img-detail
calendar 19/09/2025

Cùng bước tiếp trên hành trình ước mơ

Ngày 14/9 vừa qua, chúng em có mặt tại buổi lễ trao học bổng “Vì Một Tương Lai” tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà. Buổi gặp gỡ không chỉ là một sự kiện, mà là một ngày thật đặc biệt với biết bao cảm xúc khó quên.

Chúng em thấy mình thật may mắn khi được trở lại mái nhà thân thương, được tham dự một buổi họp mặt đầy ý nghĩa – nơi không chỉ trao tặng học bổng mà còn gửi đến chúng em động lực quý giá để viết tiếp những ước mơ còn đang dang dở. Sự hiện diện và yêu thương của quý Sơ, quý ân nhân và các anh chị nhóm VIDES khiến chúng em cảm nhận rõ ràng rằng mình không hề đơn độc. Mỗi sự nâng đỡ ấy đều là một điểm tựa âm thầm nhưng vững chắc để chúng em tiếp tục bước đi giữa bao lo toan, thử thách.


Chúng em đặc biệt nhớ câu nói của Sr Maria Anh Thi – đại diện Ban điều hành Quỹ Khuyến học: “Con đường phía trước có thể sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng Sơ tin rằng, những gì chúng con đã vượt qua đủ để chứng minh rằng chúng con có thể đi xa hơn nữa”. Đó là một câu nói truyền sức mạnh. Mỗi khi mỏi mệt hay muốn bỏ cuộc, chúng em sẽ nhớ lại lời Sơ để tiếp tục thắp lên ngọn lửa ý chí trong tim mình.

Buổi họp mặt càng thêm ý nghĩa khi chúng em được lắng nghe phần chia sẻ của anh Trần Hùng - cựu học sinh từng nhận học bổng, nay là Thạc sĩ ngành Môi trường. Anh kể lại hành trình học tập đầy gian khó, những lúc phải nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần người khác để vươn lên. Hoàn cảnh của anh cho chúng em hiểu rằng xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, quan trọng là bản thân có đủ nghị lực và ý chí để vượt lên chính số phận của mình hay không. Chúng em đặc biệt tâm đắc câu nói của anh: “Khi nào nản không còn muốn bước tiếp thì hãy nhớ đến ước mơ và lý do mà bản thân bắt đầu.”



Có lẽ, ai trong chúng em cũng từng trải qua những lúc mệt mỏi, muốn dừng lại. Nhưng sau hôm ấy, chúng em hiểu rằng: mình cứ đi thôi, cứ làm, cứ bước – thành công rồi sẽ đến trong những sự xứng đáng mà bản thân đã tạo ra. Như một câu nói lan truyền trên mạng: “Đi đi em, do dự trời tối mất.” Nếu mãi do dự, thanh xuân sẽ trôi qua mất. Vì thế, hãy đi thôi - vững vàng và tin tưởng.



Không chỉ nhận được học bổng hay những lời truyền cảm hứng, chúng em còn được tham dự chuyên đề “Bắt Cóc Online” do bác Nguyễn Lữ Gia (tổ chức Save the Children) chia sẻ. Qua những tình huống thực tế, chúng em học được cách nhận biết và phòng tránh nguy cơ trên không gian mạng - biết cách bảo vệ chính mình, biết giữ an toàn và tỉnh táo. Đây là những bài học không chỉ cần thiết cho hiện tại mà còn là hành trang quan trọng cho tương lai.


Chúng em cảm nhận rõ rằng, học bổng không chỉ là một phần hỗ trợ về tài chính. Nó còn là sự hiện diện – sự đồng hành – là tình thương không lời nhưng rất đỗi rõ ràng. Là học sinh, sinh viên, điều lớn nhất chúng em cần đôi khi không phải là lời hứa hay lời khuyên, mà chỉ đơn giản là cảm giác: có người đang dõi theo, đang tin tưởng, đang sẵn sàng nâng đỡ. Và hôm đó, chúng em đã cảm thấy rất rõ điều ấy.


Chúng em mang theo về nhà không chỉ một món quà vật chất, mà là cả một niềm tin – niềm tin rằng mình có thể vượt qua, rằng có người đang chờ mình thành công. Chúng em xin nguyện sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập và trong hành trình sống, để không phụ lòng những người đã yêu thương và đặt kỳ vọng vào mình.

Chúng em cũng mong rằng chương trình học bổng sẽ tiếp tục được duy trì, để thêm nhiều bạn trẻ khác cũng có cơ hội được thắp lên những ngọn lửa như chúng em hôm nay. Xin được gửi đến quý Sơ, quý ân nhân và các anh chị VIDES lời biết ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Đoàn Thị Phương Trinh (lớp 10) & Nguyễn Ngọc Gia Linh (sinh viên năm nhất)