img-detail
calendar 11/06/2026

“COME AND SEE” – Tri Ân

Sáng ngày 07.06.2026, cùng với Hy lễ tạ ơn của Chúa Kitô được dâng lên trong thánh lễ hôm nay là biết bao tâm tình tri ân Thiên Chúa và biết ơn tình người mà các em tham gia khoá sinh hoạt hè 2026 miền Trung – Bắc với chủ đề “Chạm ước mơ” muốn trao dâng về Chúa.


Tạ ơn Chúa vì từng khoảnh khắc thời gian Chúa đã ban cho các em trong suốt tuần qua, các em được cùng nhau vui chơi, đi dã ngoại, hành hương, học tập rèn luyện, cầu nguyện, lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể và Hoà Giải, sẵn sàng để bản thân được thử thách qua việc nhiệt tình tham gia tất cả các yêu cầu của khoá sinh hoạt: về việc đúng giờ, chỉ sử dụng điện thoại trong khoảng thời gian cho phép, làm các công việc được trao cách chu đáo cẩn thận, sống sự quan tâm tới bạn bè, tập kỷ luật bản thân, gọn gàng sạch sẽ.


Tối ngày hôm trước, các em đã cùng nhau nhìn lại hành trình vừa qua qua những thước phim đầy ý nghĩa. Những giai điệu, lời ca và các tiết mục văn nghệ đã trở thành ngôn ngữ của lòng biết ơn, diễn tả niềm vui và tình thương mến mà các em dành cho quý Sơ.







Đại diện các em đã bày tỏ tâm tình tri ân và chia sẻ những giá trị quý báu đã nhận được trong suốt khóa sinh hoạt hè này:

Chúng con sẽ mãi khắc ghi những "giá trị sống" mà quý Sơ đã tỉ mỉ và tinh tế khi gieo vào tâm hồn chúng con:

·                    Là niềm vui Saldiêng không chỉ là nụ cười hời hợt bên ngoài mà là niềm vui thật sự khi có Chúa ở cùng

·                    Là giá trị và sự cần thiết của việc lãnh nhận các Bí tích

·                    Là sự thanh lịch, tinh tế của người nữ, nhất là khi dùng tiệc.

·                    Là sự chuyên nghiệp khi pha chế thức uống.

·                    Và đặc biệt là những giờ Buona notte rất lắng đọng giúp chúng con nhận biết và yêu mến thêm các vị thánh

·                    Chúng con không thể quên hình bóng thầm lặng của quý Sơ và các cô nơi gian bếp để chúng con có những bữa ăn ngon lành, bổ dưỡng. Chúng con cũng biết ơn sự đồng hành "24/24" của quý Sơ hộ trực – những người đã kiên nhẫn bảo ban, lo lắng cho chúng con từng giấc ngủ, từng việc làm. Sự hiện diện của các Sơ cho chúng con hiểu thế nào là tình yêu hy sinh và phục vụ vô vị lợi.

Sau đó, các em đã cùng nhau ca vang giai điệu của những tâm hồn biết ơn ngang qua ca khúc Lời ca tri ân.


Đại diện các chị em trong ban tổ chức, Sr. Anna Phúc đã gửi đến các em những lời tổng kết, động viên và nhắn nhủ trước khi trở về với gia đình và môi trường sống thường ngày. Đồng thời, trao tặng những danh hiệu và những phần quà dễ thương để khích lệ, ghi nhận tinh thần nỗ lực mà các em đã cùng nhau cố gắng và trải nghiệm.




Dẫu hành trình “Chạm ước mơ” khép lại trong thời gian vật lý, nhưng những kỷ niệm ý nghĩa vẫn sẽ còn được kéo dài trong thời gian ân sủng. Những tiết học khác nhau trong nhà của Mẹ Phù Hộ tạm kết thúc, nhưng những giá trị tốt, những bài học hay chắc chắn sẽ còn lưu dấu trong tâm trí của các em khi các em trờ về với cuộc sống thường ngày. Ước mong sao tất cả những điều các em học được trong những ngày qua tiếp tục là hành trang giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống và trở thành “những người nữ đẹp hơn” trong tâm hồn và trong nhân cách. Xin Đức Maria Phù Hộ cùng đồng hành với các em.

Xem thêm hình

Sr. Maria Trần Thêm, FMA

Sr. Maria Hồ Loan, FMA