img-detail
calendar 14/11/2024

Tâm thư gửi Sr. Elena Miravalle - FMA truyền giáo tiên khởi tại Việt Nam

Roma, ngày 14.11.2024

Bà Elena Miravalle kính mến!

Bà ơi, vậy là đã gần bốn tháng từ ngày Bà về với Chúa. Hôm nay cũng là ngày chính thức bắt đầu giai đoạn ba năm chuẩn bị mừng kỉ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của Hội dòng (1877 – 2027). Với cõi lòng biết ơn, là những tân truyền giáo của Tỉnh dòng Mẹ Phù hộ Việt Nam, chúng con muốn chia sẻ với Bà chút tâm tình và hành trình của chúng con.

Hành trình bắt nguồn từ lòng biết ơn Bà kính yêu

Ngày 22/7/2024, chúng con bất ngờ nghe tin Bà đã được Chúa gọi về. Từ Roma, chúng con hiệp thông cùng Tỉnh dòng ở Việt Nam và các chị em trên thế giới để cầu nguyện cho Bà. Đặc biệt, với những Thánh lễ, kinh nguyện, Tỉnh dòng chúng con đã diễn tả lòng biết ơn sâu sắc tới Bà. Qua thư của Sr. Maria Giám tỉnh, qua các bài viết trên website, Facebook, Youtube của Tỉnh dòng, chúng con được biết rõ hơn về hành trình đời sống của Bà hơn 90 năm qua, đặc biệt là tình yêu thương tràn đầy mà Bà đã dành cho quê hương chúng con. Chúng con đã từng mong ước vào dịp lãnh Thánh giá truyền giáo chúng con sẽ được gặp Bà, nhưng Chúa đã gọi Bà về với Ngài trước khi ước mơ này thành hiện thực. Chúng con tiếc thương Bà vô hạn nhưng chúng con tin rằng, khi về với Chúa chắc chắn Bà sẽ càng gần chúng con hơn cả và sẽ luôn dõi theo chúng con trong hành trình truyền giáo.


Hành trình về nguồn Sa-lê-diêng

Để chuẩn bị cho ngày lãnh Thánh giá truyền giáo, từ ngày 19 đến ngày 28 tháng 9, chúng con hành hương về nguồn Mornese, Nizza Monferrato, Colle Don Bosco (Castelnuovo Don Bosco), Chieri và Torino. Đó là những khoảnh khắc của ân sủng để chúng con tạ ơn Chúa vì hạt giống đoàn sủng đã lớn lên và lan rộng khắp thế giới từ làng Mornese, Becchi bé nhỏ và hẻo lánh. Chúng con cũng tràn ngập lòng biết ơn vì hạt giống Tin mừng cũng như tinh thần đoàn sủng Sa-lê-diêng đã được gieo trên đất Việt.


Tạ ơn vì ơn gọi truyền giáo Ad Gentes

Ngày 29/9/2024, tại Vương Cung Thánh Đường Mẹ Phù Hộ ở Torino, chúng con đã nhận Thánh giá Truyền giáo cùng với 27 tu sĩ Salêdiêng và một số giáo dân của Cộng đoàn Don Bosco. Đây là chuyến xuất phát truyền giáo lần thứ 147 của Hội dòng FMA và thứ 155 của anh em SDB trong Thánh lễ do Cha Phó Bề Trên Cả Don Stefano Martoglio chủ sự.


Trong số 9 chị em chúng ta nhận Thánh giá Truyền giáo năm nay, có 3 chị em thuộc Tỉnh dòng Việt Nam. Chúng con tạ ơn Chúa vì ơn gọi truyền giáo Ad Gentes. Đó là một món quà mà Chúa đã ban cho chúng con một cách nhưng không. Chúng con biết ơn gia đình, quý Bề trên và các chị em trong Tỉnh dòng đã đồng hành, nâng đỡ và nuôi dưỡng ơn gọi truyền giáo của chúng con. Một chị em đã chia sẻ: Trong Thánh lễ Trao Thánh giá Truyền giáo, giây phút chuẩn bị nhận Thánh giá Truyền giáo tôi đã bật khóc, vì tôi cảm thấy cái gì đó “rất nặng” và chút sợ hãi cùng trách nhiệm. Nhưng ngay sau đó, tôi cảm thấy được an ủi vì cảm nhận được sự hiện diện của Mẹ Maria, Don Bosco, Mẹ Mazzarello, các Thánh Sa-lê-diêng, linh hồn các vị truyền giáo xung quanh tôi, sự hiệp thông cầu nguyện của mọi người, cùng với lời hứa của Chúa Giê-su “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Khi trao Thánh giá Truyền giáo cho tôi, Mẹ Chiara Cazzuola đã nói “Can đảm lên con!”.

Hành trình hiện tại

Sau khi nhận Thánh giá Truyền giáo, chúng con có một năm đào luyện về Truyền giáo, để phân định và chuẩn bị cho nơi mà chúng con được gửi đến trong tương lai. Chúng con tham gia một số khóa học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma và các khóa học về Linh đạo Salêdiêng tại cộng đoàn Ersilia Canta cùng một số hoạt động tông đồ và đào luyện khác, với sự đồng hành của Sr. Ruth del Pilar Mora cùng các Sơ trong Ban Truyền giáo của Hội dòng.

Hành trang tương lai

Trong thời gian lãnh Thánh giá Truyền giáo, Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola đã căn dặn chúng con: “Bất cứ nơi nào các con đi, các con hãy loan báo Chúa Giêsu, chứ không phải nền văn hóa các con. Các con hãy học hỏi với sự kiên nhẫn và lòng nhân ái, học nghệ thuật lắng nghe và trưởng thành trong khả năng ở bên cạnh anh chị em mình, bằng cách chăm sóc họ”.

Những lời căn dặn của Mẹ Bề trên Tổng quyền làm chúng con nhớ đến Bà, về những gì mà Bà đã trải qua như một tấm gương sáng cho đời truyền giáo của chúng con như lá thư mà Sr. Maria Giám tỉnh đã gửi cho các chị em Việt Nam: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì cuộc sống của nhà Truyền giáo vĩ đại - Nữ tu Elena Miravalle đã thực sự trở thành tấm gương sáng cho chúng ta”.  

Vâng, đời sống của Bà thật là tấm gương cho chúng con, Bà đã từng chia sẻ: “Khi Bề trên cho tôi biết nơi tôi sẽ đến, tôi biết rõ Việt Nam ở đâu vì trước khi vào dòng, tôi đã quan tâm theo dõi tin tức ở Việt Nam. Tôi hài lòng với điểm đến của mình. Ở Việt Nam, tôi bắt đầu học ngôn ngữ, các em đệ tử hỏi tôi điều gì đó, tôi nói “có” rồi nhìn xem họ đi đâu, và như thế tôi học nói, tôi hộ trực đệ tử ngày và đêm, phụ trách nguyện xá, dạy Giáo lý cho đệ tử, dạy may cho các học sinh của 4 lớp trung học cơ sở, phụ trách nhà giặt của chúng tôi và các Salêdiêng…Cuộc sống ở Việt Nam lúc đó tuy nghèo khó về vật chất, nhưng lại giàu đức tin, tình huynh đệ, sự ấm áp nhân bản và Kitô giáo. Trong cộng đoàn, chúng tôi yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Các Salêdiêng là những người cha, những người anh, những người cố vấn cho chúng tôi, họ đã giúp đỡ chúng tôi về mục vụ, giúp đỡ về vật chất, lời khuyên, sự hướng dẫn, sự khích lệ”.


Chúng con cũng thật cảm phục Bà vì biết được rằng Bà luôn mong ước gắn bó cả cuộc đời với quê hương chúng con. Trong lịch sử của Tỉnh dòng, chúng con cũng đọc thấy “Tinh thần truyền giáo nhiệt tình, tính hài hước, khả năng hội nhập” tuyệt vời của Bà: “Trên vùng đất truyền giáo, ngay khi chưa biết rành ngôn ngữ, thì Sr. Elena đã lao vào công việc và đảm nhận các lớp học sinh lớn, Sơ có nhiều sáng kiến và nhạy bén nhận ra thách đố của việc áp dụng Hệ thống Giáo dục Dự phòng trên đất Việt. Sơ đồng cảm và ngay lập tức hội nhập vào lối sống, lối suy nghĩ, văn hóa, thức ăn đồ uống của người dân Việt. Sơ dần làm quen với nước nắm, mắm tôm, mùi trái sầu riêng là những thứ mà các vị truyền giáo rất sợ khi vừa phải tiếp xúc. Hơn thế, các Sơ đã học cách để thưởng thức chúng”.


Thật may mắn cho chúng con, một tuần trước khi về với Chúa, Bà đã có những lời nhắn nhủ quý giá dành cho các chị em truyền giáo: Một điều rất quan trọng là vâng lời. Khi Mẹ Bề trên Tổng Quyền hỏi Bà về Italia hay ở lại Hồng Kông, Bà trả lời ngay: “ý của Mẹ là ý của Chúa. Con vâng lời”. Mẹ Cả đã nói với Bà rằng, Mẹ rất ngạc nhiên và cũng rất vui, vì sau 63 năm truyền giáo ở châu Á, Mẹ nghĩ là Bà sẽ muốn ở lại với mảnh đất châu Á mà Bà đã từng gắn bó”.

Bà ơi, chúng con được sai đi nhân danh Chúa Giêsu. Chúng con xác tín rằng, Chúa đã chọn gọi thì Chúa sẽ ban ơn, và cuộc đời truyền giáo không thiếu niềm vui nhưng cũng không ít những thách đố. Xin Bà cầu nguyện cho chúng con, để chúng con luôn tập trung cuộc sống vào Chúa Giê-su, để đi đến nơi Ngài muốn và sống theo thánh ý Ngài.

Luôn nhớ đến Bà – nhà truyền giáo kính yêu của chúng con.

Các tân Truyền giáo FMA Việt Nam 2024 – 2025