Trở nên Môn đệ Thừa sai
“Trở nên môn đệ thừa sai” là chủ đề ngày Khánh nhật Truyền giáo và cũng là ước muốn của các em Thiếu nhi Giáo xứ Làng Anh và Giáo xứ Ân Hậu. Vào lúc 7h30 ngày 18 tháng 10 năm 2026, các em Thiếu nhi hai Giáo xứ Làng Anh và Ân Hậu đã có buổi cử hành cầu nguyện cho công cuộc Truyền Giáo của Giáo hội. Trong giờ cử hành có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quý bố mẹ trợ tá, quý thầy cô Giáo lý viên cùng hơn 200 em Thiếu nhi của hai Giáo xứ. Buổi cử hành được diễn ra trong sự vui tươi, năng động nhưng cũng không thiếu sự trang nghiêm sốt sắng.
|
|
Mở đầu buổi cử hành, Sr. Maria Nguyễn Thị Điểm và Sr. Teresa Trần Thị Thu Hoài đã có những chia sẻ cho các em về ý nghĩa của Tháng Mân Côi cũng như về ý nghĩa của ngày Khánh Nhật truyền Giáo để từ đó cũng khơi lên nơi các em ước muốn “Trở nên những môn đệ thừa sai” của Chúa Kitô bằng những điều nhỏ bé trong cuộc sống ngang qua những lời nói dễ thương, lời chào hỏi, những việc làm bác ái, ngay cả trong việc học bài tử tế. Và hành trang lên đường của những môn đệ thừa sai thiếu nhi không thể thiếu đó chính là tình yêu.
|
|
Sau đó, các em bắt đầu giờ cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng. Các em dâng lên Chúa cuốn sách Lời Chúa như là kim chỉ nam hướng dẫn các em trong đời sống. Từ đó, chính Lời Chúa sẽ thôi thúc các em lên đường mang tình yêu của Chúa đến cho bạn bè và những người xung quanh. Khi tình yêu được chăm sóc nó sẽ lớn lên, có khả năng lan tỏa đến cho người khác, là bóng mát, là hoa trái, là sự đâm sâu trong tâm hồn. Mỗi em Thiếu nhi đã tiến lên gieo hạt giống như dấu chỉ ước muốn trở thành những môn đệ thừa sai của Chúa làm cho cuộc sống của mình được sinh hoa kết trái.
|
|
Trong
tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn các vị Truyền giáo, các em Thiếu nhi đã
dâng lên Chúa những lời kinh Kính mừng để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo.
Cũng trong tâm tình của tháng Mân côi và với cõi lòng yêu mến Mẹ Maria, các em cùng rút chuỗi mân côi sống như một lời nhắc nhở để mỗi ngày yêu mến Mẹ và cầu nguyện theo ý chỉ mà mình được mời gọi.

Giờ cử hành cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo đã kết thúc nhưng ước gì những tâm tình, những lời mời gọi và ước muốn trở thành những môn đệ thừa sai nhỏ bé của Chúa Kitô sẽ vẫn luôn vang vọng và thôi thúc các em sống tốt hơn trong từng ngày sống, đồng thời giúp các em luôn biết làm mọi việc vì lòng mến Chúa và trao gửi tình yêu Chúa đến với mọi người.
Sr. Anna M. Nguyễn Tình, FMA





