img-detail
calendar 19/11/2024

Giáo lý viên – Chứng nhân của niềm hy vọng

Martino Nguyễn Trần Phúc, Gx. Thánh Khang – GLV cấp 1

Lúc 19g00 ngày 15/11/2024, Cơ sở đào tạo Giáo lý viên (GLV) Tổng Giáo phận Sài Gòn ở Giáo xứ Tam Hải đã diễn ra buổi ngoại khóa với chủ đề “Giáo lý viên – Chứng nhân của niềm hy vọng”. Hiện diện trong buổi ngoại khóa có Cha Phêrô Phạm Quốc Hùng, SDB – Giám đốc Cơ sở, Sr. Têrêsa Mai Thị Diễm Hương, FMA – Giám học, Cha Giuse Nguyễn Văn Am, SDB - Trưởng Khoa Thần Học, Học Viện Công Giáo và khoảng 200 tham dự viên.

Giáo Lý Viên – Hy Vọng

Giáo Lý Viên – Chứng Nhân

Giáo Lý Viên – Chứng Nhân Lòng Thương Xót

Với băng reo và bài múa cử điệu “Giáo Lý Viên – Chứng Nhân Lòng Thương Xót” đã làm cho bầu khí của hội trường trở nên sôi động.



Sau phần sinh động thú vị của anh Giuse Nguyễn Thanh Nghị, Giáo xứ Hiển Linh đã giúp cho các tham dự viên được chia thành các tổ và cùng nhau tìm ra “kho báu” của tổ mình. Từ “kho báu” của mỗi tổ góp chung lại thành tên của đề tài: “Giáo lý viên – Nhà giáo dục đức cậy cho giới trẻ Việt Nam hôm nay” do Cha Giuse Nguyễn Văn Am, SDB chia sẻ.



Cha Giuse đã lôi cuốn mọi người vào bài chia sẻ của ngài với phần dẫn nhập: Con người – người lữ hành – có một chân trời bao la:

-         Con người có chinh phục được không?

-         Làm thế nào để chinh phục?

-         Lữ khách thì được mang theo gì?

Với những chia sẻ mang tính suy tư sâu trên mối tương quan của con người với Thiên Chúa, Cha mời gọi mọi người hướng đến cùng đích của mình. Dám mơ, dám hy vọng, dám lên đường. Nhưng quan trọng là cần biết cùng đích – điểm đến của mình.


Cha giúp chúng tôi hiểu rằng con người không thể sống trong tuyệt vọng, vì tuyệt vọng chính là ngõ cụt. Khát mong và hy vọng chính là cấu trúc hiện sinh của con người, ta không thể sống mà thiếu hy vọng. Bất kể tình huống cuộc đời có ra sao, ta không thể sống mà không có ba tâm thế: Tin – Hy Vọng – Mến Yêu. Đấy là 3 thứ làm nên cuộc đời ta dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Cha chia sẻ về niềm hy vọng và làm cho chúng tôi càng xác tín: Nhiều niềm hy vọng nhưng chỉ có một Đức Cậy. Đức Cậy có dung nhan và tên gọi là Giêsu Kitô. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta có Thiên Chúa luôn đồng hành và Ngài là nền tảng cho niềm trông cậy của chúng ta.



Sau đó ít phút giải lao, mọi người cùng nhau hưởng ứng bài cử điệu chung vô cùng dễ thương và sôi động và tiếp tục lắng nghe đề tài của Cha Giuse. Từ vũ điệu vừa qua, Cha giúp mọi người liên tưởng tới hình ảnh Giáo hội cùng nhau hòa vào vũ điệu của Thiên Chúa.




GLV và vai trò giáo dục đức cậy trong lớp giáo lý: gieo trồng niềm hy vọng. Cha xác quyết rằng chẳng thể gieo mầm hy vọng cho các em thiếu nhi nếu GLV chưa có hy vọng. Sau đó Cha dạy chúng tôi một bài học từ quả táo thối. Dù quả táo thối, nó vẫn có những hạt có thể nảy mầm. Một em thiếu nhi chưa tốt trong lớp giáo lý, nhưng vẫn có nơi em hạt mầm của sự thiện, em không hoàn toàn xấu, vì Thiên Chúa không bao giờ dựng nên một người hoàn toàn xấu. GLV phải khơi được hạt mầm tốt đó lên.




Cha đúc kết: Ánh sáng ở cuối con đường là thứ luôn luôn hiện hữu. Giúp cho người trẻ Việt Nam hiểu và biết rằng luôn có ánh sáng cuối con đường tối tăm của sự đau khổ và sự chết. Thiên Chúa luôn cảm thương và đau với nỗi đau của con người. Thiên Chúa thay đổi trái tim cứng cỏi của ta thành trái tim biết yêu thương của Ngài. Cha Giuse mong rằng chúng tôi sẽ không mất đi ước mơ, vì HY VỌNG LÀ MÁU làm cho một người SỐNG.



Sau khi Cha Giuse kết thúc bài chia sẻ, hai bạn đại diện đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến Cha. Mọi người cùng tạ ơn Chúa vì một buổi tối thật nhiều ý nghĩa và nhiều năng lượng tích cực. Hy vọng những gì mọi người được khơi dậy và thúc bách hôm nay sẽ sinh hoa trái trong đời sống đức tin của mình và trở nên “Chứng nhân của niềm hy vọng” cho hết mọi người đặc biệt là cho những học viên mà Chúa trao phó.



Xem thêm hình