img-detail
calendar 13/04/2025

Đêm Thánh ca Acoustic tại Cộng đoàn An Bình

THÁNH GIÁ – TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG

Huyền Niên, FMA

“Có một con đường mà Chúa muốn con đi,

một con đường mà Chúa đã đi qua,

một con đường mang tên thập giá”.

Với mục đích tôn vinh Tình yêu hy hiến của Chúa Giêsu dành cho nhân loại và chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh để cùng bước đi với Chúa Giêsu trên con đường thập giá, tối  thứ Bảy ngày 12 tháng 04 năm 2025, cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ An Bình thuộc giáo xứ An Bình – giáo hạt Vĩnh An – Giáo phận Long Xuyên đã tổ chức Đêm Thánh ca Acoustic với Chủ đề Thánh Giá – Tình yêu và Hy vọng.

Hiện diện trong chương trình Thánh ca cầu nguyện hôm nay có Cha Tôma Nguyễn Văn Thảo – Chánh xứ giáo xứ Giuse An Bình; Cha Tôma Hà Trọng Tuấn – Chánh xứ giáo xứ Sáu Bọng; Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan – Phụ trách cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ An Bình; Quý Sơ trong cộng đoàn; Quý Thầy đang giúp xứ An Bình và Sáu Bọng, Ban Thường Vụ giáo xứ An Bình; quý chức tân cựu; các hội đoàn; các em thiếu nhi cùng quý giáo dân trong và ngoài giáo xứ An Bình.




Chủ đề Thánh giá – Tình yêu và Hy vọng được thể hiện qua khung cảnh sân khấu đơn sơ, không gian tĩnh lặng; ánh đèn nhẹ nhàng; giờ cử hành cầu nguyện trong tâm tình tạ ơn và phó thác; đặc biệt là những bài thánh ca sâu lắng: Thập giá - tình yêu và hy vọng; Tình yêu Chúa hỡi; Bước chân tìm về; Lặng; Tại sao Chúa yêu con; Giêsu - tình thập giá; Ngài vẫn thứ tha; Trên đồi vắng; Hãy ôm con giúp khơi lên trong tâm hồn những người tham dự tâm tình yêu mến đối với Thánh giá Chúa Giêsu và cảm nghiệm tình yêu cứu độ của Chúa cách sâu xa hơn qua hành trình thương khó của Ngài.







Đêm Thánh ca Acoustic khép lại trong không gian tĩnh lặng và mở ra nơi trái tim mỗi người sự rung động đối với tình yêu Thánh giá; với ước mong cùng bước đi với Chúa Giêsu trên hành trình thương khó và cùng được Phục Sinh với Ngài trong Sự Sống Vĩnh Cửu. Đó chính là niềm khao khát chân chính nhất của những người lữ hành trên đường Hy Vọng.







Ước mong cho từng người tham dự hôm nay cảm nhận sâu xa hơn về tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu – những đau khổ, những thánh giá hằng ngày trong đời chúng ta trở nên nhẹ nhàng và thanh thoát.