img-detail
calendar 17/02/2025

Cộng đoàn Xuân Hòa và nhóm Don Bosco mừng lễ Bổn mạng

Sr. Teresa Trương Đạt, FMA

Để chuẩn bị cho ngày lễ bổn mạng Thánh Gioan Bosco, ngày 13/02/2025 các bạn trong nhóm Don Bosco Xuân Hòa đã có buổi lắng nghe chia sẻ của Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, SDB về đề tài: Ở lại và sống sự hiện diện của Chúa theo gương Thánh Gioan Bosco. Các em được mời gọi trở nên sự hiện diện sống động, vui tươi giữa mọi người, sống lòng biết ơn, đến với Chúa, mở ra chia sẻ với người khác. Bên cạnh đó, Cha cũng nói đến 3 từ trong hệ thống giáo dục dự phòng: Ái – Trí – Đạo và giải thích cho các em hiểu biết hơn để sống những yếu tố ấy trong đời sống của mình. Sau đó các em có phút hồi tâm cầu nguyện và đón nhận Bí tích Hòa Giải.




Hằng năm, thánh lễ mừng kinh Thánh Gioan Bosco được cử hành vào ngày 31/01, nhưng năm nay, ngày đó trùng với dịp tết Nguyên Đán nên cộng đoàn và nhóm đã quyết định tổ chức vào ngày 16/02. Vào lúc 19h30 tại cộng đoàn Xuân Hòa, thánh lễ mừng Bổn mạng Thánh Gioan Bosco của cộng đoàn và nhóm trẻ Don Bosco được cử hành với sự chủ tế của Cha Giuse Nguyễn Quang Vinh, SDB. Hiệp nguyện trong thánh lễ có Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ, các đệ tử, các thành phần trong cộng đoàn giáo dục, cách đặc biệt là các bạn trong nhóm Don Bosco.




Trong bài giảng, Cha chia sẻ 2 điểm chính: thứ nhất là giáo dục bằng việc giúp con người sống sự hiện diện của Thiên Chúa; thứ hai là hãy chọn Chúa chứ không phải công việc của Chúa. Noi gương Thánh Gioan Bosco, người đã chọn Chúa và sống sự hiện diện của Chúa, để cả cuộc đời, ngài đã sống câu châm ngôn: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin Chúa cứ lấy đi”.





Sau thánh lễ, các nhóm gửi lời chúc mừng đến cộng đoàn và nhóm Don Bosco trong ngày mừng lễ Bổn mạng. Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn và em đại diện nhóm Don Bosco đã gửi lời cảm ơn đến Cha và cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho mọi người trong dịp lễ này. Mọi người cùng chia sẻ niềm vui của tình hiệp thông qua những tấm hình lưu niệm, giây phút gặp gỡ, chúc mừng, tặng quà, chia sẻ giữa các thành viên và bữa tiệc nhẹ.







Đôi chút cảm nhận và tâm tình trong ngày lễ Thánh Gioan Bosco

“Hôm nay, chúng tôi rất vui vì được mời tham dự thánh lễ mừng kính Thánh Gioan Bosco, Bổn mạng cộng đoàn FMA và các em nhóm Don Bosco. Tôi rất ấn tượng về bài giảng của cha chủ tế hôm nay. Cha giúp tôi hiểu ý nghĩa thiêng liêng của lời nguyện: "Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi". Đây không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là kim chỉ nam cho cuộc đời và sứ vụ của Cha thánh, cũng như của mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo dục FMA. Dịp này cũng là cơ hội để các thành viên trong các nhóm làm quen, chia sẻ và hiểu biết lẫn nhau hơn. Đặc biệt, chúng tôi được nghe những câu chuyện về tinh thần truyền giáo và sự hy sinh của các Saledieng đang hoạt động tại các vùng đất xa xôi. Những chia sẻ này đã khiến chúng tôi cảm thấy thật sự xúc động và cảm phục sự hi sinh của các ngài.

Ngày lễ mừng Thánh Gioan Bosco hôm nay còn là dịp để mỗi người chúng tôi nhìn lại bản thân, suy ngẫm về sứ vụ mình được trao. Cầu chúc cho cộng đoàn FMA, nhóm Don Bosco và Cha chủ tế luôn mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết và lòng say mê với sứ vụ được trao. Trở thành những cánh tay nối dài của Cha thánh Gioan Bosco, không ngừng lan tỏa tinh thần Don Bosco đến mọi người xung quanh, đặc biệt là giới trẻ, để cuộc sống của họ luôn ngập tràn niềm vui, hy vọng và tình yêu thương.” (Đinh Minh Đăng – Nhóm CHV)