Hành trình tông đồ kết nối tình huynh đệ: “Trung thu sẻ chia - yêu thương 2026”
Có những chuyến đi chỉ kéo dài vài ngày, nhưng những gì để lại trong lòng mỗi người thì có thể theo chúng ta rất lâu. Chuyến tông đồ của Hiệp hội Cựu học viên FMA Việt Nam đến Giáo xứ Ka Đơn, Đơn Dương, Lâm Đồng để tổ chức chương trình vui Trung thu và trao quà cho 1500 thiếu nhi là một hành trình như thế.
Đó không chỉ là một chuyến đi để mang niềm vui đến cho các em nhỏ, mà còn là dịp để những người cựu học viên FMA được gặp gỡ, chung tay phục vụ, sống tinh thần hiệp nhất và trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Mọi sự bắt đầu từ những cuộc họp giản dị nhưng đầy tâm huyết. Ban Điều hành các nhóm đã cùng nhau họp lần thứ nhất để xây dựng chương trình cho chuyến tông đồ. Sau đó là tuần lễ thực hiện quyên góp. Anh chị em đã dành những hy sinh đóng góp và còn vận động gia đình mình hay bạn bè từ phương trời xa nối mãi vòng tay yêu thương. Đợt này tập trung 8 nhóm tham gia với 89 anh chị em. Mọi việc được thực hiện từng bước từ khâu phổ biến những nội dung cần thiết, đến việc chuẩn bị quà, thực phẩm, trò chơi, phân công nhân sự... Mỗi người một phần việc, mỗi nhóm một trách nhiệm, nhưng tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung: mang một mùa Trung thu thật vui và ý nghĩa đến với các em thiếu nhi Giáo xứ Ka Đơn.
2 giờ 45 phút sáng Chúa nhật, ngày 20/09, các anh chị em vùng Tam Hà đã có mặt đông đủ tại Nhà dòng FMA Tam Hà. Trong ánh sáng của đèn đường, mọi người cùng nhau sắp xếp đồ đạc lên xe, kiểm tra lại những phần quà và vật dụng cần thiết. Trước khi bắt đầu hành trình, cả đoàn cùng đọc kinh tại tượng đài Đức Mẹ để phó dâng chuyến đi, xin Mẹ đồng hành và cầu mong mọi sự được diễn ra tốt đẹp.

Đúng 3 giờ sáng, xe bắt đầu lăn bánh.
Một hành trình dài bắt đầu bằng những câu chuyện, những nụ cười và một tinh thần rất nhẹ nhàng. Mọi người cùng nhau dùng những bữa ăn sáng, ăn trưa ấm cúng tại các quán ăn uy tín dọc đường. Những bữa ăn tưởng chừng rất bình thường nhưng lại trở thành những khoảnh khắc gắn kết, bởi đi cùng nhau và phục vụ cùng nhau, mọi người có thêm nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn.
Khoảng 12 giờ trưa, đoàn đến Nhà thờ Ka Đơn. Vừa xuống xe, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, bởi mỗi phút đều quý giá để chuẩn bị cho chương trình buổi chiều.
|
|
Các anh tập trung dựng và chuẩn bị những gian hàng trò chơi như nhảy bao bố, ném lon, nào ta cùng lắc, voi húc banh. Các chị lại tất bật với việc phân chia quà và chuẩn bị khu ẩm thực với những món ăn mà các em nhỏ yêu thích: bún nem nướng, xúc xích chiên, bánh mì Pháp và trà tắc. Mỗi người một việc, không ai đứng ngoài.
|
|
|
|
Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất của chuyến tông đồ: không phân biệt nhóm nào, vai trò nào, chỉ có những con người cùng chung một tấm lòng.
Sau Thánh lễ, khoảng 17 giờ, các em thiếu nhi tập trung trong khuôn viên nhà thờ. Cha xứ giới thiệu đoàn, sau đó các anh chị phổ biến cách thức tham gia trò chơi, hướng dẫn việc sử dụng phiếu chơi, phiếu ăn và cách đổi vé để nhận quà.
17 giờ 15 phút, chương trình Trung thu chính thức bắt đầu.
|
|
Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng cổ vũ vang lên khắp khuôn viên nhà thờ. Các em háo hức đổi vé lấy những món ăn yêu thích, rồi chạy đến các gian hàng trò chơi để thử sức. Chương trình đang diễn ra rất náo nhiệt thì khoảng 15 phút sau, một cơn mưa bất ngờ ập đến.
Thế nhưng, nhờ khu vực trò chơi được bố trí xung quanh nhà thờ và có mái che, cơn mưa không thể làm giảm đi niềm vui. Trái lại, không khí trở nên mát mẻ hơn, còn sự nhiệt tình của các em thiếu nhi dường như vẫn nguyên vẹn.
|
|
|
|
Đến 19 giờ, hội chợ kết thúc. Vì thời tiết không thuận lợi, “Đêm hội trăng rằm”được thay thế bằng một đêm văn nghệ ngay trong khuôn viên nhà thờ. Và một lần nữa, các em lại hòa mình vào chương trình bằng tất cả sự hồn nhiên, vui tươi. Sau đó các em được tập trung vào nhà thờ để nhận lồng đèn và quà Trung thu.
Một ngày Trung thu khép lại trong niềm vui và sự biết ơn.
Nhìn lại chuyến đi, điều đọng lại không chỉ là những hình ảnh đẹp hay những món quà đã trao. Điều quý giá hơn chính là tình huynh đệ được nối dài qua sự chung tay phục vụ.
Xin tạ ơn Chúa vì đã gìn giữ từng bước chân của đoàn trong suốt hành trình. Xin cảm ơn Cha Chánh xứ và cộng đoàn Giáo xứ Ka Đơn đã đón tiếp đoàn bằng tất cả sự yêu thương và quảng đại.
|
|
Và đặc biệt, xin cảm ơn tất cả quí Sơ và anh chị em Cựu học viên FMA Việt Nam. Cảm ơn những người đã dành thời gian, công sức, tiền bạc và cả những phần việc thầm lặng để làm nên chuyến đi ý nghĩa này.

Một
người có thể làm được một việc nhỏ. Nhưng khi nhiều người cùng chung một tấm
lòng, một việc nhỏ có thể trở thành một niềm vui rất lớn đối với người khác.
Hẹn gặp
lại nhau trong chuyến tông đồ gần nhất, để chúng ta lại cùng nhau sống tinh thần
hiệp nhất – phục vụ – yêu thương và sẻ chia, đúng với tinh thần của những người
Cựu học viên FMA Việt Nam và cùng nhau trở thành những môn đệ thừa sai.
Anna Mai Thị Thanh Hoa
Giuse Đinh Minh Đăng













