img-detail
calendar 13/03/2025

Về miền truyền giáo sông nước Cần Thơ

Ban Truyền Giáo FMA VTN

Hướng tới việc kỷ niệm 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của Hội Dòng và nhịp bước với Giáo hội Việt Nam trong năm mục vụ: "Cùng nhau loan báo Tin Mừng". Ban truyền giáo Tỉnh Dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam đã tổ chức chuyến thực tế truyền giáo cho các thành viên trong hai ngày 08 - 09/03/2025 với ước mong tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa say mê loan báo Tin Mừng đã được thắp lên trong tâm hồn các chị em.

Chuyến thực tế truyền giáo được chuẩn bị xa với buổi họp trực tuyến trước đó nhưng trên hết bằng lời cầu nguyện. Vào lúc 20.00, thứ sáu ngày 07/03 các chị em có mặt tại Trụ sở Tỉnh dòng. Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà, Giám Tỉnh đã gặp gỡ và nhắn nhủ các chị em: hãy là sự hiện diện đậm nét Tin Mừng ở bất cứ nơi nào chị em được sai đến, nhất là tại nơi mình sống bằng đời sống yêu thương, bao dung và nhân hậu. Sơ cám ơn các chị em vì ước nguyện dấn thân cho sứ mệnh truyền giáo trong và ngoài nước. Ước mong chị em hãy tiếp tục làm cho ngọn lửa truyền giáo nơi cộng đoàn mình được bùng cháy mãi. Các chị em cám ơn và chúc mừng Sơ Giám Tỉnh nhân dịp 08/03. Sau đó, Sr. Maria Lữ Thị Thúy Nga, Trưởng Ban truyền giáo Tỉnh dòng thông chi về hành trình của hai ngày sắp tới cũng như những hành trang tinh thần cần thiết cho chuyến đi. Sơ sẽ cùng đồng hành với chị em trong chuyến đi này.


Thăm mái ấm Thiên Ân, Don Bosco Cần Thơ

Lúc 04.00 sáng ngày 08/03, trước tượng đài Đức Maria, các chị em hướng về Mẹ, mẫu gương tuyệt vời của người nữ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chị em phó thác cho Mẹ hành trình hai ngày về miền truyền giáo sông nước Cần Thơ. Xin Mẹ đồng hành, hướng dẫn và giúp chị em biết noi gương Mẹ trở nên những người nữ thánh hiến như lòng Chúa ước mong.

Trên hành trình về miền Tây, chị em có cơ hội tìm hiểu những đặc nét của văn hóa miền sông nước. Đến Cần Thơ, các chị em được quý cha Cộng thể Don Bosco tại đây đón tiếp với sự nồng hậu của tình gia đình Saledieng và niềm vui ngày 08/03. Cha Phaolo Nguyễn Toàn Khoa, SDB đã giới thiệu với các chị em đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của cộng thể cùng những hoạt động mục vụ dành cho tu sinh, sinh viên và mái ấm Thiên Ân cho trẻ em mồ côi mà các cha mới tiếp nhận. Chị em cùng nhau tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng và cho các nhà truyền giáo. Cũng tại đây, chị em được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của quý cha về những tố chất của một nhà truyền giáo cần có: đó là lòng hay say nhiệt thành, tình yêu với nơi mình được sai đến và gương sáng của đời sống chứng tá.



Sau bữa trưa huynh đệ, chị em đến thăm mái ấm Thiên Ân. Tại đây, các chị em có cơ hội tiếp xúc với những mảnh đời trẻ thơ bất hạnh nhưng nay được đón tiếp và yêu thương tại căn nhà thứ hai này. Qúy Cha cho biết ở đây có khoảng 50 em mồ côi từ lớp 1 đến lớp 12. Hiện tại có hai cha đang đồng hành với các em, ngoài ra còn có một số cộng tác viên cùng chăm sóc các em. Với cõi lòng mục tử, quý cha không chỉ lo lắng cho các em về vật chất mà còn lo sao để các em được hưởng nhận một nền giáo dục toàn diện.




Rời mái ấm, chị em có cơ hội đến kính viếng Mẹ Maria tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Rạch Súc thuộc Giáo phận Cần Thơ. Giờ phút bên Mẹ, chị em dâng lên những thao thức cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng, những ý chỉ của Tỉnh dòng và cách đặc biệt cho từng thành viên trong nhóm luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.


Truyền giáo cho lương dân - một sự mới mẻ trong Thánh Thần tại Giáo Xứ Thánh Tâm, Rạch Vọp

Điểm dừng tiếp theo trong chuyến thực tế truyền giáo là Giáo xứ Thánh Tâm, Rạch Vọp. Chị em đến đây khi bóng chiều đã xế và được cha chánh xứ Gioan Baotixita Trương Thành Công niềm nở tiếp đón chu đáo.

Tên gọi Rạch Vọp có lẽ không còn xa lạ với Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ vì cha Gioan Baotixita đã từng đến chia sẻ về truyền giáo tại nhà dòng. Tuy nhiên, trăm nghe không bằng một thấy. Khi đến giáo điểm truyền giáo này, các chị em có cơ hội để nhìn thấy công trình của Chúa Thánh Thần đang thực hiện nơi vùng sông nước này. Tại đây, chị em cùng nhau học hỏi mô hình truyền giáo cho lương dân đã được cha Gioan Baotixita Trương Thành Công thực hiện trong nhiều năm qua và đưa về cho Chúa biết bao tân tòng.

Sáng sớm ngày 09/03, chị em khởi đầu ngày sống mới với những giây phút ở lại trước Thánh Thể để Ngài sưởi ấm tâm hồn và tiếp thêm cho chị em nguồn năng lượng mới trong ngày trải nghiệm hôm nay.


Chị em chia nhau trên những chiếc ghe men theo dòng sông để đi đón bà con lương dân đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Trên đường bộ, cha Gioan Baotixita cũng cho hai chiếc xe đa dụng đi khắp các nẻo đường để đón bà con. Đoạn đường sông cũng khá dài, gần 90 phút vừa đi vừa về. Có nhiều anh chị em ở những nơi rất xa, đường xá khó đi, nhưng cũng đã ra bờ sông từ rất sớm để đợi ghe đến đón đi lễ. Một cô chia sẻ, cứ tới tối thứ bảy là cô không ngủ được, lòng nôn nao chờ tới sớm mai đi lễ. Từ 4 giờ sáng cô dã đi bộ từ nhà ra bờ sông cũng hết một tiếng đồng hồ rồi ngồi chờ ghe đón đến nhà thờ và điều đặc biệt là chẳng mấy khi cô bỏ lễ. Không những vậy, trên tay bà con người già, trẻ em đều đem theo lễ vật dâng Chúa. Đó là hoa trái vườn nhà, có khi là trái ổi, quả mít, ít rau vườn…nhưng đều bày tỏ tấm lòng thành của bà con nơi đây, vốn là những người nghèo, đơn sơ, chất phác, hiền lành.




Ghe vừa cập bến nhà thờ mọi người được cha Gioan Baotixita ân cần đón tiếp, thăm hỏi. Bà con đến bàn tiếp tân nhận một thẻ đeo với thông tin cá nhận của mình. Một số người khác đến chỗ tủ thuốc nơi có dòng chữ: “Lạy Chúa Giê-su là lương y quyền năng xin cứu chữa hồn xác con” để được khám bệnh và phát thuốc miễn phí. Có người đến đài Đức Mẹ đọc kinh, cầu nguyện… Sau đó ai nấy nhanh nhẹn vào nhà thờ tham dự Thánh lễ. Một bầu khí trang nghiêm sốt sắng. Cha Gioan Baotixita cẩn thận hướng dẫn từng phần trong Thánh lễ và cắt nghĩa Lời Chúa thật rõ ràng, thực tế, phù hợp với bà con. Nếu không biết trước, mọi người sẽ nghĩ đây là một Thánh Lễ dành cho các giáo dân họ đạo lâu năm. Mọi người thuộc kinh, đọc to rõ và hát thật sốt sắng vì đã nhiều năm đi lễ nhà thờ. Có những cụ ông cụ bà U 80, 90 vẫn trung thành, kiên trì học đạo, đi lễ hàng tuần.



Sau thánh lễ, mỗi người được cha Gioan Baotixita chuẩn bị cho một phần ăn sáng để có sức bước vào giờ học giáo lý. Các lớp học cũng được chia ra với các tên gọi khác nhau như: lớp “Muốn làm quen”, lớp “Đến mà xem”, lớp dự tòng, lớp bồi dưỡng và cả những lớp dành cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên lương dân. Các lớp học được quý Sơ dòng Thánh Phaolo và các thầy cô giáo lý viên đảm nhận với tinh thần trách nhiệm, vui tươi.

Trước khi kết thúc giờ giáo lý để theo ghe hoặc chiếc xe đa dụng trở về nhà, cha Gioan Baotixita còn quan tâm gởi đến bà con những món quà sẻ chia. Đây không chỉ là việc bác ái nhưng còn là phương thế để truyền giáo vì mỗi người nhận quà sẽ chia sẻ với một gia đình lương dân khác và mời gọi họ đến nhà thờ. Mọi người vui mừng vì cảm nhận được nơi đây luôn ắp đầy tình thương. Một bạn trẻ chia sẻ: “Em thích đi lễ lắm, bởi vì em thấy Chúa yêu em rất nhiều.”


Sau khi đã tiễn bà con trở về, một thói quen tốt đẹp mà cha Gioan Baotixita đã hình thành, đó là mời tất cả các giáo lý viên cùng với cha ở lại trước Thánh Thể. Đây chính là bí quyết giúp cha và những người cộng tác có được sự kiên trì, bền bỉ để đưa bà con lương dân đến với Chúa bằng nhiều hình thức.


Trong bữa cơm trưa thân tình, các chị em bày tỏ lòng tri ân đến cha Gioan Baotixita cũng như tất cả mọi người đã đón tiếp đoàn. Trước khi chào tạm biệt, cha còn dành riêng nửa giờ đồng hồ để đúc kết những gì các chị em đã học được trong buổi sáng nay.


Các chị em nhận ra, những sáng kiến độc đáo của cha Gioan Baotixita trong việc truyền giáo cho lương dân như: đường hướng rõ ràng, phương pháp truyền giáo “Thánh An-rê”, phương pháp giáo dục tiệm tiến trong việc giáo dục về nhân bản, đức tin và huấn luyện lương dân trở thành những nhà truyền giáo, thiết lập nhóm cộng tác viên truyền giáo, sử dụng lợi thế của phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng,… đều xuất phát từ trái tim của người mục tử nhân lành. Nhưng có thể nói phương thức thu hút bà con lương dân đến với Chúa nhất vẫn là gương sáng của sự tận tụy phục vụ, hy sinh trong vui tươi, hết lòng tiếp đón, trân trọng từng nhân vị của Cha Gioan Baotixita và những người cộng tác.


Những gì cha đang thực hiện cách trung thành bền bỉ từ năm này sang năm khác không phải chỉ là sự ngẫu hứng hay phô trương nhưng chắc chắn phải được xuất phát từ một tương quan đức tin sâu đậm của cha với Thiên Chúa. Tại đây, chị em thu tích cho mình biết bao bài học được viết nên bằng kinh nghiệm sống, bằng sự nhiệt tâm, bằng sự khôn ngoan trong Thần Khí và nhất là bằng đời sống đậm nét Tin Mừng của cha Gioan Baotixita. Làm truyền giáo không chỉ nói suông nhưng tất cả phải được chuẩn bị trong cầu nguyện và biến thành hành động cụ thể. Nhờ đó, mới tìm ra được những đường hướng, phương pháp truyền giáo hữu hiệu.


Chuyến thực tế truyền giáo khép lại, các chị em trở về cộng đoàn của mình mang theo lòng thức mãnh liệt cho sứ mệnh loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Việt Nam còn biết bao tâm hồn chưa biết Chúa. Với sứ mệnh của Hội dòng là truyền giáo ngang qua giáo dục và giáo dục để loan báo Tin Mừng, các chị em tiếp tục suy tư, kết nối những gì đã học được trong chuyến đi với đoàn sủng Saledieng. Ước mong cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến và muôn dân được hợp đoàn nên một trong Thiên Chúa tình yêu.

Xem thêm hình