img-detail
calendar 31/03/2026

Hồng ân đức tin trên mảnh đất Chăm

Sau một thời gian tìm hiểu giáo lý Công Giáo, vào lúc 15g40, ngày 29.3.2026, Chúa Nhật Lễ Lá, tại Giáo xứ Tấn Tài, Cha xứ Tôma Hồ Chí Toàn đã cử hành nghi thức ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho sáu thành viên trong một gia đình người Chăm: gồm hai người con và bốn cháu nhỏ. Đây là một dấu mốc đầy ý nghĩa, ghi lại một biến cố ân sủng trong đời sống đức tin của gia đình, cũng như trong hành trình mục vụ nơi cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Phan Rang.

Hồng ân đức tin mà các anh chị em Tân Tòng lãnh nhận trước hết là quà tặng nhưng không từ Thiên Chúa; đồng thời, đó cũng là kết tinh của biết bao công lao âm thầm qua nhiều thế hệ đã gieo vãi hạt giống Tin Mừng trên mảnh đất Chăm. Những nỗ lực bền bỉ trong việc dạy học, giáo lý, cầu nguyện và đồng hành của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cùng với sự nâng đỡ của quý Cha, của quý vị trong Nhóm Lòng Chúa Thương Xót và cộng đoàn giáo xứ, đã góp phần nuôi dưỡng để hạt giống đức tin lớn lên và trổ sinh hoa trái.


Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện của quý Sơ, gia đình và một số giáo dân, nghi thức ban các Bí tích diễn ra tuy đơn sơ nhưng chan chứa niềm vui sâu lắng. Việc các anh chị em được lãnh nhận Bí tích Khai tâm, trở nên con cái Thiên Chúa và được tháp nhập vào Hội Thánh đánh dấu một bước khởi đầu mới trong hành trình sống đức tin.




Biến cố này không chỉ là niềm vui riêng của gia đình, nhưng còn là dấu chỉ sống động cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hoạt động trong dòng lịch sử, âm thầm chạm đến tâm hồn con người thuộc mọi nền văn hóa, và dẫn đưa họ vào hiệp thông với Ngài.



Trong tâm tình khiêm tốn và tri ân, cộng đoàn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao cả này. Nguyện xin Ngài tiếp tục nâng đỡ các anh chị em Tân Tòng luôn trung thành trong đời sống đức tin, để hành trình mới khởi sự hôm nay ngày càng lớn lên trong ân sủng và trở nên chứng tá âm thầm cho tình yêu của Chúa giữa cộng đoàn.

Xin cho ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh luôn chiếu soi tâm hồn mỗi người chúng con, để chúng con không ngừng cảm nghiệm niềm vui có Chúa ở cùng, và kiên vững bước đi trong niềm tin, cậy, mến mỗi ngày.

Sr. Têrêsa Bích Ngọc, FMA