Niềm Hy vọng thôi thúc chúng ta đến với tha nhân
Maria Thảo, ASP Đức Huy
Trong sứ điệp mùa Chay năm 2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu sống tinh thần hiệp hành và hoán cải qua việc cùng nhau bước đi trong hy vọng “ra khỏi chính mình để đi đến với Chúa và anh chị em”. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha, trong suốt 40 ngày Chay Thánh, các em khối Khai Tâm cùng các bạn nhóm Sao Trời đã có các hoạt động: hy sinh chia sẻ phần tiết kiệm của mình, đi gom ve chai. Bên cạnh đó, với sự trợ giúp của cộng đoàn FMA Đức Huy và các vị ân nhân, các em đã có thể thực hiện được một chuyến tông đồ ý nghĩa.
Sáng ngày 13/04/2025 – Chúa Nhật Lễ Lá, Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền, các chị Đệ Tử và các em Nhóm Sao trời của cộng đoàn FMA Đức Huy đã khởi hành lúc 9h45 tới Mái Ấm Khiếm Thị Xuân Hồng (Đồi 1, ấp Bến Nôm 2, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức phục vụ.

Khi đến với mái ấm, quý Sơ và các em nơi đây tiếp đón nhóm với niềm vui và sự gần gũi của tình gia đình. Khởi đầu cho buổi gặp gỡ là giây phút cùng cầu nguyện và xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn tại đây. Sơ phụ trách cộng đoàn đã chào đón, giới thiệu các Sơ đang phục vụ 20 em khiếm thị từ Bắc-Trung-Nam. Sơ chia sẻ: ngoài việc giáo dục đức tin và nhân bản, các Sơ giúp các em tự phục vụ bản thân, dạy các em cách bấm huyệt để sau này có một nghề nghiệp ổn định trong tương lai. Sơ cảm ơn sự hiện diện của tất cả và cầu chúc một tâm tình rất ý nghĩa: “Cảm ơn vì những tấm lòng quảng đại, cầu chúc các em luôn vui vẻ và bình an trong từng hoàn cảnh của cuộc sống và cũng hãy biết nhìn xuống - như Đức Mẹ Núi Cúi, để biết đồng cảm và thấu hiểu tới những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh.”

|
|
|
Sau giờ sinh hoạt nối kết tình thân, mọi người đã có một bữa cơm huynh đệ thật ấm cúng. Với những món ăn ngon miệng do các bạn trong nhóm tông đồ tự nấu và mang theo, mọi người đã có cơ hội được cùng ăn, cùng trao đổi và lắng nghe câu chuyện về cuộc đời các em nơi mái ấm.
|
|
Chuyến
Tông Đồ thực sự đã để lại nhiều kinh nghiệm đặc biệt trong từng người, cách
riêng nơi các em nhóm Sao Trời:
“Sơ
ơi, con cảm ơn Sơ đã cho con thấy được mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn. Con
có thể nhìn thấy biết bao cảnh quan thế giới đẹp, trong khi những bạn khiếm thị
hôm nay con được gặp lại không được nhìn thấy. Các bạn không thể nhìn thấy,
nhưng con cảm nhận được các bạn có một tâm hồn đẹp, hồn nhiên và trong sáng.” – em Maria Lê Phạm Quỳnh Như.
“Em
cảm thấy thương các bạn ở mái ấm và thấy mình được may mắn khi có đôi mắt lành
mạnh. Em sẽ cố gắng nỗ lực sau này trở thành một người sống tốt và quảng đại để
có thể giúp đỡ, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.” - em Maria Phạm Ngọc Hoàng Lan.
Em Têrêsa Nguyễn Minh Trúc cũng xúc động bày tỏ cảm nhận của mình: “Em cảm nhận được nơi các bạn nghị lực vươn lên trước những khó khăn. Các bạn sống lạc quan, vui vẻ và cố gắng học hỏi mọi thứ mình có thể. Đây chính là động lực để bản thân em không chùn bước trước khó khăn và cố gắng để vươn lên.”

Ước mong rằng, khi được tiếp chạm đến những mảnh đời kém may mắn hơn mình, các bạn trẻ sẽ sống được tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hướng đến tha nhân nhiều hơn trong lời cầu nguyện và những việc bác ái trong khả năng của các bạn.

Mỗi năm, Mùa Chay mang lại cho chúng ta một cơ hội để đào sâu ý nghĩa và giá trị của đời sống Kitô hữu và khám phá tình yêu Thiên Chúa, để đến lượt mình, chúng ta trở nên những người thân cận đối với anh chị em mình.“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8) – hôm nay, lời mời gọi của Chúa vẫn đang thôi thúc cõi lòng và bước chân của mỗi chúng ta.




