Gạo đã tổ chức một số hoạt động như trang trí, làm thiệp, trồng cây và cử hành giờ cầu nguyện cho Mẹ Bề trên Tổng quyền.
|
|
|
Với những khả năng của mình, các bạn đã biết cộng tác với nhau trong các khâu: Người thì vẽ, bạn thì trồng cây, người thì làm thiệp. Các bạn quan sát và hỗ trợ nhau khá nhịp nhàng. Mỗi hoạt động đều vang rộn niềm vui, sự phấn khởi với ước muốn diễn tả cõi lòng tri ân Thiên Chúa vì tất cả những gì các bạn đã và đang được đồng hành, được lãnh nhận ngang qua sự hiện diện của quý Sơ FMA trong các năm.
|
|
|
|
Sau khi trồng cây và làm thiệp, một bạn đại diện viết lời chúc tới Mẹ Chiara. Sau đó, từng bạn kí tên của mình trên tấm thiệp như sự diễn tả niềm vui và lòng biết ơn tới Mẹ.
|
|
|
|
|
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Ý thức được hiệu quả của lời cầu nguyện, các bạn cùng dừng lại trong giây phút trầm lắng để chiêm ngắm Chúa, tạ ơn Chúa và cách đặc biệt để cầu nguyện cho Mẹ Chiara. Ước nguyện xin Chúa ban cho Mẹ những ơn lành cần thiết để Mẹ đồng hành, hướng dẫn Hội Dòng và những người trẻ đi trên con đường mà Chúa muốn.














