img-detail
calendar 21/09/2024

Nhật Ký Tông Đồ Hè – 5: Chung sức Hiệp hành

Sr. Maria Thúy Nga, FMA

Qua thời gian giúp sinh hoạt hè 2024 tại Giáo xứ Mỹ Dụ, Giáo phận Vinh, nếu hỏi mình trong thời ấy, đâu là điều để lại ấn tượng nhiều nhất đối với mình? Mình sẽ trả lời, đó chính là kinh nghiệm về một bầu khí hiệp hành trong giáo xứ được thể hiện rõ nét qua những ngày tổ chức sa mạc cho các em thiếu nhi. Vì giáo xứ chưa có dòng tu nào hiện diện, cũng không có cha phó nên cha xứ xin chị em mình đảm nhận vai trò trợ úy của xứ đoàn: lên chương trình, hỗ trợ huấn luyện tiền sa mạc và hướng dẫn các huynh trưởng.

Đây là những ngày đầy ắp niềm vui. Chị em mình có cơ hội làm việc chung với các bạn trẻ và rất nhiều thành phần trong giáo xứ. Nhưng cũng là thời gian khá bận rộn và vất vả vì lúc đó chị em mình chỉ còn lại 3 Sơ và 2 em Tiền đệ tử. Công việc thường ngày vẫn giữ nguyên nhịp độ: buổi sáng dạy học, buổi chiều dạy lớp giáo lý Rước lễ lần đầu. Buổi tối tập hát cho hai ca đoàn, Chúa Nhật sinh hoạt với thiếu nhi … và bây giờ có thêm công việc chuẩn bị cho sa mạc.


Chương trình tổ chức sa mạc được cha xứ ủng hộ. Tuy nhiên, chị em mình có chút lo lắng. Có lẽ do đây là lần đầu tiên các em thiếu nhi được tham dự sa mạc huấn luyện. Các huynh trưởng lại rất trẻ, đa phần các em đều là học sinh cấp III. Tuy đã có cơ hội tham dự và được huấn luyện ở sa mạc cấp hạt nhưng để tự lực tổ chức cho xứ nhà thì các em chưa làm bao giờ. Không những thế, số lượng sa mạc sinh lại đông gần 200 em từ lớp 6 đến lớp 12. Thời gian chuẩn bị lại không nhiều, chị em mình và các huynh trưởng chỉ có khoảng hai tuần vừa huấn luyện tiền sa mạc vừa chuẩn bị các khâu khác. Số lượng công việc nhiều mà huynh trưởng lại ít, vì vậy mỗi em điều ít nhất kiêm hai ba nhiệm vụ khác nhau.



Tuy nhiên, nỗi lo của mình được vơi đi khi thấy cha xứ rất quan tâm, hỗ trợ. Cha mời gọi từ Hội đồng mục vụ đến các ban ngành, hội bố mẹ trợ tá… cùng tham gia cộng tác. Mọi người hưởng ứng lời kêu gọi của cha, coi đó như công việc của chính mình và hết lòng chuẩn bị. Trong những ngày đó, mỗi khi đến nhà thờ mình đều thấy cha xứ và các ông đang cắt sắt, hàn xì …để bắt các trụ đèn cho sân banh nơi được chọn làm đất sa mạc. Chỉ thoáng một tuần, sân banh đã có các trụ đèn đẹp, chân đèn được chôn bê tông vững chắc. Buổi tối, sân banh lên đèn sáng choang chẳng khác gì công viên thành phố. Những ngày đó trời khá nắng, ban ngày mọi người vẫn đi làm, chiều tối về lại tập trung ra sân banh. Các ông cắt cỏ, các bà dọn dẹp. Ngay cả việc bắt đèn điện, dựng cổng trại và thiết kế hệ thống nước, nhà vệ sinh đều được chuẩn bị rất chu đáo và tươm tất. Một bầu khí làm việc rất nhịp nhàng và trôi chảy như có một sức mạnh vô hình bên trong nối kết mọi người.


Thời gian tiền sa mạc, chị em mình dành nhiều thời gian để hướng dẫn các huynh trưởng từ cách tổ chức trò chơi vận động đến trò chơi lớn, cách đứng trạm, soạn mật thư, tổ chức Gameshow, tổ chức giờ cầu nguyện…Các em rất nhiệt tình và sẵn sàng. Nơi chị em mình ở trở nên tấp nập và đông vui vì các em thường xuyên lui tới để họp bàn và xin ý kiến về các việc cần chuẩn bị. Những ngày cận kề sa mạc, có lúc chị em mình và các huynh trưởng phải họp bàn đến mãi khuya, nhưng ai cũng vui vẻ và nỗ lực hết mình.


Khi họp bàn với các ông trong ban trật tự để trao đổi về công việc trong hai ngày sa mạc. Các ông nói với mình: Sơ cứ an tâm, chúng con sẽ cố gắng hết sức để chu toàn bổn phận. Quả nhiên, ban trật tự luôn có mặt trước mỗi lần các em tập trung. Đoạn đường nguy hiểm nhất là từ nhà thờ băng qua đê sông Lam vào đất sa mạc, nhưng mỗi lần các em di chuyển đều được an toàn nhờ sự trợ giúp đắc lực của ban trật tự. Buổi tối, các ông còn thay nhau “canh thức” suốt đêm nơi các sa mạc sinh nghỉ lại. Không chỉ ban trật tự mà cả ban y tế cũng luôn túc trực 24/24. Em nào đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi là được ban y tế chăm sóc tận tình để có thể tiếp tục hành trình sa mạc với các bạn.




Trong sa mạc, việc lo ăn uống cho khoảng 200 em và gần 50 người trong ban tổ chức có lẽ là việc cần nhiều hy sinh nhất. Công việc này được hội các bố mẹ trợ tá đảm nhận. Trước đó, chị em mình đề nghị cho các em được trải nghiệm hội chợ ẩm thực. Mình thật sự bất ngờ không chỉ vì sự sẵn sàng mà còn vì được chứng kiến sự đảm đang, quán xuyến, sự nhanh nhẹn tháo vát cùng tài nấu nướng chuyên nghiệp của các bố mẹ. Chẳng ai phàn nàn về những vất vả của mình nhưng đều tìm cách đem lại niềm vui cho các em. Các món ăn vừa ngon lại được trang trí đẹp mắt. Không chỉ các sa mạc sinh nhưng tất cả mọi người đều hài lòng và vui vẻ chia sẻ bữa ăn huynh đệ với nhau.


Trong suốt hai ngày sa mạc, nét đẹp hiệp hành của giáo xứ càng được thể hiện rõ. Khi thiếu huynh trưởng, các thầy cô giáo lý, cả các ông trong Hội đồng mục vụ cũng đứng ra để chuẩn bị từ lửa trại đến các trò chơi…không có sự phân biệt chức vụ, vai trò. Mình cảm nhận được niềm hạnh phúc toát lên trong nụ cười và ánh mắt của mọi người khi được cộng góp vào công việc chung.


Chương trình sa mạc được bắt đầu với Thánh Lễ khai mạc lúc 4.30. Sau đó, các em di chuyển qua đất sa mạc bên kia đê sông Lam đối diện nhà thờ. Các em hứng thú với việc thi dựng lều trại, thi nấu ăn, chơi các trò chơi vận động, Gameshow Kinh Thánh, trò chơi lớn… nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là đêm lửa thiêng Thánh Thể. Dù giữa đất sa mạc nhưng nơi đặt Thánh Thể được ban phụng vụ chuẩn bị rất trang nghiêm, sốt sắng. Trong giây phút đó, mình thật sự hạnh phúc vì được nếm cảm một bầu khí thánh thiêng. Toàn giáo xứ cùng quy tụ bên Chúa Giê-su. Với nến sáng trên tay, mọi người hướng về Thánh Thể tạo thành một vòng tròn hiệp nhất yêu thương. Chúa Giê-su thật sự trở thành điểm quy tụ, nối kết muôn tâm hồn. Chính lúc này mình thêm xác tín: “Hiệp Hành là cùng đi trên một con đường. Đó là con đường mang tên Giê-su.” (Lm. Đaminh Ngô Công Sứ). Chính con đường đó đưa mọi người đến gần nhau hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.







Khi những ngày sa mạc khép lại cũng là lúc mối dây thân tình, gắn bó, hiệp nhất trong giáo xứ được gia tăng. Mọi người đều hài lòng không chỉ vì chương trình được tổ chức tốt đẹp nhưng trên hết vì ai cũng đã hết lòng cộng góp phần mình cho công việc chung. Khi làm việc chung là lúc mọi người gặp gỡ nhau, lắng nghe nhau, cùng nhau phân định và cùng nhau thực thi ý Chúa. Đó chính là nét đẹp hiệp hành đích thực vì “Hiệp hành là cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa và giúp nhau thực thi những điều Chúa truyền dạy, nhằm làm cho gia đình trở thành mái ấm tình thương, cộng đoàn giáo xứ thánh thiện hơn và rộng hơn nữa, thế giới phát triển tốt đẹp, lành mạnh hơn.” (Lm. Đaminh Ngô Công Sứ)




Qua kinh nghiệm này, chính các bạn trẻ cũng được giáo dục và lớn lên trong cảm thức thuộc về Giáo Hội. Các em được tham gia xây dựng Giáo xứ bằng sức trẻ, bằng sự năng động và lòng nhiệt thành sáng tạo như chính chủ đề “Tuổi Trẻ dấn thân” mà các em chọn cho những ngày sa mạc. Kinh nghiệm đẹp về một lối sống hiệp hành nơi Giáo xứ giúp các em chạm được bản chất của Hội Thánh, cách thức, lối sống và sứ mạng của Hội Thánh. Một lần nữa, lời của Đức Thánh Cha Phanxico giúp chúng ta thêm xác tín: “Hiệp hành chính là con đường Thiên Chúa mong đợi nơi Giáo Hội của thiên niên kỷ thứ ba” và là con đường chính các bạn trẻ sẽ cùng bước đi với toàn thể dân Chúa.

Xem thêm hình