img-detail
calendar 13/12/2023

Gặp gỡ để được biến đổi

“Gặp gỡ Đức Ki-Tô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Ki-Tô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Ki-Tô nảy sinh tình đệ huynh”.(Gặp gỡ Đức Kitô, Lm. Tiến Lộc). Lời bài hát mà Cha Giuse Chấn Hưng – Giám đốc cộng thể SDB Đức Huy đã cất lên cho chúng tôi đầu ngày gặp gỡ Tiền Đệ tử và Đệ tử vào ngày 02/12/2023 vừa qua có thể gồm tóm những gì đọng lại trong tôi lúc này. Đó thực sự là một buổi gặp gỡ nhau trong Đức Ki-tô.

Cha đã hỏi chúng tôi khi giảng lễ:“Tại sao các con lại đi tu?” Đó là lời chất vấn đối với tôi. Tôi tự hỏi lòng mình: Tại sao tôi đi tu? Tôi đi tu vì điều gì? Vì tha nhân chăng? Vì muốn tìm kiếm bình an chăng? Hay là vì một mục đích cao hơn là đem Chúa đến cho những vùng đất mới lạ… Giật mình nhìn lại, dường như tôi cũng chưa rõ tại sao mình đi tu? Tại sao mình muốn bước theo Chúa? Lời nhắc nhở của Cha đã giúp tôi nghiêm túc đặt mình trước Chúa và xác định rõ hơn mục đích chọn lựa của mình. Giây phút ấy lòng tôi được Chúa chạm và tôi biết rõ hơn điều tôi đang chọn lựa. Tôi ước muốn bước theo Chúa và sống như Ngài.

Nhìn lại hành trình mình đang theo tôi nhận ra mình cần nỗ lực hơn trong hành trình đào luyện hiện tại. Tôi xin Chúa giúp để mỗi ngày tôi trở nên giống Ngài hơn, để được nên đồng hình đồng dạng với Ngài, học sống như Ngài đã sống, noi gương Ngài trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Qua những lời chia sẻ của Sr. Maria Giám tỉnh, tôi thêm xác tín để làm những công việc nhỏ bé thường ngày với một tình yêu lớn. Bởi, với tình yêu, sự quảng đại, nhiệt huyết thì những việc dù nhỏ mọn, không tên,… cũng sẽ trở nên vĩ đại trước mặt Chúa.

Ngày gặp gỡ khép lại nhưng vẫn âm vang sống động trong tâm hồn tôi nhiều điều. Tôi hiểu hơn về ơn gọi Salêdiêng với những gia sản quý báu, những phương pháp giúp tôi sống ơn gọi cách tròn đầy và gắn kết hơn. Tình huynh đệ ấy được nảy sinh nơi cả những người đang có trách nhiệm và đang lo lắng cho chúng tôi, để chúng tôi có thể trở nên những người tiếp nối đoàn sủng. Nhờ đó tôi thật sự thấy mình được tái sinh. Tái sinh trong nhận thức, trong động lực, trong ý hướng, trong tương quan, trong sứ mệnh và trong cả cách thức sống. Cuộc gặp gỡ hôm nay thực sự là cuộc gặp gỡ Đức Kitô. Vì nó giúp tôi chạm được Ngài trong chính hành trình của mình. Ước mong rằng, kinh nghiệm này sẽ giúp tôi ngày một vững bước trên hành trình dâng hiến.

Maria Thùy Linh – Tiền Đệ tử Xuân Hòa