img-detail
calendar 28/03/2025

Sinh hoạt Nguyện xá ngày Chúa Nhật tại Cộng đoàn Xuân Hòa

Sr. Teresa Trương Đạt, FMA

Don Bosco nói với những người trẻ: “Thiên Chúa luôn muốn chúng con hạnh phúc”.

Cùng chung tâm tình với Don Bosco, các bạn trong nhóm trẻ Don Bosco đã dành các ngày Chúa Nhật để đến vui chơi với các em trong nguyện xá. Mỗi Chúa Nhật, các em quy tụ nơi sân chơi của cộng đoàn để lắng nghe chia sẻ, tham gia các hoạt động và vui chơi với nhau. Được sự đồng hành, chuẩn bị và tinh thần nhiệt thành của các anh chị nhóm Don Bosco, các em có nhiều cơ hội để mở ra, để tự tin hơn. Dù trời có nắng nóng, có mưa, … các em vẫn đến hiện diện vì các em vui thích khi đến đây để sinh hoạt.






Trong số các em đến sinh hoạt, có nhiều em không theo đạo Công giáo, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều em cần sự đồng hành cá vị hơn. Vì thế, các Sơ đồng hành và các bạn trẻ không chỉ dành tình yêu để trao ban cho các em nhưng hơn thế nữa, họ đã trao phó các em cho Chúa và Đức Maria Phù Hộ, vì biết rằng: “Ai tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria Phù Hộ, thì sẽ thấy phép lạ là gì?”. (Don Bosco)





Đề tài mà mỗi tuần nhóm chia sẻ cho các em là: Lòng biết ơn, thành thật, tha thứ, cảm ơn, xin lỗi, làm việc nhóm, cách sử dụng mạng xã hội, trách nhiệm đến cùng, nói lời hay ý đẹp, lời chào, phút cầu nguyện...Và các hoạt động mà nhóm tổ chức là: Tô tượng, làm tranh cát, tạo hình từ đất sét khô, làm thiệp, gấp giấy, tập làm đầu bếp, vẽ tranh,...Bên cạnh đó còn có các trò chơi như: Cướp cờ, đá bóng, đá cầu, tạt lon, mèo đuổi chuột, trốn tìm, tôi bảo, nhảy dây, cầu lông,...





Don Bosco vẫn luôn sống, ngài sống trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nơi những người trẻ, những nhà giáo dục, những anh em Saledieng, những người Con Đức Mẹ Phù Hộ và nơi hàng ngàn người vẫn luôn ôm ấp giấc mơ của ngài để tiến bước vì danh của Đức Giêsu, vì lòng yêu mến người trẻ.

 

Các bạn thân mến, Don Bosco sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi thấy những người trẻ vẫn luôn được các bạn yêu thương, chăm sóc. Don Bosco đã từng hứa rằng: “Cha nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng, cha vẫn sống cho những người trẻ của cha”, và ngài đã thực hiện được lời hứa ấy của mình. Còn chúng ta là những người bước theo gương ngài, chúng ta hãy cùng nỗ lực và cùng nhau đem lại niềm hạnh phúc đích thực cho các bạn trẻ khác nhé.





“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9,36-38)