Tình trạng khẩn cấp do động đất ở Myanmar
(Myanmar). Ngày 28 tháng 3 năm 2025, lúc 12:50 (13:20 giờ Việt Nam, 6:50 giờ Ý), một trận động đất mạnh 7,7 độ richter và 12 phút sau là trận động đất thứ hai 6,4 độ richter đã xảy ra ở Myanmar, với tâm chấn ở vùng Mandalay, thành phố bị tàn phá với những cây cầu và tòa nhà sụp đổ khiến cho nhiều người bị thương và mất tích do bị vùi lấp dưới đống đổ nát.
Trận động đất cũng ảnh
hưởng đến các nước láng giềng, đặc biệt là Thái Lan, nơi những hình ảnh và
video gây sốc về vụ sập tòa nhà chọc trời 30 tầng đang được xây dựng tại
Bangkok đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
hiện diện ở khu vực tâm chấn tại Chantagone, Anisakan và Pyin Oo Lwin.
Các Giám tỉnh của Tỉnh
dòng Mẹ Phù Hộ (CMY) tại Campuchia và Myanmar và Tỉnh dòng Thánh Maria
Mazzarello (THA) tại Thái Lan đã ngay lập tức liên lạc với Bề trên Tổng quyền,
Mẹ Chiara Cazzuola, để thông báo rằng tất cả các chị em đều an toàn.
Tuy nhiên, các tòa nhà
nơi các Cộng đoàn cư trú, cùng với các công trình, đã bị hư hại đáng kể, đặc biệt
là Cộng đoàn Chân phước Laura Vicuña ở Chantagone:
“Các bức tường của khu
phức hợp đã sụp đổ và tòa nhà hai tầng nơi Trung tâm đào tạo nghề máy tính và kế
toán tọa lạc cũng bị hư hại. Trần nhà sụp đổ và lúc đó có khoảng 5 thiếu nữ
đang ở trong nhà trong khi Sơ Mary, một nữ tu lớn tuổi, cùng với Sơ Rosalyne
đang đi khám bệnh. Sơ Elizabeth – Giám đốc và hai nữ tu trẻ khác đang tham dự hội
thảo tại một cộng đoàn khác. Họ đã lập tức quay trở về ngay khi nghe tin.
Như bạn có thể thấy
trong ảnh, các phòng đã bị phá hủy và bạn không thể ngủ trong tòa nhà đó. Mọi
đường dây điện đều đã bị cắt nên không có điện, bạn phải tiết kiệm để sử dụng
điện thoại và đường truyền internet rất chậm.
Các nữ tu và các thiếu
nữ sẽ ngủ lại trường mẫu giáo, trường chỉ có tầng trệt và những bức tường khá
kiên cố. Những ngôi nhà ở làng Chanthargone cũng bị phá hủy. Chúng tôi cảm ơn sự
quan tâm và cầu nguyện của các bạn dành cho các chị em.”
Các chị em cho biết Cộng
đoàn Thánh Maria D. Mazzarello ở Anisakan cũng bị ảnh hưởng và các bức tường nhà
đầy vết nứt.
Tòa Thánh đã gửi điện
tín của Đức Thánh Cha, có chữ ký của Hồng y Parolin - Quốc vụ khanh Tòa Thánh,
tới các nhà chức trách dân sự và tôn giáo của các nước Châu Á:
“Vô cùng đau buồn trước
sự mất mát về người và sự tàn phá rộng khắp do trận động đất xảy ra ở Đông Nam
Á, đặc biệt là ở Myanmar và Thái Lan, Đức Thánh Cha Phanxicô xin hiệp thông cầu
nguyện cho các nạn nhân đã mất và cam kết sẽ luôn gần gũi về mặt tinh thần với
tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện
cho các nhân viên cứu hộ sẽ được hỗ trợ trong việc chăm sóc những người bị
thương và phải di dời nhờ vào những món quà tinh thần của lòng dũng cảm và sự
kiên trì.”
Các thành phố bị ảnh hưởng
nặng nề nhất ở Myanmar là Mandalay, Saigaing và Naypyidaw và chính quyền đã ban
bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời yêu cầu hỗ trợ quốc tế cho các hoạt động cứu
trợ. Vài giờ sau thảm họa, vẫn chưa thể xác định được số nạn nhân và người bị
thương, nhưng chắc chắn có hàng ngàn người phải di dời, không thể ngủ trong những
ngôi nhà không an toàn của họ, với sàn nhà phủ đầy đổ nát.
Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
cung cấp sự hỗ trợ cụ thể cho người dân và mời gọi lòng hảo tâm và sự đoàn kết
của mọi người. Có thể gửi đóng góp và hỗ trợ theo những cách được chỉ định trên
trang web của Hội dòng FMA, ghi rõ lý do đóng góp cho Quỹ Cứu trợ Động đất ở Myanmar.
Chuyển
ngữ: Maria Anh Thi, FMA
Nguồn:
cgfmanet.org/en/