img-detail
calendar 10/10/2025

Tuần Cửu Nhật trước lễ phong thánh Chân phước Nữ tu Maria Troncatti

Còn 9 ngày nữa là đến lễ phong thánh của Chân phước Nữ tu Maria Troncatti, Ủy ban trung ương mời gọi các cộng đoàn giáo dục cùng cầu nguyện qua Tuần Cửu Nhật với chủ đề: “Đôi tay chữa lành, hàn gắn và xây dựng hòa bình”.

Roma (Ý). Còn 9 ngày nữa là đến lễ phong thánh của Chân phước Nữ tu Maria Troncatti (ngày 19 tháng 10 năm 2025), Ủy ban trung ương mời gọi cùng hiệp thông cầu nguyện, như Mẹ Chiara Cazzuola – Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – đã viết trong Thông tư số 1046: “Chúng ta, cùng với các cộng đoàn giáo dục và biết bao bạn trẻ mà chúng ta gặp gỡ, cũng có thể tỏa sáng như những ánh sáng nhỏ trong đời sống thường nhật và trở thành dấu chỉ của tình yêu tiên liệu và đầy lòng thương xót của Chúa Cha, như nữ tu Maria Troncatti đã từng sống.”

Tuần Cửu Nhật, do nữ tu Luigina Silvestrin thuộc Tỉnh dòng Santa Maria Domenica Mazzarello (ITV) biên soạn, đưa ra một số suy niệm và lời cầu nguyện xoay quanh chủ đề: “Đôi tay chữa lành, hàn gắn và xây dựng hòa bình”.

Bản văn được xây dựng dựa trên bài giảng của cha Pier Luigi Cameroni, Tổng Thỉnh nguyện viên các án phong thánh thuộc Gia đình Salêdiêng, trong đó ngài trình bày chân dung và một số đặc điểm của vị thánh tương lai qua hình ảnh đôi tay. Văn bản này có thể được sử dụng cho việc cầu nguyện cá nhân cũng như cộng đoàn.

Sự kiện phong thánh cho người Con Đức Mẹ Phù Hộ đầu tiên sau vị Đồng sáng lập – Thánh Maria Mazzarello – là một hồng ân và một lời mời gọi, như Mẹ Chiara đã giải thích trong Thư luân lưu: “Khi chiêm ngắm khuôn mặt đẹp nhất của Hội dòng – Thánh Maria Domenica Mazzarello, nữ tu Maria Troncatti sắp được phong thánh, các Chân phước và Tôi tớ Chúa của chúng ta, những người đã sống trung thành trọn vẹn với Hiến luật – chúng ta mở rộng lòng mình đón nhận niềm Hy vọng lớn lao, với ân sủng và lòng can đảm đến từ Thiên Chúa. Với lòng biết ơn, chúng ta hát bài Magnificat để tôn vinh sự thánh thiện mà Giáo hội đã công nhận nơi các chị em ấy, cũng như nơi biết bao người khác đang sống đời thường, trao ban tình yêu, hy vọng và niềm vui.”

Tông huấn mới đây của Đức Giáo hoàng Leo XIV, Dilexi Te (Ta đã yêu con), nhấn mạnh rằng sự thánh thiện là kết quả của việc chăm sóc người nghèo – những người từ lâu đã được coi là “kho tàng của Giáo hội”.

Thánh Gioan Bosco, được trích dẫn ở số 70, là một mẫu gương và nguồn cảm hứng cho một phương pháp giáo dục đặc biệt dành cho người nghèo, thông qua Hệ thống Giáo dục Dự phòng.

Chân phước Maria Troncatti, được mọi người gọi trìu mến là “Madrecita buena” – người mẹ hiền nhỏ bé – luôn xem người nghèo, trẻ mồ côi, các thiếu nữ bị ngược đãi, những người hấp hối… là mối quan tâm duy nhất của mình. Vì họ, chị sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy và gian khổ, thể hiện một tình yêu thương mẫu tử, chăm sóc từng người một cách cá vị và đầy tận tâm.

Trong bản tóm lược (Summarium) có viết: “Lòng ưu ái cụ thể của nữ tu Maria dành cho những người nghèo nhất, những người thiếu thốn, bị bỏ rơi đã được thể hiện rõ qua cuộc đời của chị… không còn khả năng lao động (chị đã 84 tuổi và hơn thế nữa…), chị ở lại bệnh viện để trông coi và chăm sóc những người nghèo khổ nơi hoang sơ, những người đến để kể cho chị nghe về nỗi đau và những lo lắng của họ.”

Đôi tay của nữ tu Maria Troncatti, ngày nay, trở thành một quà tặng và một mẫu gương: nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần và tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh, trái tim trở nên có khả năng thực hiện những hành động đơn sơ nhưng đầy hiệu quả của sự gần gũi, chăm sóc và xây dựng hòa bình.

Link file Tuần 9 ngày - Tiếng Ý

Link file Tuần 9 ngày - Tiếng Việt

Chuyển ngữ: Truyền thông FMA VTN

Nguồn: cgfmanet.org/en