Tác phẩm mang tên "CHỒNG CHẤT"
Ánh
Hồng
Tác phẩm
đất sét của tôi được trưng bày cùng với tất cả các tác phầm khác sau ba mươi
phút nặn, với yêu cầu: nặn một tác phẩm diễn tả ý nghĩa cuộc đời mình. “Chồng
chất” là một lời phát biểu của một trong số các thành viên tham gia khóa học đã
yêu thích nhất. Cảm ơn bạn đã đặt cho tác phẩm của tôi một cái tên.
CHỒNG
CHẤT – Nghe thật ấn tượng, thú vị và mang đầy vẻ bí
mật… Tất cả là hồng ân. Ân sủng của Chúa lúc ngọt ngào, sâu lắng; lúc buồn vui
sướng khổ, lúc cay đắng gian nan, lúc bình yên êm ả, lúc chênh vênh, gập ghềnh…
cứ chồng chất lên tôi suốt cuộc đời.
TRI ÂN
THIÊN CHÚA ĐÃ CHỒNG CHẤT ÂN SỦNG
Cuộc đời
tôi là thế, “những ân tình Chúa dành cho con, qua dư đầy không còn chi hơn”
như lời bài hát Cảm mến ân tình của tác giả Phùng Minh Mẫn diễn tả. Tri ân
Thiên Chúa bởi tình yêu từ thuở đời đời Chúa đã dành cho tôi. Những hòn đá cuội
to, chắc chắn, mịn màng… như diễn tả tình yêu Chúa cũng đã chuẩn bị cách đẹp đẽ,
trọn vẹn nhất cho cuộc đời tôi. Từng hòn đá mang sắc thái lớn nhỏ, hình dạng
khác nhau ví như ân sủng Chúa cũng thật phong phú trên cuộc đời. Những lúc hạnh
phúc cũng nhận ra ân sủng; lúc khó khăn, trắc trở cũng có ân sủng Chúa hiện diện…
Và tất cả cứ chồng lên nhau ví như ân sủng mỗi ngày cũng được chồng lên qua năm
tháng cuộc đời. Ân sủng thiêng liêng của các Bí tích nơi Giáo hội, giáo xứ; nơi
đời sống đức tin vững trãi từ cội rễ gia đình. Tình yêu thương nhận hưởng từ
cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu trong gia đình. Những kinh nghiệm để
trưởng thành tri thức và nhân cách được đón nhận từ những thầy cô, các nhà giáo
dục, những vị ân nhân, bạn bè và các mối tương quan. Ơn gọi và sứ vụ được in dấu
ân sủng từ Thiên Chúa ngang qua Hội dòng, chị em và những người trẻ… Đó là“những
ân tình xuống từ trên cao, đến muôn đời không hề hư hao”. “Đời con luôn
thắm tươi, nhờ tình yêu Ngài luôn dưỡng nuôi, hồn trào dâng ngàn muôn tâm tình
chơi vơi…”.
TRỞ
NÊN DẤU CHỈ - CHỒNG CHẤT
Tác phẩm
như cũng nhắc nhở tôi rằng: “Trong thái độ đức tin… chúng ta, những người
Con Đức Mẹ Phù Hộ dâng hiến cuộc đời ta cho Thiên Chúa bằng việc trở nên dấu chỉ
và biểu lộ lòng yêu thương tiên liệu của người giữa các thanh thiếu nữ” (HL
1 FMA). Xuyên qua cuộc đời mình, những người khác cảm nghiệm được hình bóng
Thiên Chúa hiện diện, yêu thương và quan phòng. Cuộc sống vẫn còn đó những khó
khăn, vất vả như chất chồng lên mỗi ngày, nhưng cũng không thiếu những dấu chỉ
tình yêu Chúa đang ban, cũng như chính Người ở bên cạnh, cùng đồng hành để tôi đi
qua.
SẴN
SÀNG ĐÓN NHẬN
Từng bổn
phận lớn nhỏ trong đời sống và sứ vụ; từng con người khác nhau Chúa trao gởi cũng
có thể xem như là những “gánh nặng” cần được đón nhận, mang vác chúng để thi
hành. “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho
nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt
11:28)
VATICAN. Lúc 12 giờ trưa Chúa nhật 09.07.2017,
Đức Thánh Cha Phanxico chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu Ngài nói: “Từng
người đều có câu chuyện của riêng mình. Và nếu ai đó có những khoảng trống tăm
tối, thì hãy đến với Chúa Giêsu… hãy kể cho Chúa nghe câu chuyện của bạn. Hôm
nay Chúa nói với từng người chúng ta rằng: “Can đảm lên, đứng trước sức nặng
của cuộc sống, đừng bỏ cuộc, đừng khép kín nơi bản thân với những sợ hãi và tội
lỗi, nhưng hãy đến với Ta”… Chúa không giải quyết các vấn đề của chúng
ta một cách thần kỳ, nhưng Chúa giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để có sức đương
đầu với các vấn đề ấy. Chúa Giêsu không gạt đi gánh nặng cuộc đời, nhưng trái
tim Người mang lấy nỗi đau; Chúa không lấy thập giá khỏi chúng ta, nhưng Người
vác thập giá cùng chúng ta. Và cùng với Chúa, gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng,
bởi vì chính Chúa là chốn nghỉ ngơi mà chúng ta kiếm tìm. Khi Chúa Giêsu bước
vào cuộc đời, thì bình an đến với cuộc đời ấy, ngay cả giữa những thử thách và
khổ đau. Hãy đến với Chúa và dâng cho Chúa thời gian của chúng ta, trong cầu
nguyện hằng ngày, trong sự tin tưởng, trong cuộc đối thoại thân tình. Chúng ta
hãy thân quen với Lời Chúa, để tái khám phá ra ơn tha thứ của Chúa mà không còn
sợ hãi, để chúng ta được thanh tẩy bởi Bánh Sự Sống. Khi ấy chúng ta sẽ cảm
thấy mình được yêu mến, chúng ta sẽ cảm thấy điều ấy và được chính Chúa ủi an.”
TIN TƯỞNG PHÓ THÁC
Ngần ấy thứ, vẫn chưa đủ để con vững tin ư? Con vẫn chưa can đảm
để phó thác cho sự quan phòng của Ta sao? Đó là lời thì thầm Chúa đang mời gọi để mở ra cho một hành
trình mới tràn đầy sự phó thác, vững tin hơn. Trong quyển sách có tựa đề: Bạn
có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu – Linh đạo về sự bất toàn của Thánh
Teresa Hài Đồng Giêsu của tác giả Lm. Brian Treacy, SPS - chị Thánh Teresa đã
nói: “Em chẳng ỷ vào công phúc của em, vì em nào có công chi, nhưng em cậy
trông và tin tưởng vào Đấng Nhân Lành và Thánh Thiện là chính Chúa Giêsu và như
thế là quá đủ cho em. Tất cả những gì em cần là tin tưởng, tín thác và cậy
trông”.
Lời nguyện của chị Thánh như tiếp thêm động lực cho tất cả những
ai đang vất vả với những chồng chất của phận người. Xin Chúa đỡ nâng những gánh
nặng chồng chất và ban cho từng người chúng con sự tin tưởng phó thác rằng tất
cả sẽ trở nên nhẹ nhàng khi được cùng Chúa đi qua mỗi chặng đường.