“Sẻ Chia Yêu Thương 4” – Trường Mẫu giáo Thiên Ân tại Giáo xứ Sơn Điền, Giáo phận Đà Lạt
Theo lời mời gọi ấy, đúng 8 giờ sáng ngày 30/05/2026, đại diện quý Sơ, quý Cô, quý phụ huynh và đại diện học sinh Trường Mẫu giáo Thiên Ân thuộc Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ – Gò Vấp đã lên đường thực hiện chương trình “Sẻ Chia Yêu Thương 4” đến với Giáo xứ Sơn Điền, một giáo xứ “ẩn mình” giữa rừng núi Di Linh, cách Quốc lộ 20 gần 70 km, với đa số giáo dân là người dân tộc K’Ho.
Chuyến xe mang theo những món quà, những phần học bổng chất chứa rất nhiều tình yêu thương từ các vị ân nhân, và đặc biệt là từ các em học sinh Trường Mẫu giáo Thiên Ân. Các bé đã tích góp từng đồng tiền tiết kiệm, từng phong bao lì xì với mong ước chia sẻ phần nào những khó khăn của các bạn đồng trang lứa ở những nơi hẻo lánh, xa xôi.
|
|
Trải qua một chặng đường dài, vào sáng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi, đoàn đã đến Giáo xứ Sơn Điền trong cơn mưa lớn dai dẳng mãi không dứt. Một khoảng đất trống trên đồi phủ trắng màn mưa càng tô đậm thêm vẻ nghèo nàn, xơ xác của giáo xứ. Mặc dù thời tiết ẩm ướt, lầy lội và khá lạnh, nhưng cũng không ngăn cản từng nhóm người đồng bào, các em nhỏ lặn lội đến với Thánh lễ duy nhất trong ngày Chúa nhật.
Nơi chúng tôi tham dự Thánh lễ là một căn nhà tiền chế, thiếu trước hở sau, được dựng tạm để che nắng mưa trong khi chờ đủ điều kiện xây dựng ngôi thánh đường mới. Tuy vậy, nơi ấy vẫn không thiếu vẻ đẹp và sự ấm áp của tình hiệp thông, cùng nhau quây quần bên một người Cha chung. Trước khi bắt đầu Thánh lễ là nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ. Cử chỉ tuy đơn sơ nhưng rất trang nghiêm, diễn tả tấm lòng yêu mến Đức Mẹ của những người con nghèo về vật chất nhưng không thiếu tâm tình yêu mến Mẹ.
Trước khi trao quà, Cha Chánh xứ Luca Hoàng Vũ Thái Dương đã giới thiệu đoàn chúng tôi với bà con giáo dân và chia sẻ đôi nét về mảnh đất nghèo Sơn Điền. Nghe cha kể, ai cũng thấm thía những khó khăn nơi đây: nương rẫy nằm trên núi, vùng đất khô hạn phải gánh chịu những khắc nghiệt của mùa nắng; còn nước mưa thì nhanh chóng chảy về xuôi. Hơn thế nữa, đất nơi đây là đất sét, cây trồng khó đâm rễ và phát triển nếu không có điều kiện cải tạo đất bằng những loại đất màu tốt hơn. Các em thiếu nhi phải đi bộ từ 10–15 km mới đến được nhà thờ; khi đến nơi, quần áo đã ướt, chân tay lấm lem bùn đất. Ngoài ra, còn có nhiều người vì ở quá xa hoặc vì những lý do khác mà không còn đến với Chúa. Đó là khó khăn lớn nhất và cũng là niềm thao thức “đi tìm con chiên lạc” của cha xứ: tìm cách giữ lửa mến trong tâm hồn người tín hữu.
|
|
|
|
|
|
Tiếp đó, Sơ Teresa – Phụ trách Cộng đoàn Laura đã giới thiệu với các em thiếu nhi và giáo dân trong giáo xứ về quỹ thiện nguyện “Sẻ Chia Yêu Thương 4” của Trường Mẫu giáo Thiên Ân; về những hoạt động gây quỹ và những đồng tiền yêu thương do các bé từ 3–5 tuổi góp nhặt để gửi đến mọi người, với mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn và động viên các bạn tiếp tục đến trường.
|
|
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương bằng lời nói, Ngài muốn chúng ta hành động. Trong Tin Mừng theo thánh Luca, Ngài đã nói rất rõ ràng và giản dị: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có đồ ăn cũng làm như vậy” (x. Lc 3,11).
Sau đó, đoàn đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, 130 phần quà cho các em thiếu nhi, 100 phần quà gửi đến các gia đình khó khăn, đồng thời gửi một phần đóng góp nhỏ cho công cuộc xây dựng ngôi thánh đường của giáo xứ.

Trên gương mặt mọi người đều nở những nụ cười thật tươi vì món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng biết bao tình thương mến. Sau đó, đoàn cùng cha xứ dùng bữa sáng giản dị nhưng thật ấm áp với món mì gói rau rừng – món ăn quen thuộc của cha khi sống một mình nơi mảnh đất nghèo, hẻo lánh, xa xôi phố thị, đồng thời kiên cường chiến đấu mỗi ngày với căn bệnh ung thư.
|
|
|
|
Kết thúc chuyến thiện nguyện là lời tri ân từ cha Luca, lời chào tạm biệt và những lời cầu chúc tốt đẹp gửi trao cho nhau.
Nguyện
xin Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ và thánh cả Giuse tuôn đổ muôn phúc lành trên
Cha Chánh xứ; xin Chúa nâng đỡ ngài trong cơn đau bệnh, ban cho ngài sức mạnh
tinh thần, trí tuệ minh mẫn và một trái tim đầy lòng trắc ẩn để tiếp tục dẫn dắt
đoàn chiên.
Xin
Chúa trả công bội hậu cho tất cả những vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ chúng con
thực hiện hành trình này bằng vật chất cũng như qua những lời cầu nguyện, để
chương trình “Sẻ Chia Yêu Thương” của chúng con được nối dài hơn, vươn xa hơn nữa.
Sr. Cecilia Thiên Ân, FMA;
Cô Teresa Như Tâm - Giáo viên













