Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Tiểu học An Bình
Huyền Niên, FMA
Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề cao quý nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Nhưng nở cho đời những đóa hoa thơm.
Trong không khí rộn ràng của ngày Hiến chương các Nhà giáo, sáng thứ Tư ngày 20 tháng 11 năm 2024, Trường Tiểu học tư thục An Bình tổ chức buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam để tri ân những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người và là cơ hội để giáo dục các em về lòng biết ơn đối với thầy cô giáo.
|
|
|
|
|
|
Hiện diện trong buổi lễ tri ân các nhà giáo hôm nay có sự tham dự của cha Phêrô Phan Đình Sơn – Giám đốc Trường Tiểu học tư thục An Bình; cha Giuse Hoàng Văn Đông – cha phó giáo xứ Giuse An Bình; cha Tôma Hà Trọng Tuấn – chánh xứ Sáu Bọng; cha Giuse Phạm Duy Tiến – cha phó giáo xứ Sáu Bọng; ông Lê Văn Phùng – Trung tá; đội trưởng an ninh huyện Vĩnh Thạnh; bà Trần Thị Thanh Thúy – phó trưởng ban kinh tế xã hội huyện Vĩnh Thạnh; ông Phùng Ngọc Thệ - bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tiến; ông Đào Trọng Nghĩa – Trưởng công an xã Thạnh Tiến, ông Đặng Phúc Minh – Nguyên chủ tịch hội khuyến học huyện Vĩnh Thạnh; Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan – Phụ trách cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ An Bình; Sr. Maria Ngô Thị Thanh – hiệu trưởng Trường tiểu học tư thục An Bình; Sr. Anna Trần Thị Thanh Hương – trưởng nhóm trẻ An Bình; cùng quý Đại biểu chính quyền các cấp, quý Sơ, quý Thầy cô, quý cố, quý ân nhân thành lập trường, quý khách, quý phụ huynh và hơn 200 em học sinh Tiểu học và Mẫu giáo của Trường tư thục An Bình.
|
|
|
|
Phát biểu trong buổi lễ hôm nay, Sr. Maria Ngô Thị Thanh diễn tả lòng biết ơn đối với cha Giám đốc là người đã có công thành lập trường, đồng hành và dẫn dắt bao thế hệ giáo viên và học sinh bước đi qua những giai đoạn đầu khó khăn và vất vả; cám ơn các thầy cô đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong từng trang lịch sử của mái trường thân thương này; và cám ơn các em học sinh thân yêu đã và tiếp tục cùng với quý Sơ và các Thầy cô giáo viết tiếp những trang sử của mái trường bằng niềm vui, tình yêu, sự đơn sơ và chăm ngoan học tập.
|
|

Cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi được học trong ngôi trường thân yêu này, các em học sinh diễn tâm tình yêu mến và lòng biết ơn đối với quý Sơ và quý Thầy cô giáo qua những những lời ca đơn sơ, những điệu nhảy hồn nhiên, sống động và những vai diễn thể hiện niềm khao khát sống yêu thương của các em.
|
|
|
|
|
|
Cùng với tâm tình của các em học sinh, ông Phùng Ngọc Thệ cũng gửi đến nhà trường lời cảm ơn sâu sắc nhân ngày lễ biết ơn hôm nay. Đồng thời nhắn nhủ các Thầy cô giáo: “Các Thầy cô là những người rất quan trọng đối với các em học sinh, vì thầy cô không chỉ mở ra chân trời tri thức mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cuộc sống, bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và văn hóa ứng xử cho các em học sinh”.
|
|
Nhà trường đã trao tặng những phần thưởng đặc biệt cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam với các phong trào: “Tập thể ưu tú”; hội thao “Thân mạnh khỏe – trí sáng tạo” và cuộc thi “Nét đẹp cuộc sống”.


Buổi lễ tri ân diễn ra đơn sơ nhưng rất ấn tượng, mang đến niềm phấn khởi hân hoan và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho những người tham dự - bởi nét vui tươi, hồn nhiên và dễ thương trong cách diễn tả lòng biết ơn của các em đối với những người thầy của mình. Ước gì tất cả những điều các em nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang cho các em trong tương lai và chắp cánh ước mơ giúp các em bay cao, bay xa hơn trong những chân trời cuộc sống.
|
|






















