img-detail
calendar 12/10/2026

Truyền giáo từ những cuộc gặp gỡ

Tháng Mười – tháng mà Giáo hội đặc biệt hướng về sứ mạng truyền giáo – nhắc nhở mỗi người chúng ta: Truyền giáo không nhất thiết là phải đi đến những vùng đất xa xôi nhưng là bắt đầu từ việc đến với những người anh chị em ngay bên cạnh mình để lắng nghe, sẻ chia cuộc sống của họ.

Lúc 10h00’ ngày 11/10/2026. Sau những giờ dạy giáo lý, các chị em trong cộng đoàn FMA Thống Nhất được sự hỗ trợ cộng tác đắc lực của các anh chị trong nhóm Cựu Học Viên, các bạn trẻ thuộc nhóm Thiện Chí và Sao Trời đã chung tay chuẩn bị những phần cơm trưa cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết để đến thăm và dùng bữa trưa với 9 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ Đức Huy và Dốc Mơ.


Khi đến với các gia đình, các chị em đã cùng với các thành viên trong gia đình hiệp nguyện trong lời kinh đơn sơ nhưng chất chứa tâm tình phó thác những nỗi khó nhọc, thao thức mà các gia đình đang gánh chịu cho Thiên Chúa để xin Ngài đồng hành và ban ơn thêm sức cho họ.

Chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn mở ra cơ hội để mọi người gặp gỡ, lắng nghe và cảm nhận những nỗi vất vả của anh chị em mình. Bởi lẽ, cái nghèo không chỉ dừng lại ở sự thiếu thốn, mà còn là những tổn thương trong tâm hồn, những khó khăn trong cuộc sống và nỗi cô đơn cần được sẻ chia.


Cuộc gặp gỡ giản dị ấy đã để lại nhiều suy nghĩ trong lòng những người tham dự. Em Hải Lý. ASP chia sẻ: “Hôm nay, em có cảm tưởng là mình đang được đi truyền giáo, nào là xe lủng lốp phải dắt bộ, nào là dốc đá gồ ghề, chạy xe mà thấy 2 bên đường chỉ toàn cây chôm chôm. Em chợt nghĩ, các nhà truyền giáo ở những vùng xa xôi chắn hẳn còn khó khăn chừng nào và tự nhủ phải cầu nguyện cho các nhà truyền giáo nhiều hơn nữa”

Hành trình truyền giáo không phải lúc nào cũng thuận lợi. Đôi khi, chính những khó khăn trên đường đi lại giúp mỗi người hiểu sâu hơn về sứ mạng mình đang thực hiện và biết mở lòng hơn trước những hoàn cảnh kém may mắn.

Một bữa cơm trưa, vài phần quà nhu yếu phẩm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương. Điều quý giá hơn cả không chỉ là những gì được trao đi, mà còn là sự hiện diện, sự quan tâm và tình thân được vun đắp giữa những người con của cùng một Cha trên trời.



Truyền giáo bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một bước chân đến gần, một đôi tai biết lắng nghe, một trái tim biết cảm thông và đôi tay sẵn sàng sẻ chia. Ước mong rằng những cuộc gặp gỡ giản dị này sẽ giúp mỗi người thêm xác tín vào tình yêu của Chúa, để từ đó tiếp tục mang niềm vui và hy vọng đến với những người mình gặp gỡ mỗi ngày.

Anna Mùi, FMA