img-detail
calendar 11/09/2024

Nhật Ký Tông Đồ Hè - 4: Những trái tim cùng chung nhịp đập

Sr. Maria Thúy Nga, FMA

Với ước mong lôi cuốn các bạn trẻ cùng tham gia vào việc tông đồ truyền giáo, năm nay mình mời gọi các giáo lý viên cộng tác với chị em mình trong chuyến tông đồ ở miền Trung trong dịp hè 2024. Và quả nhiên, có những trái tim cùng chung nhịp đập đã sẵn sàng lên đường. Bên cạnh đó, còn có hai bạn trẻ trong thời gian tìm hiểu ơn gọi của nhà dòng cũng được gởi đến để hỗ trợ chị em mình.

Chị em mình đi trước, khoảng hai tuần sau khi công việc tạm ổn, với ba lô trên vai các bạn trẻ cũng đáp chuyến bay đến Nghệ An để cùng chia sẻ công việc với chị em mình. Thế là căn nhà nhỏ với bốn chị em nay có thêm “ngũ long công chúa” đông vui biết chừng nào. Khi các bạn trẻ đến cũng là lúc một người trong bốn chị em mình sẽ về trước để chuẩn bị tuyên khấn trọn trời vào ngày 05/8. Vì vậy, nhóm còn lại tám thành viên.



Một căn nhà nhỏ với tám người, chị em mình cố gắng sắp xếp để đủ không gian nghỉ ngơi và làm việc cho mọi người. Tạ ơn Chúa vì mọi người vui vẻ đón nhận một chút chật chội và bất tiện mà không ai than phiền gì. Không những thế, đây là lần đầu các bạn đến Nghệ An vào mùa hè, dù đã được chuẩn bị tinh thần trước, nhưng các bạn đã phải cố gắng để làm quen với khí trời oi bức, nắng nóng như thiêu đốt…


Thử thách đầu tiên mà các bạn phải trải qua khi đến Nghệ An, đó là một buổi tối bị cúp điện. Ở Sài Gòn hiếm khi phải chịu cảnh này, lâu thật lâu mới có lịch cúp điện. Còn ở đây, thỉnh thoảng lại cúp điện một lần, cả buổi tối lẫn ban ngày. Không những thế, nguồn điện còn rất yếu, có khi sạc điện thoại rất lâu mà pin vẫn chưa đầy. Ban ngày cúp điện là một cực hình khi ở trong lớp học. Còn buổi tối nếu cúp điện, giải pháp của người dân nơi đây là ra đê sông Lam để ngồi hóng gió cho đến khi có điện thì mới về nhà. Còn chị em mình thì chỉ biết dùng quạt tay để quạt cho qua cơn nóng. Vậy mà ngay hôm sau, các bạn bắt tay vào việc, mình thật sự cảm phục tinh thần của các bạn.

Trước khi các bạn ra giúp hè, số học sinh mỗi lớp đông đến gần 50 em. Với số lượng đó, cộng thêm sự hiếu động của các em khiến mọi người khá vất vả khi dạy học. Khi có các bạn đến, các lớp học được chia nhỏ, học sinh được kèm kỹ hơn. Nhờ đó việc dạy và học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Các học sinh rất vui được chào đón các chị từ Sài Gòn ra. Chị em mình và các thầy cô trong khóa hè cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.




Các bạn chia nhau dạy Toán, Tiếng Anh vào các ngày trong tuần. Buổi chiều còn kiêm thêm việc phụ đạo cho một số học sinh yếu và dạy giáo lý cho các em chuẩn bị rước lễ lần đầu. Thứ bảy các bạn giúp sinh hoạt ngoại khóa, Chúa Nhật dạy giáo lý chung cho thiếu nhi các khối khác nhau. Học sinh rất quý mến các chị không chỉ vì các chị dễ thương lại còn rất nhiệt tình và hết lòng dạy học cũng như tham gia mọi hoạt động với các em. Hễ khi nào thấy các chị ở đâu là các em chạy tíu tít và vây quanh các chị. Mới gặp nhau mà như đã quen từ rất lâu vậy! Có lẽ học sinh ở Mỹ Dụ cũng đã lấy cắp trái tim của các chị, không phải chỉ vì sự thân thiện, hồn nhiên và gần gũi của các em mà còn nhờ chút tinh nghịch và bướng bỉnh, giúp các chị gia tăng nhiệt huyết tông đồ của mình. Dù khá vất vả để có thể làm quen với sự hiếu động và “sợ học” của các em, nhưng các chị không nản chí, lại còn suy nghĩ thêm nhiều sáng kiến và chuẩn bị những phần quà để khích lệ các em siêng năng, chăm học hơn.





Tiếc là, thời gian giúp hè của các bạn chỉ được khoảng hai tuần, trong số năm bạn, có ba người sẽ trở về Sài Gòn trước để tiếp tục công việc của mình. Những ngày cuối biết các chị sắp trở lại Sài Gòn, các em đến chỗ chị em mình ở rất đông, cứ có giờ rảnh là đến “tranh thủ” chơi với các chị.  



Thời gian hai tuần không dài, nhưng sự hiện diện của các bạn trẻ đã đem lại một sự trợ giúp rất lớn cho chị em mình. Hơn thế, khi sống và làm việc cùng nhau, chị em mình gắn bó với nhau như người thân trong một gia đình. Các bạn cùng đi lễ sáng với chị em mình, cùng dạy học, mỗi buổi tối chị em cùng với các học sinh lần hạt ở sân nhà thờ. Các bữa cơm rộn tiếng cười vui, những câu chuyện vui, buồn, những thao thức giáo dục được chia sẻ cho nhau. Ngoài việc chung chia công việc tông đồ, chị em mình còn dành thời gian để cùng với các bạn chiêm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên Chúa ban tặng cho dải đất miền Trung này.


Điều làm mình ấn tượng đó chính là sự can đảm, quảng đại và vui tươi của các bạn. Ở gia đình có nhiều tiện nghi và thoải mái hơn nhiều, nhưng các bạn đã biết làm cho những ngày hè của mình trở nên ý nghĩa khi đến một nơi xa xôi, chịu nắng nóng, chịu sự hy sinh vất vả, tập ăn những món không hợp khẩu vị … các bạn vẫn cứ vui vẻ và kiên nhẫn chu toàn bổn phận.

Cảm động nhất là trong suốt thời gian tông đồ, các bạn không tìm lợi ích cho bản thân mà hoàn toàn quảng đại cho đi không tính toán. Chính tinh thần đó làm cho sự hiện diện và phục vụ của các bạn trở nên đẹp và ý nghĩa như lời Chúa nói: “Các con đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy!” (Mt 10, 9)




Thay vì dành những ngày hè để tận hưởng cuộc sống cho riêng mình, các bạn đã biết để cho Thiên Chúa bước vào tâm hồn mình và thắp lên ngọn lửa tình yêu thúc đẩy các bạn ra khỏi nơi an toàn đến những vùng ngoại vi xa xôi. Kinh nghiệm này, khiến mình càng thêm xác tín vào lời của Đức Thánh Cha Phanxico trong Tông Huấn Christus Vivit số 64 viết rằng: “người trẻ không chỉ là tương lai của thế giới. Họ là hiện tại của thế giới; họ góp phần làm cho thế giới được phong phú”. Vì vậy, đừng ngại đề xuất cho người trẻ những gì giúp họ sống tuổi trẻ của mình một cách tươi đẹp và ý nghĩa nhất vì tin rằng: “Người trẻ không còn là trẻ con, họ ở trong giai đoạn bắt đầu đảm nhận những trách nhiệm, khi cùng với người lớn tham gia vào việc phát triển gia đình, xã hội và Hội Thánh.”

 

Cám ơn các bạn trẻ vì trái tim của các bạn đã cùng chung một nhịp đập với chị em mình trong ngày những tông đồ hè vừa qua. Niềm vui, sức sáng tạo và sự nhiệt tình của các bạn đã giúp mình nghiệm được sức sống của Đức Ki-tô. Quả thật, Ngài vẫn đang sống trong tâm hồn mỗi người, “ở bên Người, chúng ta được uống từ nguồn mạch đích thực có sức làm cho những giấc mơ, những kế hoạch và lý tưởng cao cả của chúng ta luôn sống động, đồng thời thúc đẩy chúng ta loan báo một cuộc sống thật đáng sống.” (Chritus Vivit, 32)