img-detail
calendar 17/12/2024

Chút tâm tình sau buổi tĩnh tâm

Maria Như Ngọc - Nhóm trẻ Don Bosco Thanh Đa

Chúa nhật ngày 15.12.2024, chúng con gồm các bạn trẻ thuộc nhóm trẻ Don Bosco, nhóm Gioan Phaolô II và nhóm Bạn Chúa Giêsu do quý Sơ FMA đồng hành đã có một buổi tĩnh tâm chung thật ý nghĩa tại nhà nguyện xinh xinh, ấm cúng của Tu Viện Thánh Vinh Sơn Liêm Dòng Đa Minh ở Tam Hà, Thủ Đức.


Chúng con bắt đầu buổi gặp gỡ với Cha Martino Dương Quốc Huy, SDB - người hướng dẫn chúng con hồi tâm bằng những lời giảng nhẹ nhàng mà sâu sắc. Trong tuần thứ 3 mùa Vọng - tuần của niềm vui, Cha đã cho chúng con hiểu rõ hơn về những hành trang cần thiết mà người trẻ chúng con cần chuẩn bị, cần tân trang lòng mình thật đẹp đón Chúa Hài Đồng. Thiên Chúa hiện diện qua các mối tương quan, bài chia sẻ của Cha khuyến khích chúng con thay đổi bản thân để đón Chúa Giáng Sinh, và trở thành những người trẻ tràn đầy hy vọng cho xã hội, Giáo hội. Với phong cách năng động và chiều sâu, Cha giúp chúng con có được những giây phút “trầm lắng” và “chạm” đến chiều sâu nội tâm bản thân. Chúng con nhận ra những yếu đuối, thiếu sót trong những lựa chọn và quyết định của mình. Điều đó mời gọi chúng con cần khiêm tốn hơn, hạ thấp sự kiêu ngạo, tự cao của mình, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa.  




Những gợi ý suy niệm, bầu khí thinh lặng của không gian giúp chúng con gặp Chúa cách dễ dàng. Chúng con đã cùng nhau xét mình, xưng tội, dọn dẹp tâm hồn để đón rước Chúa. Vì Chúa đã đến gần. Tiếp sau đó, chúng con tham dự thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và linh thiêng, kết nối với Chúa qua những lời cầu nguyện chân thành.







Sau thánh lễ, chúng con đã có cơ hội dùng bữa trưa bên nhau và cùng với quý Sơ đồng hành trong niềm vui tiếng cười rộn rã. Niềm vui gặp gỡ Chúa được kéo dài trong sự kết nối với anh chị em.

Đầu giờ chiều -  khoảng thời gian đặc biệt để chúng con chia sẻ với nhau về những điều đã được tác động, những suy tư cá nhân khi cầu nguyện. Niềm vui ngập tràn khi chúng con cùng trải lòng mình, lắng nghe nhau, và nhận ra những điều Chúa mời gọi trong những lời chia sẻ của người khác.





Kết thúc ngày ân sủng này, chúng con có phút cầu nguyện chung đầy lắng đọng. Dưới ánh đèn và tiếng piano du dương, chúng con được nâng lòng mình lên với Chúa một cách nhẹ nhàng, và mời Chúa ngự vào tâm hồn mỗi người chúng con. Trước khi kết thúc buổi tĩnh tâm, chúng con cùng thân thưa với Chúa những quyết tâm và ước muốn nỗ lực hơn trong hành trình sắp tới chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh và đặc biệt là bước vào Năm Thánh 2025.

Chúng con cảm tạ Chúa vì những khoảnh khắc quý giá này. Chúng con biết ơn quý Cha, quý Thầy Tu Viện Vinh Sơn Liêm Dòng Đa Minh đã tạo điều kiện cho chúng con có một nơi ấm cúng để giao lưu, cầu nguyện và củng cố đức tin. Chúng con tri ân quý Sơ đã đồng hành tạo điều kiện giúp cho chúng con có buổi tĩnh tâm ý nghĩa này. Ước gì những tâm tình chúng con đã được mời gọi trong ngày hôm nay sinh hoa trái cụ thể nơi đời sống chúng con.