Đó là yêu thương!
Sr. Mtc. Hồng Anh
Tại khu vực Cầu Dừa, quận
12, có một cộng đoàn của các thầy Tu
Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế. Nơi đây trở thành một mái ấm
nhỏ chăm sóc - giáo dục các em mồ côi và người đồng bào; nơi đây cũng là nhà của
một số các cụ ông neo đơn, không nơi nương tựa. Khu đất hẹp của cộng đoàn được
bố trí thành hai dãy nhà hai bên và đường sân ở giữa để đi lại. Hai dãy nhà cấp
4 đơn sơ được trưng dụng tối đa để trở thành phòng học, nhà nguyện, chỗ ở, nhà
bếp, nơi sinh hoạt….. của các thầy và các thành viên. Các em ở đây được các thầy
tìm cách giúp học văn hóa, cũng như tham gia vào các hoạt động của giáo xứ.

Dọc theo con kênh Cầu Dừa
là những căn chòi tạm bợ của các gia đình người Khơ Me di cư từ Sóc Trăng, Cà
Mau, Bạc Liêu,…. lên Sài Gòn để tìm kế sinh nhai. Những căn chòi lụp xụp này một
phần được gá vào triền đất bên bờ kênh, một phần được chống đỡ bởi những cây cọc
cắm xuống nước, tạo thành những căn nhà nửa trên cạn, nửa trên sông. Bốn năm
người của một gia đình chen chúc nhau trong khoảng không gian chật hẹp và thiếu
vệ sinh này để tồn tại. Dòng kênh sâu hoắm và đen ngòm với chi chít các loài cỏ
dại mọc 2 bên và bốc lên mùi ô nhiễm, khó chịu, nhưng đã trở thành cái gì rất
quen thuộc với các cư dân nghèo ở đây. Công việc chính yếu của những người lớn
là làm rau nhút và bắt cua bắt ốc. Họ đi hái và nhặt sạch loài rau này cho các
chủ ruộng ở gần đấy. Công việc không ổn định tùy theo đơn hàng cũng như giá cả
thị trường. Con cái của họ thì có bé được đến trường, có bé thì chỉ quanh quẩn ở
nhà chơi với nền đất, bụi chuối và dòng nước đen.

Với ước muốn tạo một niềm
vui đón xuân cho các bé, các cụ trong mái ấm và các em kênh Cầu Dừa, các chị em
thuộc cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Gò Vấp đã tổ chức bữa ăn “Tết Yêu Thương” vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 cho các thành phần
này. Với tinh thần hiệp hành, một số nhân viên trường Mẫu giáo Thiên Ân và các
thiện nguyện viên đã đóng góp các nguyên liệu nấu ăn và cùng với các sơ chuẩn bị
các món ăn tại cộng đoàn, rồi sau đó chuyển sang mái ấm. Các em bên bờ kênh, một
số đi bộ, một số được người nhà chở đến mái ấm với tinh thần rất phấn khởi, vui
tươi. Các em khá quen thuộc với các thầy, bởi các thầy luôn là người quan tâm
và chia sẻ đời sống với các gia đình các em, từ những bó rau, túi gạo đến những
viên thuốc hay những sự trợ giúp cần thiết khác.

Bắt đầu chương trình,
các em cùng các sơ tạo tình thân và tinh thần phấn khởi với những cử điệu vui
nhộn, nhí nhảnh, đầy sức sống trẻ thơ. Tiếp đó, Sr. Anna – Phụ trách cộng đoàn
Gò Vấp - cho các em những ý tưởng suy tư về hình ảnh sống tốt, sống đẹp của Don
Bosco. Ngài đã luôn nghĩ tốt, luôn nói những lời hay và luôn làm những việc
lành. Ngài đón nhận những chỉ dạy của người mẹ và những nhà giáo dục, không ngừng
tập luyện để mỗi ngày trở nên tốt hơn. Sơ mời gọi các em bắt chước Don Bosco để
trở nên những người đáng yêu, đáng mến. Đến giờ ăn, các em vui vẻ, phấn khởi dùng bữa
với những tiếng xuýt xoa, khen ngợi các món ăn. Các sơ và các cô thay nhau tiếp
đồ ăn cho các em và các cụ. Bầu khí thân thương và hạnh phúc tràn ngập mái ấm
nhỏ.

Sau bữa ăn, các em trong
mái ấm vui vẻ giúp dọn bàn ghế, chén đĩa, lau bàn, quét nhà rất chuyên nghiệp,
như thể đây là công việc bình thường mỗi ngày. Mọi người cùng thu dọn đồ đạc và
ngồi nghe các thầy kể về tình hình cuộc sống của các em.
Buổi gặp gỡ khép lại
nhưng để lại biết bao ý nghĩa cho những người tham dự. Tình thương được lan tỏa
sẽ mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho cuộc đời. Hẹn gặp các bé năm tới nhé.