Chúa Giêsu - Tình yêu và Hy vọng
Maria Nguyễn Oanh, FMA
“Chúa là niềm hy vọng của con” (Tv 71,5). Mùa Chay là mùa chúng ta được mời gọi để suy nghĩ về niềm hy vọng và tình yêu, một tình yêu đích thực và trong suốt. Một tình yêu của Đấng đã sẵn sàng chết vì tội lỗi của con người. Để cảm nghiệm sâu xa tình yêu này, chúng ta cần những giây phút ở lại trong chính hành trình mà Chúa đã đi qua.
Trong ý nghĩa đó, Chúa Nhật Lễ Lá ngày 13/04/2025, khởi đầu Tuần Thánh, các em giáo lý và các nhóm tông đồ thuộc cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Bảo Lộc đã có những giây phút lắng đọng trong hành trình thương khó của Chúa.
Vào lúc 8h30, các em trong khối Kinh Thánh 1 đã quy tụ tại khuôn viên của cộng đoàn, qua sự hướng dẫn của quý Sơ đồng hành, các em coi lại bộ phim cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trong tâm tình cầu nguyện và kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa. Đây là cơ hội để các em nhìn lại những đau thương mà Chúa đã chịu vì yêu thương con người. Các em cảm nghiệm Chúa đã yêu các em rất nhiều và các em muốn sống tốt hơn để đáp lại tình yêu ấy.
|
|

Sau đó, vào lúc 9h30, các em trong nhóm Bạn Chúa Giêsu cũng đã có giây phút cầu nguyện bên Chúa với chủ đề: “Chúa Giêsu là niềm hy vọng của con”. “Nhìn Thập giá ngất cao Giê-su chịu treo. Con gẫm suy: "Sao Chúa yêu con làm chi? Kìa trên Thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.” (Lm. Thành Tâm). Trong sự suy tư về thập giá của Chúa, các em được hướng dẫn để nhận ra tình yêu của Chúa và thân phận bụi tro của con người, qua đó, các em cũng đã viết lên cây thập giá của chính mình ước muốn kết hợp với thánh giá của Chúa. Nhờ đó, từ nay biết đón nhận và phó thác nơi Chúa những khó khăn, thử thách của bản thân và gia đình với một niềm hy vọng lớn lao và Đấng Cứu Độ duy nhất là Đức Kitô.

|
|
|

Buổi tối cùng ngày, các bạn trong nhóm Giới trẻ đã cùng nhau suy niệm 14 chặng đàng thánh giá với chủ đề “Cùng nhau bước đi trong hy vọng”. Giờ cầu nguyện diễn ra thật sốt sắng, giúp các bạn trẻ cảm nghiệm sâu hơn tình yêu tự hiến mà Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Tĩnh lặng trước mộ Chúa, các bạn trở về với lòng mình để gặp lòng thương xót của Chúa và kín múc sức mạnh của niềm hy vọng từ mầu nhiệm Khổ nạn và Phục sinh.
|
|
|
|
|
“Giê-su Giê-su con muốn yêu Ngài tha thiết. Ôi Giê-su, Giê-su tình Chúa xiết bao diệu kỳ!”. Tạ ơn tình yêu tự hiến và đầy thương xót của Chúa đã luôn tuôn đổ trên cuộc đời chúng con. Ước mong những gì chúng con cảm nghiệm được trong những giây phút lắng đọng này khơi dậy cho chúng con lòng biết ơn khiến chúng con hoán cải không ngừng trong chính đời sống của mình với một niềm hy vọng vững chắc nơi Ngài.









