Mùa Thương – Mùa Ngắm Nguyện
Cuộc sống hiện đại làm phai nhạt dần nhiều việc thực hành đạo đức trong đời sống của người Công giáo Việt, trong đó có truyền thống ngắm nguyện các Sự thương khó của Chúa Giêsu. Thế nhưng, ngay tại Giáo xứ Ân Hậu – một giáo xứ nhỏ bé thuộc về giáo phận Vinh, Nghệ An việc ngắm nguyện vào mùa Thương vẫn là một nét đạo đức đặc trưng thể hiện đức tin sống động, đậm nét văn hóa Việt và thể hiện được lòng kính mến Chúa sâu sắc.
Cùng hiệp thông với những truyền thống đạo đức của bà con giáo xứ Ân Hậu, các chị em FMA trong cộng Vinh vào mỗi thứ Tư hằng tuần vẫn chia nhau đến đọc kinh liên gia tại các gia đình. Tối thứ Tư trong tuần 5 của mùa Chay thánh này, đến lượt của cộng đoàn được đón tiếp bà con giáo dân trong các tổ liên gia của giáo xứ đến, cùng quy tụ tại cộng đoàn thể tham dự giờ kinh và đặc biệt cùng hiệp thông với nhau trong giờ ngắm nguyện các Sự thương khó của Chúa Giêsu. Trước giờ kinh, bà con giáo dân từ quý ban ngành trong Hội đồng mục vụ giáo xứ, đến các vị cao niên, các bậc gia trưởng, hiền mẫu và các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ. Ai ai cũng vui vẻ, háo hức.
|
|
Để chào đón và chuẩn bị bước vào buổi ngắm nguyện. Sr. Teresa Lý – Phụ trách cộng đoàn đã thay mặt các chị em có lời chào đón và cám ơn vì sự hiện diện đông đủ của các thành phần trong giáo xứ. Cùng với quý ông bà có phiên thứ được cắt cử, một sơ đại diện cho cộng đoàn cũng đã cùng hiệp thông với bà con trong một phiên thứ ngắm. Những lời kinh được vang lên bằng tiếng địa phương mộc mạc, bình dị nhưng chất chứa lòng thành kính. Mọi thành phần lớn bé trong giáo xứ đã cùng tham gia giờ kinh trong sự trang nghiêm sốt sắng.
|
|
|
|
|
|
Sau giờ kinh, bà con giáo dân đã cùng ngồi lại để thăm hỏi các sơ và chuyện trò với nhau. Có bà cụ chia sẻ: “Sơ ơi, ước chi tháng mô chúng con cũng được vô đây, vì các sơ nghiêm túc, sốt sắng quá”. Có chú hàng xóm tâm sự: “Hôm nay, các sơ đừng cười con, vì con sợ không kịp để được vô nhà các sơ đọc kinh nên con phải chạy vội từ chỗ làm việc đến đây luôn nên quần áo con đang không được tử tế lắm”. Những tâm sự giản dị, đời thường nhưng đó là những điều các chị em muốn được lắng nghe, đó là cuộc sống mà các chị em mong muốn được sẻ chia với bà con giáo dân nơi đây.
|
|
Những giờ kinh liên gia tuy đơn sơ nhưng lại gia tăng được tình thân trong các gia đình và mọi thành phần trong giáo xứ. Đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng, nguyện xin Chúa tiếp tục tuổn đổ ân phúc của Người xuống trên từng thành phần dân Chúa, để sự hiệp nhất và tình thương mến luôn được đong đầy trong giáo xứ này. Ước mong các chị em nơi đây cũng luôn trở nên dấu chỉ khả tín về tình yêu thương của Chúa cho tất cả mọi người.
|
|
|
FMA
VINH












